1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi học hay tiếp tục làm

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi velocity83, 17/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Đi học hay tiếp tục làm

    Hi mọi người,

    Em thực sự là đã suy nghĩ rất nhiều và phân vân trước khi phải nhờ đến sự giúp đỡ mọi người. Hiện tại em đang làm bên Singapore, cho một công ty về bảo hiểm lớn nhất của Sing. Mặc dù em học Computer Engineering, nhưng ở đây em cùng những người khác support cho việc phát triển cho một phần mềm chiến lược của công ty, tập trung chủ yếu vào các nước quanh khu vực này. Vì là đặc thù của một công ty bảo hiểm, nên cách đối xử ở đây rất khác so với những công ty chuyên về phần mềm. Cách đối xử, thái độ và cả những cơ hội lớn. Tiền lương cũng khá khá, và nhiều khả năng tăng lên, cũng như việc em có rất nhiều khả năng để trở thành một nhân viên làm chính ở đây thay vì thuộc về chi nhánh Hà nội. Đó là một lựa chọn.

    Một lựa chọn khác là em sẽ tiếp tục đi học ở Bỉ, em đã apply vào VUB trong năm nay. Hồ sơ của em cũng tốt, điểm tiếng Anh đã được cải thiện nhiều, và em nghĩ cơ hội để được học ở VUB sẽ là khá lớn.

    Vậy nên từ bây giờ em phải quyết định lựa chọn từ bỏ công ty ( không bỏ sớm thì sẽ đền rất nhiều tiền ), sau đó đi học tiếp ở Bỉ. Hay là tiếp tục làm đây 2 năm, sau đó đi học tiếp. ( Hiện tại em 25 tuổi ). Thực sự là em rất phân vân, không biết con đường nào sẽ tốt cho tương lai của mình nữa.

    Các anh chị là những người đi trước, em nghĩ là sẽ có nhiều kinh nghiệm về học hành, cũng như về sự nghiệp sau tốt nghiệp. Vì vậy em rất cần những lời khuyên bổ ích từ mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã đọc bài của em.
  2. 2bezen

    2bezen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Mình nghĩ chắc bạn ít nhiều đã có câu trả lời riêng rồi nhưng mình có chút thiển ý thế này không biết có thể giúp gì được bạn không ?
    Có nhiều cách để tìm được công việc tốt hơn và thích hợp hơn chứ không cứ gì cứ phải cố học cao hơn nữa.
    Đi học có thể nâng cao trình độ, có thêm kiến thức, bằng cấp có thể tìm được công việc tốt hơn, nhưng đi làm thì có thâm niên làm việc, có kinh nghiệm thự tế, có các mối quan hệ.
    Vì phải bỏ chỗ làm cũ khá tốt để đi học bạn thử xem lại xem thời gian học là bao lâu, điều kiện kinh tế, điều kiện sống và học tâp ra làm sao có đảm bảo không, bạn đã có những kế hoạch cụ thể gì sau khi học xong, khả năng thực hiện được những kế hoạch đó là bao nhiêu ?
    25t không già nhưng cũng không phải quá trẻ ( đã có người yêu hay có vợ con gì chưa ???, hihihi)
    Thử tưởng tượng, nếu cứ đi cố gắng phấn đấu làm việc 5 năm nữa công việc sẽ tiến triển tới đâu còn nếu bỏ làm đi học thì sẽ tiến được tới đâu và những 5 năm tiếp theo sẽ thế nào ....khó tưởng tượng quá đúng không ? hihi
    Thế nên túm lại mình chẳng biết khuyên cái gì, nếu mình thấy thích cái gì thì chọn cái đó thôi.
    Chúc may mắn nhé
  3. choc84p

