1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Fanxipăng hai ngày ba đêm - chút kinh nghiệm dành cho những người không có nhiều thời gian

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Tien2010, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Đi Fanxipăng hai ngày ba đêm - chút kinh nghiệm dành cho những người không có nhiều thời gian

    Tôi đã đọc rất nhiều topic của các bạn đã leo Fanxipăng trước đó và cuối cùng mình cũng đã quyết tâm leo lên tới đỉnh núi cao 3143m chỉ trong 2 ngày 3 đêm, kể cả thời gian đi và về từ Hà nội. Thực ra leo Fan không khó nhưng ở cái ngưỡng tuổi của tôi - nhỉnh hơn ba mươi một chút thì người ta thường dành thời gian để phấn đấu cho công việc - gia đình - vợ con, cái nào cũng tất thảy là quan trọng nên 2 ngày ba đêm trong chuyến đi này quả là ý nghĩa đối với tôi. Nay tôi viết cái topic này để bác nào cùng hoàn cảnh như tôi có thể tham khảo rồi lại tiếp tục hành trình...

    1/ Lý do để đi:
    + Tôi chưa bao giờ đi cả
    + Có vận động viên leo núi chỉ trong 2h, tại sao tôi không thể leo núi trong 2 ngày?

    2/ Chuẩn bị:
    + Tham khảo rất nhiều trang web về Fan, đặc biệt trên ttvnol
    + Một nhận xét nho nhỏ, khi đi về mới thấy đúng: Không nên mua giày bảo hộ của bộ đội bán 35k ở Hà nội vì giày đi rất cứng. Trước khi đi hai ngày tôi đã mua giày chạy bộ thử một hôm nhưng hôm sau phải bỏ ngay, cuối cùng chọn mua một đôi giày Thượng đình, đi rất vừa chân.
    + Nên chuẩn bị tất cả những gì cần thiết có thể mang theo như đã liệt kê trên ttvnol, và cả áo ấm vì trên cao rất rét.
    + Thu xếp mọi công việc trước khi đi vì đường đi không thể bắt được sóng di động, ngoại trừ sóng viettel bắt được ở lưng núi và trên đỉnh. Tốt nhất mua thêm 1 số viettel và mang một máy rẻ tiền đi vì nếu mất sim số thì rất phiền hà trong công việc
    + Làm công tác tư tưởng với bà xã thật tốt - tôi đã từng phải mủi lòng suýt nữa ở lại khi bà xã ôm con đứng tiễn, suýt nữa thì không đi được.

