1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi gặp người yêu cũ, có nên không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babybigmouse, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần con gái mở lòng là được thôi mà.Đúng như mọi người nói, không yêu được thì làm bạn nhưng xét bản thân em thì có các vàng em cũng chẳng thể gặp lại người yêu cũ(rất tiếc là chưa có cơ hội làm việc này vì chưa có người yêu để tập tọng chia tay hi hi )
  2. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Gặp mà làm gì,lúc quen nhau nó có coi mình ra cái gì đâu và nói lời chia tay và.........bước đi 1 cách không thương tiếc,cái bản mặt thì lạnh như băng để lại cho em nỗi để lại cho em nỗi đau híc híc (tui nghe mà cũng thấy buồn),không yêu được là bạn à?ai cũng nói là được mà,dễ mà.Thế mà tui thấy không dễ chút nào.
    Mà cái em gì gì đó có đi gặp thằng kia chưa?chưa thì đừng đi nhé
  3. peckmycheek

    peckmycheek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hì bác Cactus_vn nè khôn ghê... người ta đâu có nói là cần kiếm người đi chung đâu mà bác chưa gì đã nhanh chân là vậy... Bi giờ bác còn cộng tác với RYS nữa không vậy???
    To baby: Theo mình nghĩ, trước hết, bạn nên tự xác định lại với bản thân về mức độ tình cảm của bạn với mối tình đầu, và với bạn trai bi giờ của bạn. Bạn nên hỏi ý kiến anh ấy về chuyện này để chứng tỏ cho anh ấy biết rằng bạn tôn trọng anh ấy, hỏi anh ấy có muốn đi cùng bạn tới gặp ex-bf của bạn không, đồng thời làm cách nào đó để cho mối tình đầu của bạn biết rằng bi giờ bạn đã có bạn trai khác, anh ấy có phiền không nếu bạn đi cùng với bf của mình tới gặp anh ấy. Sau đó thì còn phải xem hai người đó có thái độ như thế nào rồi hãy đưa ra quyết định cuối cùng, không phải vì ex của bạn là người đến trước nên anh ấy có quyền quyết định trong chuyện tình cảm của bạn, cũng không phải la bf hiện nay là người tới sau nên anh ấy rất có thể bị mất người iu một cách lãng xẹt vì kỷ niệm cũ của cô ấy dội về... Chuyện rất đơn giản nếu bạn xác định được tình cảm của mình, bạn nên tới gặp anh ấy khi bạn biết rằng mình có niềm tin và sự bình tĩnh... bạn đang rất bối rối đây mà, hãy bình tĩnh lại và đừng để kỷ niệm cũ ám ảnh và sống hạnh phúc với những gì xứng đáng với bạn. Vậy nhé, chúc vui...
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không đi???? Nếu như mình là bạn, thì mình sẽ đi, đi để coi sao, đi để thử biết lòng mình có ai trong lòng, người cũ hay người mới, nhưng mà đi như vậy cũng không có nghĩa là cho người cũ ấy một cơ hội, bởi vì nếu người ta đã bỏ đi một lần thì chắc gì sẽ không có sự ra đi kế tiếp.
    Vả lại biết đâu khi gặp him, bạn chỉ thấy giữa 2 ngưòi còn tồn tại là 1 tình bạn không hơn không kém, và hơn nữa bạn biết bạn sẽ làm gì với mối tình hiện tại đang có. Mà cho dù ra sao, mình nghĩ đối đầu vẫn hơn là lánh né, mà khi bạn lánh né thì chắc gì him sẽ buông tha cho bạn, và cả người bạn trai bạn đang có sẽ nghĩ sao. Chờ tin bạn.
  5. hanoibuon82

    hanoibuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn phải nghĩ nặng nề như thế, mình đã từng đi gặp lại người yêu cũ, cả mình và bạn đó đều là mối tình đầu, đều có rất nhiều kỷ niệm. Khi mình hẹn gặp cô là lúc mình cảm thấy rất lo lắng cho cô ấy vì nghe một số thông tin từ phía bạn bè về cô ấy ko được tôt lắm. Theo mình nghĩ, có thể người đó lo lắng hay có gì đó mới tìm gặp baby. Hãy tự tin lên, có thể khi đó baby mới biết tình cảm thật sự của mình dành cho người đó không còn nữa mà chỉ là những kỷ niệm đẹp và khi đó baby sông thoả mái, hạnh phúc bên người yêu mới!
  6. nodoichuatra

