1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI GIỮA MÙ SƯƠNG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi akika, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ĐI GIỮA MÙ SƯƠNG

    Cuối cùng thì em cũng nói được câu đấy với anh. Em tàn nhẫn quá phải không? Cố gắng làm như không hiểu anh, không biết anh đang nghĩ gì và từ chối tình cảm anh dành cho em.
    "Em văn hoa nghệ thuật nữa đi...". Câu nói đấy của anh thật xót xa. Có vẻ như mai mỉa. Anh thật sự đã rất thất vọng về em. Có lẽ anh không ngờ em lại bướng bỉnh, cố chấp đến thế. Em cứ quy kết cho anh là xem thường mình, để đay nghiến anh. Mặc cho anh có nói gì em cũng không muốn hiểu, cố gắng không để mình mềm lòng. Em cũng ngạc nhiên trước sự cứng rắn độc ác của mình. Nhưng như thế sẽ tốt hơn cho anh, anh hiểu không?
    Nếu anh thất vọng thì anh có thể chán ghét và có thể quên em đi. Những tình cảm tốt đẹp mà anh dành cho em sẽ không còn nữa, như thế sẽ tốt hơn cho anh đấy anh ạ.
    Hôm trước em có nói chuyện với chị ấy. Chị ấy rất yêu anh. Em cảm thấy tình yêu đấy thật mãnh liệt, thật chân thành, và tất cả những gì chị ấy làm đều vì tình yêu chị ấy dành cho anh. Dẫu anh có cho đấy là cái cách "ăn cây nào rào cây đấy" thực tế, thì anh cũng không thể phủ nhận chị ấy rất yêu anh. Chỉ có điều hình như anh chưa đón nhận. Không biết có phải vì em?
    Anh có thấy mình khờ khạo lắm không? Sao anh lại dành tình cảm tốt đẹp cho một đứa bảo thủ, cố chấp và dở hơi như em? Anh biết em không thể tin, không thể tiến xa mà anh vẫn bảo là sẽ chờ đợi. Anh có biết cái gì đã trở thành ám ảnh thì sẽ không thể dứt bỏ được hay không? Anh có thể chờ em 1 năm, 2 năm, 5 năm thậm chí 10 năm không khi anh đã gần 30 tuổi. Cái tuổi đâu cho phép anh chờ đợi một người phức tạp như em. Lẽ nào em cứ để anh chờ đợi mình để rồi cuối cùng không đi đến đâu? Em cảm thấy mình cứ dùng dằng thế này thì ích kỉ lắm. Chị ấy yêu anh đến thế cơ mà. Nếu không chờ đợi em, anh có thể bắt đầu với chị ấy hoặc với người con gái khác thích hợp hơn. Họ sẽ yêu anh và không bắt anh phải mỏi mệt vì phải đợi chờ như em.
    Em có gì đáng để anh chờ đợi? Anh có biết em không có nụ cười hạnh phúc thật sự, cũng không bao giờ vui vẻ thật sự. Lẽ nào anh muốn ở bên cạnh một người như thế? Anh có biết em luôn sẵn sàng cay nghiệt với bất kì ai yêu quý mình khi em đau đớn? Mà anh thì đã thấy rồi đấy. Chẳng phải em đã dằn vặt, đay nghiến anh suốt mấy ngày nay ư? Chỉ vì một chuyện cỏn con mà em cứ xát muối vào lòng anh mãi. Không phải lỗi tại anh. Chỉ là em muốn tìm nơi nào đấy để trút tất cả những ấm ức, đau xót của mình thôi.
    Anh thấy đấy. Mấy ngày nay anh đã rất khổ sở với em rồi. Thế thì anh có thể chịu đựng được em cứ liên tục như thế hay không? Vì cuộc sống của em đâu có bình lặng. Cứ mỗi lần sóng gió nổi lên mà em không đủ sức chịu đựng thì em lại hành hạ người khác và bản thân mình như thế đấy.
    Em đã cố tình làm tổn thương anh. Em chưa bao giờ suy nghĩ về anh như thế, nhưng cứ một mực nói những lời cay đắng. Suýt nữa thì em đã mềm lòng trước sự bao dung của anh, suýt nữa thì em đã trở về với em như mọi ngày: hiểu anh và chia sẻ với anh. Em đã run rẩy khi nghe anh bảo " chỉ có em là hiểu anh, đừng làm anh thất vọng ". Em hạnh phúc khi nghe câu đấy lắm, em đã muốn nói là anh đừng tin những gì em nói. Nhưng em đã không làm như thế. Dẫu anh nói gì em vẫn cố chấp, vẫn cay nghiệt. Chính em cũng không hiểu được. Nhưng để anh biết rằng em chẳng thể nào là người mang hạnh phúc đến cho anh. Nếu có thì người đấy không thể là em, mà có thể là chị ấy hoặc ai đó. Còn em, em chỉ làm anh thêm đau khổ, mệt mỏi với những ám ảnh gia đình của mình.
    Chị ấy đang đợi anh. Vì thế anh đừng đợi em nữa. Em đã rất cố gắng để tàn nhẫn với anh rồi. Nếu tiếp tục thì em sẽ đầu hàng mất, không cứng rắn được nữa đâu. Và rồi lại làm khổ anh mà thôi. Mà em thì không muốn một ai phải phiền muộn vì mình nữa.
    Em đã mất một người bạn, một người anh mà em rất quý mến. Vì em biết anh đã rất thất vọng. Nhưng sẽ tốt hơn cho anh. Mặc dù em cũng không vui vẻ gì. Vì em cũng đang làm tổn thương chính mình thôi. Câu nói "em đang đánh mất một người bạn" của anh đúng lắm. Em đành phải mất một người bạn chứ em không muốn người ấy phải đau khổ thêm vì em nữa.

    Còn từ bây giờ, Em lại một mình đi giữa mù sương
  2. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày đi qua
    Đi qua mù sương
  3. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
    nỗi nhớ đi qua mùa đông
    hanh hao phố dài người không trở lại
    chiếc lá rơi nghiêng nghe chiều khắc khoải
    dõi một phương trời
    ai như chiều hôm ấy nắng phai
    bên đường vắng một người xa phố
    thời gian lặng, màu thời gian nhạt nhòa như hơi thở
    mùa đông qua
    chiếc lá cuối cùng của ngày người đi xa
    bình yên ngủ bên mùa đông lạnh giá
    ở nơi nào xa lạ
    người có nhóm lửa hồng mỗi tối mùa đông?
    tiễn nhau, hoàng hôn trong mắt trong
    ai đâu nghĩ mùa đông đến vội
    để nỗi nhớ như dòng sông mùa lũ
    tràn về gào xé tim ta
    ừ thì người đã xa
    mùa đông như dòng sông ngủ vùi trong nỗi nhớ
    dài như một giấc mơ

    TRẦN THANH TRUYỀN
    Em nhớ Anh!
  4. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Con bạn bảo đang yêu một người qua mạng. Chẳng biết phải nói thế nào? Suốt ngày nó mơ tưởng đến anh ta mà chẳng làm được việc gì? Tình yêu qua mạng ư? Yêu một người chưa biết mặt ư? Có mơ mộng quá không? Có ảo tưởng quá không? Tình yêu đấy sẽ đi về đâu?

Chia sẻ trang này