1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi gặp người yêu cũ, có nên không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babybigmouse, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu phức tạp nhỉ, theo zui mọi trường hợp có thể xảy ra, rõ ràng là you vẫn còn tình cảm với người ta,nếu kô you sẽ kô phân vân thế này, you phải đủ lớn để lắng nghe con tim mình nghĩ gì và hãy làm theo những gì mách bảo, đôi khi lý trí vượt lên tất cả nhưng you phải kìm chế, con đường nào tốt cho you thì you hãy đi...
  2. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Baby thấy ai cũng khuyên baby ở nhà hết á.....Không phải là baby còn yêu người ta nhưng baby không muốn gặp lại con người đó nữa. Nhưng bạn baby đứa thì nói nên đi, đứa nói không nên đi.....Tụi nó cứ eo éo bên tai chuyện đó hoài cho nên baby muốn hỏi ý kiến cuả mọi người, bạn của baby đứa nào nói đúng, đứa nào nói sai?
  3. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không ở chỗ ai đúng, ai sai mà là baby còn vương vấn quá nhiều. Mọi lời khuyên chỉ là vô nghĩa khi người ta đã quyết tâm làm một việc gì đó. Baby cứ làm mọi việc theo ý thích và ý nghĩ của mình, gặp anh ta đi
  4. happy_happy

    happy_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ban co nghe qua cau nay chua:

    Friendship may, and often does, grow into love, but love never subsides into friendship.
                                        ( Plato, Ancient Greek philosopher )
    Theo minh nghi thi ban khong nen di. Minh cung da tung gap qua truong hop nay, nen tam trang cua ban thi minh rat la hieu. Nhung ma luc do thi minh khac voi ban la minh da quyet dinh tu dau la minh se khong di. Da tung yeu nhau, du cho da tung dau long bao nhieu, suy nghi lai thi cung se la 1 giac mong dep, nhat la cuoc tinh dau. Neu ma bay gio ban quyet dinh di thi co le se lam tan vo giat mong dep do,,,
    Ban trai bay gio cua ban doi su voi ban khong tot sao?? neu ban di, thi theo minh la ban da khong chung thuy voi ban trai cua minh roi.. tai vi tren doi nay minh khong tin la tinh yeu co the tro thanh tinh ban,, ( thu tu hoi ban than minh xem, tai sao ban lai muon di gap nguoi ay?). Minh khuyen ban la dung di gap nguoi ay. Hay tran trong nhung gi bay gio, dung lam dau long nguoi yeu hien gio. Hay di thang ve phia truoc, dung nhin ve phai sau. 
     
