1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Dzũng Tàu tắm biển đê!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... Hum nay mới bít lý do tại sao ổng đi VT bằng xe CLC, rùi tại sao ổng sung đi VT dzữ dzị... Hahaha... Mắc cười anh Kid wá...

    Cassie Love
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Tụi bây bít thèn kid@ nó gọi điện cho tao sao không? "Bác cho con gặp cái anh ở Sì Gòong mới dzìa!", "Con là ai?", "Dạ, con là bạn của ảnh!".
    Cha mẹ ơi! Nó gọi cho tao mà hổng nhớ tao tên gì, làm tối tao đi chơi dzìa ông già ổng hỏi hoài à, bạn gì mà tên người ta cũng hổng nhớ
    Mang tiếng về nhà mà chẳng mấy khi ở nhà, chiều wa thì đi với mấy đứa ở dưới này, tối wa đi típ. Sáng nay đi với thèn kid@, trưa đi en cưới (không bít sao nó rình mình hay thiệt, trưa về tới nhà là chiều nó đem thiệp tới liền), bi chừ thì ngồi net, chiều nay có độ nữa. Ngày mai lại lên trển rùi, hihi.
    To carrot@: Sao cưng kô xuống dzị, sáng chờ điện thoại của cưng wa'' trùi, nhớ ghê

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  3. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Wahhh... thằng Kid dzạo này ăn nên làm ra quá nhỉ.... tuần nào cũng đưa em ra VT đợp hết nhể... xa hoa lãng mạn quá... cẩn thận khi ngoài vùng phủ sóng nha ku.. dzạo này trời mưa bão nhiều.. sóng nó hay đi lạc lắm đó... đừng để mấy tuần sau tụi tao lại phải đi ăn đám cưới của mày nữa thì buồn nghen....
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ ơi, anh Kid Kid nói dzới con là sư phụ đang mắc bận đưa dzợ đi đẻ, nên hổng có đi café được dzới tụi con. Phải dzị hông ông nội???
    Hehehe... Hùi sáng ổng kể cho em là ổng fone rùi đi café dzới anh. Đến lúc em về nhà mới sực nhớ: Ủa ổng có nhớ ông Dzẹt tên gì không mà fone dzị trời??? Hehehe... Bó xôi ông Kid này lun mừ... Chắc giờ này đang trên đường về...

    Cassie Love
  5. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    thĩuu, êh, đừng suy bụng ta ra bụng mày chứ, em tao nghỉ hè, tao là tao đi thăm em tao, gặp mặt được rồi về, đớp đớp đợp đợp e mị gì, còn tao chả xài di động nên cũng ec đí biết cái khái niệm ngoài vùng phủ sóng hay trong vùng phủ chăn là gì cả, khỏi lo, còn đám cưới hả, tổ chức lâu gùi em wơi, tại bữa đó mày khoá máy nên không phone mời mày được, để lần sau đi.hehehe..
    kid
  6. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    quyết định là CN đi rùi chứ, mà ai dè....bị trục trặc.....ko đi biển được....nên đành........tuần sau vậy........
    To Kid, vẹt: kỳ này nhất định đi chung nha, ko đi ra trước à....
    lovely rabbit
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hả? Tuần này đi nữa hả??? Sung dzị trời? Dzị cho em đi dzới, tuần này em nghỉ học gùi.. Ủa mà đâu có tuần nào em đi học. Hehehe...

    You are nobody until somebody loves You
  8. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0

    thì em cứ rủ tụi nó đi, thích thì đi nữa chớ có gì đâu, êh mà để anh coi đã không biết CN này chuotcung nó về chưa nữa, đi chơi là phải có động lực thúc đẩy thì mới sướng, nhể....
    kid
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Anh là anh hổng đi được rùi em carrot@ yêu vấu à! Bữa nào đi được báo sau nha

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Sao kì dzợ anh Dzẹt???
    To anh Kid@:

    You are nobody until somebody loves You

Chia sẻ trang này