1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi gặp người yêu cũ, có nên không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babybigmouse, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đi gặp người yêu cũ, có nên không?

    Baby và anh ấy đã chia tay hơn 1 năm rồi, và anh ấy là người nói chia tay. Hiện tại baby đã có bạn trai. Nhưng anh chàng người yêu cũ cứ thỉnh thỏang lại nhá máy, nhắn tin. Mới đây anh chàng người yêu cũ nhắn tin muốn mời baby đi uống cafe và còn nói thêm ở cuối tin nhắn là "mong được chấp thuận". Baby rối lắm, không biết có nên đi hay không?Bạn trai hiện tại của baby cũng biết chuyện này và chỉ nói rằng " nếu em cảm thấy đủ tự tin thì cứ đi, anh không sao đâu". Baby nửa muốn gặp, nửa lại không. Giờ làm sao đây? Cho baby lời khuyên với..
  2. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn muốn gặp? tại sao bạn ko muốn gặp?
    Vấn đề đó mới quan trọng, mọi người mới giúp bạn được.
  3. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Vì chính anh ấy đã làm cho baby phải đau khổ trong 1 thời gian dài, thật tình baby không dám nghĩ đến khoảng thời gian ấy. Và cũng không tin rằng mình có thể đứng dậy được. Nhưng anh ấy là mối tình đầu của baby, yêu bằng cả trái tim, mà mối tình đầu thì làm sao quên được, baby chỉ sợ khi gặp lại baby sẽ không giữ vững được lập trường của mình. Tình yêu ấy đã thành vết sẹo mà sẹo thì làm sao lành lặn như xưa được.
  4. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi bạn đừng nên đi.Nhận lời đi chơi xong về nhà lại phải suy nghĩ về cái người đó mệt người thêm.....không được đi nghe chưa .
  5. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đi chứ,sao lại không nhỉ?Có gì mà phải ngại và sợ đâu,còn nếu nửa muốn thế nọ ,nửa muốn thế kia thì bạn có hai cách :
    1- Rủ anh người yêu hiện tại cùng đi,vì bây giờ bạn đã có người yêu,còn bạn trai cũ chỉ là một người bạn ,không hơn không kém.Tốt nhất đừng để anh chàng cũ làm vỡ đi hạnh phúc mà bạn đang có với người hiện nay.Mà hành động này sẽ khiến cho anh bạn mới và cũ sẽ tôn trọng bạn hơn,tôi nghĩ thế.
    2-Khi mà bạn lo lắng không biết có giữ được chính bạn hay không thì hãy đừng đi và cũng đừng quan hệ với người mới nữa,vì trong bạn bây giờ tình cảm không rõ ràng như thế sẽ làm khổ cho cả 3.
    Đấy là những điều tôi muốn nói với bạn ,mong bạn có những quyết định sáng suốt.
  6. Nettizen

    Nettizen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    0
    Theo anh, baby đừng nên đi vì anh nghĩ 90% là người kia muốn gì đó ở em...có thể người đó ko quên được em, người đó có thể ko còn yêu người mới nữa và muốn quay lại với baby.
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    bạn nè đừng ..nghe lời người yêu bạn nói nha ....anh ấy nói ..ko sao nhưng thực ra ...sao quả tạ đang đè chèm bẹt con tim đang mang đầy âu lo ,hoai nghi của anh ấy đấy ,,,bạn nên ko đi ..mà hãy hẹn với người ấy ..
    lần sau ..nhưng nhớ đừng nói cho ....người kia biết .......bạn bè ...thì k o sao ..nhưng "tình cũng k o rũ cũng tới "..mình cũng là con trai nên mình hiểu ..mà ...người kia có ý ko tốt đâu ..bạn hãy cố bịt ngay cái lỗ tai mình lại đi ..ko khéo nó ......dẫn bạn tới .....1 nơi mà bạn k o hề muốn tới đâu .......buồn lắm .đó
    "tình yêu chỉ tồn tại lâu dài khi ko có bóng hình của người thứ ba đâu bạn nhé "
    ko yêu thì thôi nếu yêu rồi yêu hết mình yêu thiệt tình vào nhé bạn !!!!
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bác @huynhquochien nói rất phải.. có thằng cha nào lại rộng rãi thế được, có rất nhiều sao đang luẩn quẩn trong đầu người yêu bạn đấy, theo tôi thì tốt nhất bạn không nên đi làm gì, gặp rồi thì sao nhỉ? gặp rồi chỉ làm cho bạn bị phân tán tình cảm thôi chứ có ích lợi gì đâu? hay bạn muốn cho người cũ một cơ hội??????
  9. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    nếu bác nghĩ bác còn yêu người đó thì đừng nên đi!
    nghe cách nói có vẻ như bác còn thương người ấy lắm!vì còn hờn còn giận là còn yêu!
    mà thế thì gặp chỉ khổ cho bác!
    đừng tạo thêm chuyện cho mình!nếu vết thương đang liền seọ thì hãy để cho nó liền!động vào thì lại chảy máu!muh như thế thì sẽ đau hơn vết thương cũ gấp mấy lần! lại gây tổn thương tới người yêu hiện giờ của bác!ko nên đi
    tui nghĩ thế!tui tin thế!tui khuyên thế!
  10. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không đi gặp được nhỉ? Hết yêu thì làm bạn! Vừa thỏai mái, khỏi phải nhức đầu suy nghĩ, vừa chứng to "vô can" với người hiện tại.
    Túm lại, cứ nhận lời gặp mặt, tám một chút rồi zìa. Còn vẫn thấy sợ thì... kiu tui đi chung cho.

Chia sẻ trang này