1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi gặp người yêu cũ, có nên không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babybigmouse, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangphong

    dangphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Theo minh thi khong nen di gap mot chut nao ca. Neu chi dinh la ban thoi thi ban se lam mat long nguoi yeu hien tai cua ban bay gio khi ban van quan he voi nguoi yeu cu du chi tren quan diem ban be. Con neu ban con tinh cam thi lai cang khong nen di gap, co mot cau noi la "con ca mat bao gio cung la con ca to nhat".
    Neu ban thuc su yeu anh chang hien tai cua ban bay gio thi hay cho anh ay thay co anh ay cung la du roi.
  2. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0

    Baby nên suy nghĩ kỹ , gặp người cũ vì mục đích gì ?
    Nếu chỉ để thoả mãn sự tò mò là tại sao ngày xưa anh ấy bỏ rơi bạn, tại sao giờ lại muốn hẹn bạn thì theo mình là không nên. Vì sau cuộc gặp gỡ đó bạn sẽ giải quyết được chuyện gì? Sẽ nối lại chăng? Trường hợp này thì bạn là người nắm đằng lưỡi vì hắn đã bỏ bạn 1 lần thì không có gì đảm bảo hắn sẽ không bỏ bạn lần thứ 2. Lúc đó liệu có thể tìm được một chàng trai nhưng người yêu hiện tại của bạn? Nếu đã xác định yêu người hiện tại thì hãy để cho quá khứ ngủ yên

    Nếu ngày xưa hắn đã từng bỏ bạn thì đây là cơ hội tốt nhất để bạn cho hắn một cú "shock", ngày trước bạn từng đau khổ vì hắn, điều đó chắc chắn hắn phải biết. Và nếu bạn nhất quyết khôg đi gặp hắn, điều đó là một thông điệp ngầm rằng "tôi chẳng còn nhớ anh đâu, anh không còn quan trọng", nó sẽ là một vố đau đấy. Và sau đó hãy nhắn lại là bạn đã xem hắn như bạn bè bình thường, người yêu bạn khuyến khích đi gặp, nhưng bạn không muốn vì thấy giữa hai người chẳng còn chuyện gì đáng bàn, đáng nói

    Bạn trai bạn chỉ nói thế thôi, nhưng mình chắc anh ấy sẽ buồn nếu bạn đi, vì điều đó chứng tỏ bạn vẫn vương vấn với người yêu cũ
  3. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hãy xác định tình cảm của mình là thế nào cho rõ ràng rồi đi gặp người đó như một người bạn bình thường của bạn.
    Trong trường hợp này, đúng như nhiều lời khuyên ở trên, nên rủ bạn trai của bạn đi cùng. Hãy nói với bạn trai của Bayby rằng:"Trong tim em bây giờ chỉ có anh. Anh hãy là chỗ dựa của em nhé" , và ôm người yêu của bạn mà thủ thỉ rằng: "em muốn giới thiệu cho anh ta về người yêu của em".
    Bảo đảm người yêu của Baby sẽ "mềm nhũn" ngay và chấp nhận đi cùng bạn.
    Kinh nghiệm đúc kết mấy chục năm đó nhé. Chúc thành công.
  4. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, để baby thử thuyết phục bạn trai hiện tại của baby thử xem...Nhưng không biết thế nào nữa....hic....hic.....
  5. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,thế ý bạn là thuyết phục bạn trai hiện tại ở nhà hay là đi cùng với bạn? Nếu mà là "ở nhà" thì bạn mới phải thuyết phục chàng cho chàng tin tưởng bạn (nhưng cái này là hơi bị khó và mất thời gian).Còn cho đi cùng thì mình nghĩ chẳng cần gì phải "thuyết phục" cả, chỉ cần nói"Anh đi đến chỗ hẹn cùng em nhé" thì chàng lộ ngay vẻ vui mừng mà gật đầu vội ý chứ.
    Chúc bạn làm toàn vẹn cả đôi đường !
  6. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Khong nên. Chia tay rồi, yêu ngkhác rồi, yêu thắm thiết nữa là khác. Bình thường gặp lai chẳng thèm nhìn mặt, vậy mà có hôm nghe hát lại bài hát cũ, khóc ngon lành như đồ điên, còn kẻ kia mặt đần ra, chẳng nói được câu nào lên hồn. Về nhà, tự cười mình mãi, không hiểu sao lại điên thế??? Tóm lại, không nên
  7. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn gặp người ta nhưng ra đường chạm mặt chẳng nhẽ ko chào nhau một câu ,nếu là con trai thì thật quá tệ và kém còn con gái thì ko đòi hỏi thích thì chào ko thích thì nhìn nhau một cái vậy cũng ổn
  8. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào anh ấy thuộc cái dạng người không muốn mất những thứ đã là của mình hay không nhỉ?Ví dụ như anh ấy vứt 1 đồ vật vào góc phòng, anh ta chỉ muốn nó ở yên vị trong đó không muốn nó chuyển sang góc phòng khác. Vì lâu lâu nhớ món đồ đó thì lấy ra chơi......Tự nhiên hôm nay baby nghĩ thế! Các bác có nghĩ như baby không? Nếu thật sự như vậy thì giá trị của baby bị hạ thấp thế sao?
  9. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi, nếu bé còn băn khoăn lăn tăn nhiều như vậy thì tốt hơn hết là nên ở nhà bé à. Đỡ phải suy nghĩ cho chóng già lại được anh người yêu mới cưng hơn đó. 1 mũi tên trúng 2 đích đó
  10. Maldini

    Maldini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đã như vậy thì tốt hơn hết là không nên đi baby à, khả năng cuộc gặp đó sẽ chỉ mang lại nỗi buồn chứ không phải là niềm vui. Trừ phi baby vẫn còn yêu người cũ.

Chia sẻ trang này