    3/ Bắt đầu cuộc hành trình
    + Mua vé tàu: Tôi gọi điện thẳng tới công ty TST dịch vụ bán vé đường sắt mua vé cả đi lẫn về, vé đi 250k giường khoang 4 hạng nhất, vé về 200k giường tầng 3 điều hoà, đắt hơn khoảng 30k/ vé nhưng được cái không phải xếp hàng, đỡ tốn thời gian
    + Đi tàu: Tàu SP1 từ Hà nội đi chuyến 9h 15 rất tiện nghi, quả là xứng đáng với đồng tiền bát gạo. Trên khoang 4 giường nằm ốp gỗ có nước uống, hoa tươi và đèn ngủ, và đặc biệt là rất sạch. Cả đến khu wc cũng có lavabô kèm xí bệt, không khác gì ở nước ngoài, chỉ duy nhất có tiếng rít chói tai quen thuộc của tàu VN thì không thể nào bỏ được. Trước hôm lên đường một ngày tôi may mắn rủ được một cậu em đi cùng nhưng cậu ta chẳng chuẩn bị mang gì cả, ngoại trừ việc mua thêm được một đôi vé tàu đi cùng chuyến với tôi.
    + 5h 30 sáng tàu tới Lào cai, xe bus đưa đến thẳng Sapa, 25k/người, rất nhiều xe và tiện lợi. Tôi đã đặt thuê trước 1 guide và 1 porter mang đồ đi với giá trọn gói là 1.400.000 đ bao gồm cả vé thắng cảnh (30k/người/ngày), bảo hiểm, xe đi về và đồ ăn nước uống. Thuê như vậy biết đắt nhưng vì mình chưa đi bao giờ và không đi cùng đoàn nào nên phải vậy
    + Đến khi nhận tour mới biết đoàn mình phải ghép thêm một cậu Việt kiều sinh năm 84 và phải tự mang đồ cá nhân khi lên núi, nhưng không sao, tôi cũng vui vẻ vì càng có thêm người thì đoàn càng vui.
    + 9h 30 đoàn khởi hành, 10h tới Trạm tôn - điểm bắt đầu xuất phát hành trình leo núi lên đỉnh Fanxipăng. Theo như mọi người nói thì đường này là đường đi dễ nhất nhưng tôi chọn đường này vì thực sự không có nhiều thời gian như các bạn và để thực hiện mục đích của mình thì có nhiều cách khác nhau để lên tới đỉnh.
    + 1h chiều đoàn chúng tôi nghỉ tại độ cao 2.200m. Đường từ trạm tôn tới đây tương đối dễ đi, chỉ phải vượt qua vài con suối và đồi núi thấp nhưng do lâu ngày không quen leo dốc núi nên chúng tôi đi tương đối chậm, cứ một lúc lại nghỉ làm cậu em đi cùng tôi đang hăng máu đi cứ sốt ruột.
    + Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi xuất phát lên tới độ cao 2800m. Theo lịch trình của tour thì sẽ nghỉ tại 2200m, sáng sau sẽ leo tiếp thẳng tới đỉnh rồi quay ngược trở về nhưng tôi phản đối quyết liệt không nhượng bộ với guide vì như vậy sẽ không phân bổ đủ sức cho hôm sau. Suýt nữa tôi đã bỏ lên đi một mình tới 2800m cho tới khi cậu guide nhượng bộ và lật đật cùng porter mang đồ theo sau. Vì tôi biết có một số trường hợp khách không chịu nổi lịch trình đi căng vậy rất dễ bỏ cuộc quay về.
    + Quãng đường từ 2200m lên tới 2800 m không xa lắm nhưng đối với chúng tôi nó ngốn quá nhiều sức lực. Trời nắng nóng, đường toàn đèo dốc cao dựng đứng. Vừa đi một quãng lại đứng thở, nhưng ai cũng cố gắng động viên nhau đi. Cuối cùng thì 4h30 phút chúng tôi cũng đã đến lán nghỉ 2700m.
    ...............................
    Còn tiếp
  2. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bác ơi, lúc đầu nghe đang định hỏi bác tính đi thế nào..ai dè bác đã đi roài. Cỗ vũ cổ vũ
  3. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Lán nghỉ ở độ cao 2700m, trước khi tới lán phải xuống núi một quãng khoảng 60m chiều cao, nhưng do chân chúng tôi đã quá mệt rồi không thể tiếp bước nữa nên ai cũng cảm tưởng đoạn đường 60m leo xuống dốc đó dài tới trên 2km. Tới nơi thì lăn kềnh ra trên chõng tre dựng trong lán. Gọi là chỗ nghỉ nhưng thực ra chỉ là cái lều dựng bằng hai mái tôn ghép vào với nhau, đủ chỗ cho khoảng 20 người nằm chen chúc nhau thì đuợc. Lúc tôi tới thì có thảy tất cả 3 đoàn leo núi nghỉ tại đây. Đoàn chúng tôi gồm 5 người - 3 khách, 1 hướng dẫn và 1 porter. 1 đoàn nữa đi cùng đưòng chúng tôi chỉ có 1hướng dẫn và 1 cậu người Thái lan. Theo như anh ta nói thì anh ta ở Phuket - nơi mà tôi cũng đã từng đặt chân tới. Một đoàn nữa gồm có 5 người như chúng tôi nhưng chỉ có 1 bác người Singapore đi kèm cùng 2 hướng dẫn, 2porter đi cùng (vì bác ấy cũng già rồi và đi theo hành trình 4 ngày 3 đêm). Lúc đầu thì mọi người cũng chưa biết nhau lắm nhưng khoảng 1 tiếng nghỉ ngơi xong, bôi Salonpas đầy chân thì tôi bắt đầu dậy được và nấu nướng cùng porter đoàn tôi và các đoàn khác. Ở thiên nhiên, sống với thiên nhiên mọi người dường như xích lại gần nhau hơn, không phân biệt ngôn ngữ dân tộc địa vị... Ai có công việc gì thì xúm lại giúp nhau mà làm mặc dầu ở 3 đoàn khác nhau. Tối hôm đó chúng tôi được hưởng một bữa tiệc trên bầu trời đầy sao và trăng lưỡi liềm, gồm rất nhiều món ăn do