    nodoichuatra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Text
    Theo tôi thì bạn lại càng nên đi và lại càng nên đi một mình.Bạn đang trốn tránh chính mình ư?Haha,không thể như thế được bởi nếu bạn còn nhớ anh ta thì không gặp, bạn lại còn nhớ hơn thì có.Bạn còn tình yêu với anh ấy mà vẫn có người yêu mới được thì lúc này là lúc bạn nên kiệm nghiệm tình yêu nào lớn hơn.Bạn không nói rõ lúc trước chia tay vì chuyện gì nhưng dù sao tôi cũng khuyên bạn là nếu như tình yêu với người yêu cũ còn nhiều hơn,lớn hơn tình yêu mới thì bạn cũng nên quay về(Nếu anh người yêu cũ đề nghị ).Bởi cuộc sống vốn dĩ là như thế,bạn phải sống thật với chính mình,đúng theo sự mách bảo của trái tim để sau này không bao giờ bạn phải nói lên hai từ ân hận hay hối tiếc.Bạn có hiểu ý mình nói không?
    Chúc bạn mây mắn và sáng suốt.
    (Mách nhỏ nhé,tình yêu thực sự chỉ dành cho những người dũng cảm và sống hết mình vì tình yêu,dám hi sinh vì tình yêu)
  7. cookiegirl

    cookiegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    minh doc chuyen cua ban ma nghi den ban than minh, cung hoi vao hoan canh giong nhu ban day. Dung di nhe, tot nhat la ban dung di.
    nguoi yeu cu cua minh cung la moi tinh dau cua minh, va cung da tung lam minh dau that la dau. Den gio minh van chua biet co the quen duoc nhung ngay thang ay khong?!
    luc truoc minh da nhan loi ra gap, va biet anh chang co y dinh quay lai. Minh ngu ngoc lam theo trai tim, de roi lai dau 1 lan thu 2.
    Ban da co duoc nguoi yeu moi, dung de chuyen nay anh huong den tinh cam ay, va nguoi yeu cua ban. Ban may man hon minh day. Minh chang con thiet gi yeu nua, chan the day! Suot ngay len ttvn
  8. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Baby đang nghĩ sao mình không đi thử xem anh ta nói gì?Mình cũng đề nghị người yêu của mình đi cùng nhưng anh ấy nói rằng " Mỗi người đều có không gian riêng của mình, anh không muốn quấy rầy không gian ấy của em. Anh lúc nào cũng tin tưởng em". Vậy đó, thế là anh ấy từ chối không đi chung với baby.... Giờ không biết sao?
  9. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  10. Maldini

    Maldini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với ý kiến của angelica. Bạn phải cân nhắc một cách kỹ càng xem trong tận sâu đáy lòng bạn, tình cảm của bạn thiên về người nào? Một khi bạn đang còn băn khoăn là có nên đi hay không phải chăng bạn vẫn còn yêu người cũ, hay đó chỉ là một chút yếu mềm của người con gái khi những kỷ niệm được gợi lại thôi.
    Người yêu của bạn bây giờ nói là "nếu em cảm thấy đủ tự tin thì cứ đi, anh không sao đâu". Tôi cũng là con trai nên tôi hiểu, anh ấy nói vậy để tỏ ra cao thượng thôi, chứ trong lòng anh ấy "có sao" đấy bạn à. Không có người con trai nào cảm không bị tự ái khi người yêu mình đi gặp riêng người khác, nhất lại là người yêu cũ.
    Nếu bạn quyết định đi gặp một mình thì hãy đặt ra giả thiết nếu anh người yêu cũ nói vẫn còn yêu bạn muốn quay lại thì bạn sẽ tính sao, liệu bạn có bỏ người yêu bây giờ để quay lại mối tình cũ hay không?
    Tôi cũng muốn nói với bạn là tôi đã gặp vài trường hợp chia tay một thời gian rồi người con trai muốn quay lại, nhưng quay lại được một tuần thì lại nói đấy là ngộ nhận và rồi người con gái lại chịu đau khổ thêm một lần nữa. Phải chăng lúc anh ta cảm thấy trống vắng, anh ta nhớ tới người yêu cũ
    Bạn hãy một lần nữa yêu cầu người yêu hiện tại đi gặp cùng bạn. Anh ấy thực sự yêu bạn thì sẽ biết giúp bạn vượt qua những thử thách khó khăn trong tình yêu như thế này. Được như vậy thì cả hai người sẽ càng thêm trân trọng bạn và người yêu bây giờ sẽ tin tưởng bạn hơn.
    Mong bạn sáng suốt. Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc.

Chia sẻ trang này