1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi hay ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tamhontre, 14/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Thế em và chú gà chọi ấy đã phang phập, ấm chén gì chưa? Đây là một điều rất quan trọng. Hai trường hợp xảy ra:
    1 - chưa ấm chén: bỏ luôn và ngay, thầm cảm ơn may quá vì mình đã không dễ dãi trao hàng.
    2 - đã ấm chén: thành thật chia buồn với em, ngoài kia còn rất nhiều đồ lại hơn đồ của em và gà chọi nó không muốn tiếp tục ăn cơm độc một món nữa. Nói cách khác là nó chán chê em rồi. Cũng dọn đi thôi, thầm cảm ơn vì đã mất đi một thứ nhưng lấy được một bài học nhớ đời. Và từ đây cho đến sau này, cuộc đời của em sẽ giống cọng rau xanh.

    Dự là em và gà đã ấm chén nhau rồi, gà nó thấy nếu chia tay qua điện thoại thì phũ quá ( còn tí lương tâm sót lại) nên định bụng sẽ để một ngày đẹp giời vỗ thẳng vào mặt em câu ấy. Còn em cũng chả tha thiết gì gà, nhưng lỡ cho nó ăn hết rồi nên phóng lao theo lao cố vớt vát níu kéo.


    Nếu em cảm thấy còn tiếc thì cứ đi đón nó, còn không tiếc thì ở nhà mà ngủ. Nhưng chia tay là điều ngày một ngày hai. Gà chọi kia nó coi em như hàng rồi. Tình cảm gì nữa đâu.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Người ta dặn bạn cẩn thận là để người xấu đừng có lừa bạn hết sạch ra tiền bạc, tình cảm, niềm tin, chứ còn có ai bảo rằng trên đời này có người lừa gạt được bạn cả mãi được đâu. Nhưng nhiều khi họ chưa cần lừa mãi, họ mới lừa vài tháng mà khi bạn "thông minh" mà thấy ra thì bạn cũng đã phải buồn nhiều rồi.
  3. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Cứ sống như vậy có phải nhẹ đầu khôn...mình cũng có cô em gái cũng sống giống Winter nè... giờ có gia đình hạnh phúc rồi, sang tháng là được làm bác :x:x:x...

    Có phải ai cũng bị lừa giống bạn Kẻ Chiến Bại đâu @-)...
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    vứt đi cho rảnh nợ :)
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Công nhận, bạn KCB thật thà cực luôn, toàn dễ bị lừa thui. Nhưng mà do đâu mà Met86 biết giỏi thế nhờ- về sự thật thà của bạn KCB ý?>:D<
    Bạn KCB cũng khuyến khích em Winter cứ thế mà phát huy mà, chỉ nhắc nhở đôi chút ngoài lề thui, em nhờ. Tiện đây chả may sau này bạn có lúc nào nhớ đến những lời của KCB này, thì cũng biết cách mà xử lý nhá, không lại không biết khuyên bảo, ăn nói ra làm sao. Và nhớ cám ơn người ta nói ý, chứ đừng cám ơn bạn KCB.:P
  6. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đi đón cậu ta đi em!

    Bỏ hay ko thì cũng nên gặp mặt nói chuyện rõ ràng. Mà nếu cậu ta chân thành mong em tha thứ thì cũng nên một lần tha thứ, rồi trong thời gian tiếp theo ta xem thái độ, cư xử như thế nào để uốn nắn vào nề nếp hoặc ko thể chịu đựng hơn được nữa thì lúc đó bỏ cũng chưa muộn.

    Chị phản đối việc sống mà cứ gặp chút chuyện lại hất tất cả đi như thế ..., ai mà chẳng có lần vấp phải sai lầm, ai mà chẳng có những lúc cần được thứ tha. Và nếu được tha thứ thì họ sẽ càng trân trọng cái người mà đã tha thứ cho họ hơn.

    Sao giờ các bạn trẻ giờ yêu đương cứ kiểu...tìm cách đá nhau thế nhỉ, cứ chỉ chờ người ta lỗi lầm, chờ người ta nhạt một chút là đá người ta luôn; thay vào đó sao ko tìm cách chăm chút tình cảm và kéo người ta trở lại với mình. Hạnh phúc phải do nỗ lực vun đắp, chứ chỉ chực chờ nhàn nhạt rồi đá bay nhau, thật là chán!
  7. thuylv2008

    thuylv2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    những cái cần tư vấn thì mọi người nói cả rồi, anh chỉ nói tâm lý chú gà kia thôi, trong thời gian yêu nhau chú gà kia đã nắm được tâm lý của cáo, chú gà diễn đúng bài của những thằng bắt cả 2 tay, khi bị cáo phát hiện thì cách tốt nhất là im lặng và ra đi, sau đấy 1 thời gian khi cáo nguôi giận thì chú gà kia lại bắt đầu nt lại để xin gặp, xin giải thích... đại loại là đánh vào cái tâm lý thương người của cáo. nếu có tình cảm thì kiểu gì các cáo sẽ tha thứ và ... xong.
  8. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Cú đi đi em a, gặp nhau nói chuyện xem thằng gà của em nó thế nào. e cứ tỏ ra bình thường thôi, nếu gà nhà em mà vẫn kô có biểu hiện gì thì lúc đất mới phải nghĩ
  9. tamhontre

    tamhontre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cái chú gà này muốn gì đây các bác nhỉ?
    Hum trước em có ra đón chú nhưng em ko nói chuyện gì cả ạ. Em đón đưa về đến tận nhà rồi em đi làm. Chú có đề nghị nói chuyện nhưng em có bảo chẳng có gì để nói rồi em lặn luôn ạ, hixhix.

    Mấy hum gần đây chú lại mò face của con em gái em add face nó rồi xin nói chuyện làm quen chứ ( chú gà và em gái em chưa biết mặt mới nhìn qua ảnh). Em bảo em gái em cứ chát chít nói chuyện bình thường giả vờ như ko quen biết anh là ai. Hai hum nay tối lại cứ thấy em gái em onl là gà lại vào hỏi thăm linh tinh như, ăn cơm chưa, rồi chém gió linh tinh rồi hỏi em ở cùng ai rồi em nấu cơm hay chị em nấu ....đại loại là mấy cái chuyện đời sống thường ngày ạ_hiện tại thì ms đang dừng tại đó ạ.

    Ko hiểu chú ấy muốn dở trò gì các bác nhỉ, haizzzz
  10. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chắc chú ấy định tính tình chị duyên em đây :>

Chia sẻ trang này