  5. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Hey, có người giống mình rồi
    Theo chị nghĩ (đoán là baby ít tuổi hơn mình) đi cũng được, ko đi cũng chẳng sao, cái đấy tuỳ em quyết định. Tuy nhiên, nếu em quyết định đi gặp thì nên đi cùng với bạn trai hiện tại của em, đừng bao giờ đi gặp riêng, ko hay một chút nào cả Chị cũng vậy. Thực sự ko muốn gặp lắm, nhưng him txt và call nhiều lần, cũng có thể chỉ là muốn gặp xã giao thôi, chị cũng rất khó xử vì bạn trai hiện tại cũng biết chuyện đó, him cũng ko thích lắm nhưng bảo tuỳ chị quyết định và chị đã quyết định cùng bạn trai đến gặp, bạn trai chị cũng đồng ý như vậy. Và cuộc gặp diễn ra bình thường, chẳng có gì cả. Chị nghĩ nếu là cuộc gặp giữa "bạn bè" thì chẳng có gì fải suy nghĩ, còn nếu em biết người đó vẫn còn tình cảm với em nên mới muốn gặp em đến vậy thì em cũng cứ đến có sao, đến cùng bạn trai để cho người đó biết rằng em đang vui với tình yêu mới và lúc đó chắc họ biết mình phải làm gì (nhưng nếu gặp phải những man "chai mặt" thì... ). Chúc em vui vẻ.
  6. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hic cái chuyện này xảy ra nhiều lắm. Nhưng mà tớ nghĩ điều khiến bạn baby phải post bài lên hỏi mọi người chính là ngay bản thân bạn ý vẫn còn có cái gì đó ở người yêu cũ. Nếu như bạn ấy đã đoạn tuyệt với những ám ảnh từng gọi là kỷ niệm với cậu ấy thì bạn ấy sẽ chẳng ngần ngại gì mà đồng ý đi gặp cậu ta. Bản thân người con gái sau khi chia tay luôn là người chịu đau khổ nhiều hơn, con trai phần lớn thì vô tâm, mà con gái thì lại hay đa mang khổ lụy. Vấp ngã một lần thì khó lắm mới đứng lên được. Bản thân bạn BABY nếu như hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của mình với người yêu mới, thì không việc gì phải băn khoăn cả. Còn nếu mà vẫn còn day dứt mối tình xưa thì đừng đi làm gì, cậu sẽ tự làm mình đau khổ thôi, và sẽ đau khổ sang cả người yêu hiện tại của cậu nữa. Tóm lại , cảm thấy tự tin thì đi , còn không thì nghỉ khoẻ.
    Có một lần anh tớ đã khuyên tớ rằng, quên người yêu cũ đi cũng giống như khi mình đối diện với một bức tường, nó vừa cao, vừa rộng. Mà mình thì muốn nhìn những toà nhà cao ở phía xa. Vậy thì cách tốt nhất là nếu như không phá bỏ được bức tường ấy thì hãy đứng lùi ra xa nó ra, sẽ thấy được cả một thành phố với toàn nhà cao.
    Mong bạn có quyết định đúng đắn, đừng để bạn và người yêu bạn phải đau khổ vì những điều không đáng có .
    Chúc bạn hạnh phúc :)
  7. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đâu có đâu, tớ thấy bài ở trên baby nói là ko còn yêu anh chàng đấy nữa mà Thế nên chẳng có gì đáng ngại cả. Còn nếu baby vẫn còn tình cảm với người ấy thì... đáng để suy nghĩ đấy
  8. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn nói đúng, có lẽ baby vẫn còn tình cảm với người yêu cũ cho nên mới phải thắc mắc như vậy. Nhưng bây giờ baby đã suy nghĩ rồi, có lẽ baby sẽ không đi gặp anh ta nữa. Nhưng baby nghĩ có lẽ bây giờ anh ta đã có bạn gái, vậy thì tại sao lại còn nhắn tin cho baby làm gì? Có phải anh ấy muốn biết baby sống như thế nào khi không có anh ấy bên cạnh hay là muốn biết baby đã đau khổ thế nào? Khi chia tay là người ta đã không còn yêu mình nữa, vậy thì tại sao lại còn nhắn tin, phone làm gì chứ? Baby thật sự anh ấy đang nghĩ gì nữa?????????
  9. kienduan

    kienduan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tụi bây khuyên tào lao quá, ồn như cái chợ.Có gì đâu, chuyện như vậy mà cũng hỏi!Bạn còn yêu thằng người yêu cũ của bạn đó baby ! Nếu bạn đi, tức là bạn đã có ý nghĩ muốn quay lại với thằng cũ.Bạn đã hỏi chúng tôi tức là bạn còn hy vọng nối lại tình xưa...Thiệt ra bạnđã quyết định trong lòng hết rồi.Tội cho anh người yêu mới cao thượng của bạn, anh ta mới chính là 1 người đàn ông.l..
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy nếu cô em mà nhận lời đi gặp thằng người yêu cũ thì khổ thân cho thằng người yêu mới,đen đủi mới vớ phải cô nàng ba phải,không có chính kiến,hay dao động như cô em....chuối

Chia sẻ trang này