1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi hay ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tamhontre, 14/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những biểu hiện trên cho thấy anh chàng này ko quan tâm gì mấy đến cảm xúc của bạn, và khả năng cao là không yêu bạn. Đàn ông mà đã yêu rồi thì 1, 2 ngày không gặp, không nói chuyện là đã nhớ gái và khó chịu lắm rồi. Đằng này chính anh ta im lìm khi bạn yêu cầu giải thích (ko tôn trọng) + đề nghị "tạm dừng" như không (ko coi trọng mối quan hệ), và 1 tháng sau thì lại kêu bạn ra đón (!) thì tôi thấy chả cần phải nói j thêm về tư cách anh chàng này nữa. Tôi chả hiểu làm sao có những cô gái lại sẵn sàng để ng` khác đối xử tồi tệ với mình mà vẫn chịu đc. Tôi quen anh nào mà 1 ngày anh ấy chả liên lạc hay nhắn cho tôi lấy 1 tin hỏi thăm (lúc ko gặp) thì tôi cho nghỉ khỏe.
  2. tamhontre

    tamhontre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    đúng là từ sau chia tay chia chân thì anh ý ko quan tâm gì đến cảm xúc mình nữa. Mình cũng nghĩ đơn giản, chia tay thì quan tâm làm gì, có ll gì đâu mà thể hiện sự quan tâm.
    nhưng trc khi xảy ra chuyện này thì anh ấy vẫn thường chủ động trc nt gọi điện hàng ngày cho mình, sáng sáng thường hay gọi điện nt cho mình biết h để dậy đi làm.
    Cảm ơn ý kiến của bạn nhé!
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chào bạn Tâm Hồn Trẻ Con:

    Vâng, trả lời Không như thế thì hơi phũ. Phải "không nói gì", phải "chả thể hiện gì cả, vẫn làm như không có chuyện gì", phải "im lặng không nói gì", phải "nhắn tin là mình tạm dừng nhé" thì mới là lịch duyệt và tràn đầy sự quan tâm.

    Đúng rồi. Chuyện quan trọng hiện tại của bạn phải là xem xét, xem xét và tiếp tục xem xét thêm về con người và tính cách của anh kia, cân nhắc, cân nhắc và cân nhắc thêm liệu có nên tiếp hay không nữa. Thế nên bạn cần gì nghe anh kia, cô kia, hay người dưng nào giải thích, trình bày hay kết luận gì nữa, thật là phí thời gian quá, thời gian hiện tại bây giờ là phải dành cho mqh này 1 cơ hội nữa để bạn có điều kiện tiếp tục xem xét và cân nhắc.

    Không có gì chắc chắn là anh kia có cô khác đâu bạn ạ.
    Không có gì chắc chắn là anh kia không tôn trọng cảm xúc của bạn đâu.
    Không có gì chắc chắn là lần này anh kia không hẹn cùng lúc 2 cô đâu.
    Thế nên là bạn phải tiếp tục xem xét con ng và tính cách của anh kia, để cân nhắc xem liệu có nên tiếp tục nữa hay không.

    Mong các bạn khác cũng cổ vũ cho tinh thần nhiệt tình...xem xét của chủ topic và mong chủ topic sau nhiều lần bị gã kia bỉ vào mặt thì sẽ sớm có một kết luận cuối cùng. [r32)]
  4. tamhontre

    tamhontre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    hi`, thực ra em ngồi đang rảnh việc nên mún lên mạng post 1 cái gì đấy để mọi người cùng chia sẻ cho đỡ buồn thôi. Chứ mqh của mình thế nào thì cũng tự mình biết và mình kiểm soát rồi mà .
    mod có tể khóa topic này hộ em đc rồi ạ
  5. MarkMan

    MarkMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Khuyên em chủ topic câu này, nhiều bậc cao nhân đắc đạo đúc kết ra đấy: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Hay dịch 1 nghĩa tương tự, mọi chuyện k tốt xảy ra với mình, nên trách bản thân đầu tiên.
    Có thể em kiểm soát zai nhiều quá, khiến zai cảm thấy ngột ngạt, tìm sự thoải mái ở nơi khác. Ví dụ như việc vào nick kiểm tra thế kia, kiểm soát thế là cực kì k nên. Hơn nữa, zai nhà em cho em vào nick thoải mái như vậy, em có nghĩ zai có chuyện giấu giếm mà lại cho em vào nick k?
    1 ví dụ khác: 1 người bị vợ bỏ theo người khác, hắn chỉ biết trách vợ hắn lẳng lơ, phụ bạc mà k hề nghĩ đến lí do tại sao vợ hắn lại bỏ hắn, k nghĩ đến bản thân mình có điểm nào để vợ phải đi theo người khác.
    Nói chung người trong cuộc là rõ nhất, k nên nghe người ngoài cuộc ném đá những câu kiểu như "ny mình mà vậy mình cho lượn luôn". Người ngoài cuộc cũng k nên bức xúc thay người trong cuộc khi chưa thực sự hiểu rõ tình tiết bên trong thế nào :)
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Riêng việc bạn tự ý vào nick chat rồi gửi nguyên cái pm kia, tôi mà người yêu bạn tôi cũng cho bạn nghỉ khỏe :)
  7. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thế mà có n e gái cứ hay thích chơi cái trò trẻ con hết sức vớ vẩn đấy :( Ước j bạn mềnh được như bạn :-*
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chả bao h động vào đồ đạc riêng tư của giai. Không bao h tra hỏi pass nick YM hay email. Giai đi vào toilet, để di động ngay trên bàn, nếu muốn mình có thể xem sms nhưng chưa bao h làm thế. Đã yêu thì phải tin, không tin thì nghỉ. Tình cảm mà cứ nghi kị, điều tra, ghen tuông nhiều mệt lắm.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ở đâu đó nói đó cố gắng không biết gì cũng là một cách để mình tự cảm thấy hài lòng và yên ổn kể cả chồng có đi bồ bịch, em Winter ạ.:))( mắt không nhìn thấy, tim không đau).
    Cứ thế mà phát huy nhá, sau này có đổi ý, hoặc có gì thay đổi, thì thông báo cho chị.:P
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ, cũng không hẳn là em cố gắng không biết. Chỉ là em nhìn vào hành động của người ta thôi. Lúc nào cũng quan tâm đến mình, đi chơi với mình không thấy nhắn tin lung tung, gọi điện thì nghe trước mặt mình chứ không bỏ ra ngoài, rồi đi chơi với bạn cũng rủ mình đi theo và giới thiệu đàng hoàng...túm lại người ta không làm gì khiến cho mình phải nghi ngờ thì chả việc j phải suy nghĩ quá nhiều.

    Với lại, giai mà bắt cá 2 tay thì sớm muộn gì chả lòi đuôi, không thể cùng 1 lúc chăm sóc 2 cô gái với một sự nhiệt tình như nhau được. Còn thi thoảng có nhắn tin, chatchit với cô này cô kia thì cũng bt. Chính mình cũng có quyền gặp gỡ, cà phê anh này anh kia cơ mà (mối quan hệ trong sáng bình thường, hờ hờ). Em chỉ nghĩ là nếu suốt ngày nghi kỵ, tra hỏi, dò xét, ghen tuông thì rất mệt mỏi, như là tự mua dậy buộc mình vậy.

Chia sẻ trang này