1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi gặp người yêu cũ, có nên không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babybigmouse, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khunglong7236

    khunglong7236 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
  2. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tốt hơn là đừng gặp lại trong khoảng 1,2 năm. Nếu một trong hai người còn tình cảm thì sẽ rất khổ.
  3. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đi gặp người ta đâu nhất thiết phải là còn tình cảm mới đi....Cám ơn các bạn nhiều, baby cũng đã quyết định rồi........Rất cám ơn các bạn vì đã giúp baby.
  4. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Tốt hơn là đi chơi với ngưòi yêu mới đi, cũ thôi đi còn không thì lắm chuyện lắm đó.
  5. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn có đủ can đảm và quyết tâm tôi tin bạn sẽ ko bị lung lay,hãy giữ vững lạp trường của mình,bạn hãy gặp,dù chỉ 1 lần và nói rõ với anh ấy rằng bây giờ bạn đã có người yêu rồi ,hy vọng 2 người sẽ trở thành bạn tốt của nhau,vậy thôi.Tình đầu là tình khó quên,nhưng hãy để cho nó nằm yên ở vị trí của nó bây giờ,đừng kéo nó phải sống dậy,như vậy bạn sẽ càng đau khổ hơn đó,hãy yên phận với những gì hiện bạn đang có.Chúc bạn hạnh phúc
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa đọc kỹ những bài mọi người viết. Chỉ quan tâm đến bài viết của khổ chủ.
    Theo tớ cậu không nên gặp kể cả khi đi cùng người yêu bây giờ.
    Ai mà biết được người khác nghĩ gì.
    Tất nhiên mối tình đầu khó quên, nhưng không phải là không thể quên.
    Bây giờ ai đi đường nấy, còn quan hệ làm gì nữa. Có thể tớ nghĩ tiêu cực, nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn.
    Tớ chia tay người yêu đầu tiên được 5-6 năm rồi. Tớ cũng quên gần hết rồi. Có điều tớ không bao giờ muốn gặp lại, kể cả khi cô ấy muốn gặp tớ.
    Đây là ý kiến của tớ!!!
  7. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, mình đã muốn cho nó ngủ yên đấy chứ, thế mà người ta cứ muốn khơi lên, làm mình không sao chịu được.......Chẳng lẽ bây giờ mình đổi add, đổi số phone sao chứ?
  8. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi, nếu như không muốn người ta khơi lên nữa thì cứ nói thẳng. Tớ thấy chẳng việc gì phải lặng không như thế cả. Mọi chuyện nên chóng dứt khoát, bây giờ cậu đã có một cuộc sống mới, với người yêu mới. Đừng vô tình dần dần huỷ hoại cuộc sống thực tại của mình với những việc không đáng xảy ra . Tốt nhất là OVER nhanh nhanh đi, suy nghĩ mấy chuyện này mệt óc lắm.
  9. Avong20002000

    Avong20002000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Tặng bạn mấy vần thơ thay lời bình:
    Ai xui tôi ngang ngửa kiếp người?
    Trong ***g ngực đã con tim nhạy cảm
    Sao trên đầu còn lý trí giá băng?
    Có con tim có lầm lạc trần gian
    Ðể nhà thơ suốt đời ngợi ca lầm lạc
    Còn lý trí chỉ là tên canh tù đáng ghét
    Khi tôi yêu nghĩa là tôi tự do
    Tên canh tù ngủ say, trái tim thi thổn thức
    Nó đốt lên ngọn lửa thần trong mắt
    Cô gái yêu tôi, em có sợ không ?
    Khẽ thôi em, tên canh tù lý trí?
    Hãy để nó ngủ yên
  10. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang muốn dứt khoát lắm đây, chứ cứ kéo dài thế nào rắc rối quá....Nói thẳng thế nào trong khi mình không muốn gặp anh ta nữa, khổ thế đấy! Hic.....

Chia sẻ trang này