mọi người góp với nhau lại. Tuy thức ăn và cơm không thật chín do không khí ở đây loãng nhưng mọi ngưòi cảm thấy thật dễ chịu, ai cũng ăn rất no và ngon (một phần vì đã vắt rất nhiều sức vào chuyến đi trong ngày). Ăn uống xong thì chúng tôi nhóm một bếp lửa, bác người Sin và mấy ông porter đi ngủ sớm, chỉ còn nhóm chúng tôi và nhóm đoàn 2 người. Cảm hứng đột ngột xuất hiện, tôi hát liền hai bài Yersterday và Imagine của Bealtes tặng cậu bạn người Thái. Trong một không gian thuần khiết, mọi người lắng nghe tôi hát và cùng hát với tôi. Chúng tôi hát những bài ca về tổ quốc, về đất nước, về tình yêu, về Hà nội. Hát như chưa bao giờ được hát. Gào khản cổ đến vỡ giọng. Tôi sống hoà mình với những con người mà chỉ mới gặp trong ngày mà sao cảm thấy thân thương như đã quen thân với nhau tự bao giờ. Bản thân mình đã đi hát karaoke rất nhiều lần nhưng được trình diễn giữa thiên nhiên, trong một không gian như vậy quả là một điều hiếm có trong cuộc đời tôi.Thật khó mà có thể diễn tả cảm xúc của đêm hôm đó với các bạn...
    10h chúng tôi đi ngủ, theo lịch trình tôi xắp xếp với guide của tôi thì thống nhất 5h 30 sẽ dậy để 6h 30 xuất phát cho sớm. Đêm hôm đó trời trở lạnh. Bật radio mới biết sáng sau có gió mùa đông bắc về. 5 anh em chúng tôi chui vào túi ôm nhau ngủ mà vẫn thấy lạnh. Lúc 3h sáng tôi đo nhiệt độ thấy chỉ còn 9.5 độ mặc dù ở Hà nội trước khi đi còn nắng vỡ đầu. Trằn trọc không ngủ được. Mãi tới 5h sáng dậy hỏi mọi người ai cũng vậy.
    6h 30 sáng chúng tôi ăn sáng xong chuẩn bị lên đường. Bầu trời vần vũ mây đen bao phủ và lất phất mưa. Mặc kệ, đoàn chúng tôi bây giờ 2 tốp ghép vào thành 1 vì porter và hướng dẫn đoàn tôi xin nghỉ ở lại dưới đây vì kêu mệt. Tôi, cậu em tôi và anh chàng việt kiều quyết định đi cùng nhóm hai người của anh chàng Tháiland. Đi được một lúc thì trời đổ mưa to. Bắt đầu leo dốc, lại xuống dốc 300m. Lại leo dốc. Lúc này thì mọi người không ai nói chuyện với ai, cứ lầm lũi đi. Trời ngày càng mưa to. Chúng tôi tiến từng bước một, thận trọng leo bám từng rễ cây. Từng bước từng bước. Áo chúng tôi ướt sũng do nước ngấm vào trong người. Mặc kệ, vẫn cứ đi. Có vẻ quãng đường này chúng tôi đi nhanh hơn hôm trước mặc dầu đường trơn khó đi hơn do mọi người đã bắt đầu quen chân.
    Đúng 9h 5 phút tôi đã leo tới đích đến của mình - Đỉnh núi FANXIPĂNG. Không tả được hết nỗi vui sướng và tự hào khi đặt chân lên đây. Tính thời gian từ Trạm tôn lên mà không tính thời gian nghỉ thì chúng tôi leo hết 9h 5 phút. So với vận động viên thì thua xa nhưng đối với tôi thì đó quả là một điều kỳ diệu. Chính tôi cũng không hiểu sao tôi lại có thể chinh phục được đỉnh núi này nữa mặc dầu trước khi đi mình không chắc chắn lắm.
    Cả nhóm chúng tôi chỉ ở lại đó 10 phút để chụp hình và gọi điện cho người thân. Suốt quãng đường leo núi nơi đây mới có thể bắt được sóng điện thoại di động, mà chỉ có sóng của viettel thôi, nên tranh thủ cố gào lên về cho vợ con báo tin bố nó đã lên tới đỉnh rồi - ha ha.
    Lúc đó đã 9h 30, tôi trao đổi qua với mọi người và quyết định leo thẳng từ đỉnh núi xuống Trạm tôn mà không nghỉ lại ăn trưa, nếu đói thì có thể ăn tạm bánh mì và hoa quả mang theo vì nghĩ nếu mình đi đường Sinchải và nghỉ lại thì có thể tới tối mịt mới về tới Sapa được. Thế là cả nhóm chúng tôi cứ thế đi thẳng một mạch xuống núi. Đưòng xuống núi có vẻ dễ đi hơn do không phải tốn sức nhưng hai đầu gối và gót chân đau nhừ (mặc dầu tôi đã mua hai bộ bó gót bó gối trước khi đi ở phố Trịnh hoài đức rồi). Mỗi người trang bị thêm một cây gậy và với đoạn khó leo xuống thì tôi buộc dây bảo hộ cho anh em leo xuống vừa nhanh vừa đỡ trơn. Cả đoàn cứ mải miết đi, qua cốt 2.800m rồi tới cốt 2.200m. Lại tiếp tục đi. Quần áo bẩn như ma bùn. Nhiều lúc đôi chân muốn khịu xuống vì đau, nhưng vẫn cứ đi. Tới 3h30 phút chúng tôi đã xuống điểm cuối là Trạm tôn, chỗ này có xe ô ô đón về Sapa. Tổng cộng thời gian chúng tôi xuống núi mất 6 tiếng, nhưng đi một mạch gần như không nghỉ tý nào.
    ...............
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Cổ vũ bác Tien2010
    Chuyến leo Fan của bác rất quý và đặc biệt đấy.
    Quý và đặc biệt vì bác chứng minh cho người dân bình thường như nhà mình biết là nếu có ham muốn, có ý chí, có dự định là cũng có thể leo Fan được như bác.
    Quý và đặc biệt vì bác cũng cổ vũ cho mọi người tự leo Fan theo khả năng của mình, cách của mình.
    Có thể đến lúc nào đó, cũng cố leo lên Fan được như bác.

