1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi hay ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tamhontre, 14/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhontre

    tamhontre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị tư vẫn hộ em vụ này cái ạ. Em cảm ơn mọi người trước ạ@};-
    Chuyện là em với gà mới yêu thôi, nhưng đã xảy ra bao nhiêu là chuyện vì ga` đi làm xa ạ (dân xây dựng). dân xd thì các bác biết đấy ạ, đi chỗ nào cũng có các em, nản:(. mà em được cái lại hay đa nghi, thế ms khổ chứ:(.

    Cách đây hơn 1 tháng em có vào nick chát của gà ạ, thì có 1 em pm cho gà gọi gà là "ox" làm em choáng, em chỉ còn biết cop nguyên đoạn chát ấy cho gà ko nói thêm một câu gì. gà cũng ko nói gì vs em, những ngày sau đó em vẫn nhẹ nhàng vs gà nt hỏi thăm gà như những ngày bt chưa có chuyện gì xảy ra xem gà thể hiện thế nào. thế mà gà chả thể hiện gì cả vẫn làm như ko có chuyện gì ế[r23)], như vậy là em bực lắm rồi. em cũng chỉ đc 3 ngày nhẹ nhàng thôi, gà ko có thể hiện gì khác là em lên tiếng ngay hỏi ề vụ em kia là ai. thực sự em cũng mún ể gà về HN rồi ms hỏi cho rõ ràng, nhưng tính em nóng ko thể chịu thêm đc nữa:( nên hỏi. Hỏi vụ em kia thì gà cũng in lặng ko nói gì. vài ngày sau gà nt cho em là mình tạm dừng em nhé, đang điên em cũng nhắn tin lại "ukie" lun, thế là thôi chia tay chia chân.

    Và đến hum nay là hơn 1 tháng bọn em chia tay chia chân qua đt đấy ạ thì mai gà về HN ạ, gà gọi cho em bảo ra đón anh đc ko?. vì những lần gà đi công tác về, sáng sớm tinh mơ em đã phải vác xe ra khỏi nhà đi đón gà rồi.Lần này cũng như mọi lần gà lại bảo em ra đón, mà em đang lăn tăn ko biết có nên ra hay ko ạ :(.

    Lúc sáng gà lại nt hỏi "em có ra đón anh đc ko" chả nhẽ em trả lời ko, như vậy thì hơi phũ nên em nt lại hỏi mấy h về đến nơi và thỏa thuận là : nếu trời mưa em sẽ ra đón, ko mưa thì anh tự về :D. haizzzz bio tính sao ạ:(
    Thanks all!
  2. MarkMan

    MarkMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    1/ Gà k phải Gà ;)) Nó áp dụng đúng bài đấy. Anh ví dụ thế này cho em dễ hiểu, đây là chuyện xảy ra thường xuyên: Vợ bắt quả tăng chồng đi tăng 3 với gái. Đến hôm sau, chồng bảo k nhớ gì cả, hôm qua say lòi mắt ra, chả biết gì nữa. Mặc cho bà vợ chửi bới, chồng vẫn nhất mực ngoan cố k nhận tội vì k nhớ, k biết nên k có tội. Ngày nào chồng cũng chối tội, 1 thời gian là vợ quên và dần chấp nhận cái sự quên của chồng. Bác nào mà nhận tội thì thôi rồi, vợ nó đay nghiến cho cả đời :)) Trường hợp này, anh đảm bảo nếu Gà cứ cố tình coi như k có chuyện gì, sớm muộn gì sự nghi ngờ của em sẽ lung lay và quên sạch.
    2/ K cứ gì zai xây dựng, zai nào cũng thế hết. Đi xa chỉ là cái điều kiện đủ để zai bộc lộ cái tính trời phú của mình thôi ;)) Yêu zai hay đi xa thì phải chấp nhận thôi, k thể quản lý được đâu. Thế nên có nhiều bà vợ chấp nhận zai ra ngoài chơi bời thoải mái, miễn là biết đường về và k lây bệnh cho vợ :))
    Chuyện của em k phải quá nghiêm trọng. Xử lý thế nào còn tùy vào tcảm của em và Gà, tính cách của Gà ... Kể cả Gà là người trăng hoa nhưng là người có trách nhiệm, giỏi giang, biết vun vén thì chuyện này chả sao đâu :D
  3. tamhontre

    tamhontre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã tư vấn ạ@}
    Nói như bác thì gà này phải là gà chọi rồi ạ ;))
    Em thì h đúng là đang lăn tăn ko biết nên ra đón ko. vì vậy đang phụ thuộc vào ông trời theo câu trả lời của em cho gà là "mưa ra đón, ko mưa thì tự về" :|
  4. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    chưa lấy nhau mà đã thế này thì nó chả coi em vào đâu cả.
  5. tamhontre

    tamhontre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế này là sao ạ? bác phải nói rõ em ms hiểu, thank
  6. MarkMan

    MarkMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đi hay k k phải vấn đề. Vấn đề là mục đích của em là gì khi em đi. Em lên đây hỏi thế này thì 70% em muốn tha cho Gà rồi. Em đi, Gà rót vài lít mật vào tai là em quên sạch mọi chuyện ngay [:D]
    Nói chung là em muốn làm gì cũng được. Nhưng phải nghe được Gà giải thích chuyện kia thế nào, rồi mới tính tiếp được.
  7. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    nghĩa là ngoài em ra gà đã có 1 em khác, mà khả năng cao là em này có thể là cùng nơi công tác với gà, nên gà bảo tạm thời dừng để tiện đường công tác thôi. chứ cứ tán 1 em mà có 1 em quấy rối bên cạnh thì làm ăn được gì nữa. thế nên khi hết chuyến công tác thì gà bye bye em kia và lại về với em.
    cũng có 1 khả năng nữa là lúc đó tình cảm với em nhạt rồi. nên chẳng thèm thanh minh thanh nga gì cả, đến đâu thì đến. sau 1 thời gian thì lại thấy buồn buồn, muốn có người đưa đón, nên lại làm lành với em.
    nói chung nếu như em là duy nhất, thì anh chàng này sẽ thanh minh ngay rằng nhầm nhọt hoặc trêu đùa gì đó. còn không thèm thanh minh gì thì có thể là bắt cá vài tay
    đó là phân tích của anh thôi nhé. nên tham khảo nhiều người nữa mới chuẩn được
  8. tamhontre

    tamhontre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật, mấy cái giải thik em chả cần nghe. một khi em đã đi thì em cũng chả cần nghe giải thick vớ vẩn làm gì, quan trọng em đang xem xét con ng và tính của gà thêm xem thế nào có nên tiếp hay ko thì sẽ tốt cho cả 2:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cái em kia cũng đang ở HN anh ạ :(. hum ý em chộp đc nick của em ý thì em search tìm đc ra blog của em ý, thì biết em ý hiện đang ở HN.
    thank anh đã tư vấn:)
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Giờ đi hay không là do trời thôi.:P
    Còn sau đó chuyện như thế nào, là do bạn.
    Tùy.
  10. dream_II

    dream_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Cho dù trời không mưa cũng sẽ có một cơn mưa nước mắt khác. Chắc chắn là bạn sẽ đi thôi, quan trọng bạn phải xác định mục đích đi của bạn là gì?

Chia sẻ trang này