    Mong bác có thời gian post thêm mấy cái hình cho sinh động.
    Chia vui với bác

  5. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Thế thèng nào là vua đổ đèo!..có ai bị què chân..khập khiễng không?!
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Cái dòng màu đỏ chưa phải cần thiết, vì thời đại này ý chí để làm những việc khác .
    Nếu sang năm có dịp ra HN và leo Fan, anh tin em sẽ phá kỷ lục của người có tuổi trẻ nhất leo Fan một mình ở box du lịch .Khi đó anh (huặc ai đó) sẽ tiếp tục cập nhật vào danh sách chuyện lạ của box du lịch .
    Nguồn : http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/853648.ttvn
    Thậm chí nếu trong hè 2007 này mà máu chiến, anh sẽ tình nguyện làm xe ôm cho em (tất nhiên chỉ lấy tiền xăng). Khà khà !
    Để chứng tỏ rằng : bất kỳ đâu trên mảnh đất VN, bất kì bạn trẻ nào (càng trẻ càng tốt) muốn đi là tới trừ những vùng an ninh
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 02/06/2007
  8. dhlv

    dhlv Guest

    Cái dòng màu đỏ chưa phải cần thiết, vì thời đại này ý chí để làm những việc khác .
    Nếu sang năm có dịp ra HN và leo Fan, anh tin em sẽ phá kỷ lục của người có tuổi trẻ nhất leo Fan một mình ở box du lịch .Khi đó anh (huặc ai đó) sẽ tiếp tục cập nhật vào danh sách chuyện lạ của box du lịch .
    Nguồn : http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/853648.ttvn
    Thậm chí nếu trong hè 2007 này mà máu chiến, anh sẽ tình nguyện làm xe ôm cho em (tất nhiên chỉ lấy tiền xăng). Khà khà !
    Để chứng tỏ rằng : bất kỳ đâu trên mảnh đất VN, bất kì bạn trẻ nào (càng trẻ càng tốt) muốn đi là tới trừ những vùng an ninh
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 02/06/2007
  9. nov_amser

    nov_amser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, bác này đi cung đường giống của bọn em đợt vừa rồi, nhưng bọn em đi đúng vào dịp 30/4, rất đông nên ngày thứ nhất đành nghỉ lại tại 2200m, biết là như thế sẽ phân phối sức rất không đều nhưng 2800m là lán nghỉ của công ty khác, nếu lên sẽ không có chỗ ngủ, không được may mắn như bác, chắc đi vào ngày thường nên vắng vẻ, thoải mái!
    Cũng may bọn em chỉ bị mưa 1 lúc ban đêm, chứ không bị mưa lúc đi nên cũng vẫn lên đến đỉnh lúc khoảng 1h trưa và về tới Trạm Tôn lúc 7-8h tối, hơi muộn 1 chút nhưng cũng không còn cách nào khác, hihi.
    Nói chung là những ai không có thời gian hoặc không dám chắc về sức khoẻ của mình vẫn có thể chinh phục Fansipan không quá khó khăn với cung đường Trạm Tôn - đỉnh Fansipan - Trạm Tôn này. Ghi chú là: cả điểm xuất phát và kết thúc đều là Trạm Tôn nhưng đường đi chỉ trùng nhau khoảng 20%, còn lại 80% là đường khác nên vẫn thấy có cảm giác thú vị và không bị nhàm chán!
    Được nov_amser sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 05/08/2008
  10. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Đã leo Fan lại bằng cung đường khác để thử cảm giác. Nhưng nói chung nếu thu xếp cẩn thận và tập tành một chút trước khi đi thì chắc chắn leo Fan theo đường Trạm tôn một ngày được, miễn là xuất phát sớm đi thẳng từ Lào cai 5h leo luôn, thấy rất nhiều người đã đi rồi.
    Topic này cũng đã lâu rồi mới có người lật lại, từ hồi mình mới tập tễnh vào box dulịch này.
    Tien2010

Chia sẻ trang này