    choc84p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chị 2bezen@ viết hay quá .. em cũng thấy rất chí lí .. tẹo nữa sẽ vote cho chị 5* luôn ..
    Theo em (một đứa cũng chỉ mới ra trường được 1 năm và đi làm được 3 tháng) .. thì đúng là quyết định của bác phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố .. Cái yếu tố người yêu và vợ con cũng không nhỏ đâu ạ .. hihi .. Còn nếu bác vẫn đang tự do và mặc sức tung hoành thì theo thiển í của em .. bác cứ nên làm 2 năm cho có kinh nghiệm và ổn định công việc. Sau đó đi học vẫn chưa muộn. Vì một công việc tốt thế cũng khó kiếm. Chưa kể tính chất công việc của bác chưa cần phải nâng cao trình độ gấp gáp lắm .. thì để 27 tuổi xin đi học có vẻ hợp lí hơn ..
    Em cứ ý kiến thế thôi ạ .. hihi .. gluck bác
  4. pinkcafe

    pinkcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bạn như vậy cũng không đc. Có lẽ hơn ai hết mình hiểu hoàn cảnh của bạn, bởi vì chính mình cũng như vậy..Mình cúng đang rất băn khoăn về việc đi học đó.
    Thực sự , nếu ra trường khoảng 1 năm thif nên đi du học ngay. Một là còn trẻ, điều kiênj còn có thể phù hợp , chứ sau đó 2-3 năm mới đi học kể cũng rất khó nghĩ.
    Như mình hiện tại đã 26 , công việc cũng khá tốt, đã có partner nói chung việc đi học cũng cần có nhiều suy nghĩ.
    Rốt cuộc , đi học về là có 1 đk có việc làm tốt hơn. Ai cũng muôn như thế cả, nhưng không hẳn chỉ cần vào bằng cấp. Nhiều lúc có bằng cấp cũng không có đk tốt hơn vì cơ hội không chờ đợi ai cả. Bản thân mình cũng làm ở rất nhiều cty, lớn có, nhỏ có.. nhưng để dc lam f ở 1 nơi mà theo bạn là tốt thì rất khó. Nếu đã tìm dc rồi, và tạm chấp nhận đc thì việc từ bỏ nó để đi du học thì cũng rất phí. Sau này về liệu có đc như vậy ko??? Huống hồ , đi mất khoảng 2 năm.
    Một điều nữa , nhất là con gái việc gia đình, hạnh phúc lứa đôi cũng rất quan trọng. Bạn không thể ích kỷ đề nghĩ về mình bạn.
    Hãy phân tích thiệt hơn kỹ lưỡng , chứ đừng thích thì làm..
    Mình cũng có rất nhiều trường hợp đi du học . Các bạn đi học lúc 22- 23t . Đến khi về VN đều lo lập gia đình , sinh con sau đó mới tính chuyện theo đúng chuyên ngành học của mình phấn đấu, nhưng khi đó working experience thì cũng chưa có. Trc'' mắt chỉ tìm 1 việc tạm thời , lo cho cuộc sống bản thân trc đã..Đây là trg hợp hoàn toàn có thật,
    Ở VN làm việc , kinh nghiệm và cơ hội cũng có, Nếu cty cho bạn đi training thì càng tốt, vừa học vừa du lịch ,lợi cả đôi đg` . Khi đi học về , chưa chắc lương của du học sinh về cao hơn nhứng người học ở nhà và làm việc.
    Đây là những suy nghĩ cá nhân của mình , mong giúp bạn ít nhiều.
    Bản thân mình cũng confused lắm. Nửa muốn đi , nửa không. Nếu đi học 1 khóa short course la thích nhất
  5. totochan2007

    totochan2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Quả thật khó đưa ra lời khuyên cho bạn trong hoàn cảnh này. Có lẽ cùng nhau phân tích các khía cạnh liên quan nhé.
    Trước hết, thử điểm qua các mong muốn mà một người muốn có khi đi du học:
    - nâng cao khả năng chuyên môn, cập nhật kiến thức mới
    - nâng cao khả năng ngoại ngữ, học thêm ngoại ngữ mới
    - mở rộng tầm nhìn
    - tạo nhiều mối quan hệ và cơ hội mới
    - du lịch đây đó.
    - blah blah...
    tất nhiên, không phải ai cứ đi du học là đạt được hết các mong muốn trên. Cái đó còn tùy thuộc vào môi trường học tập và môi trường sống và cả độ tuổi đi học nữa (theo kinh nghiệm của nhiều người, những người trẻ 20-25 khi đi du học dễ hòa nhập và dễ đạt các mục tiêu, mong muốn trên hơn những người đã có tuổi và nhất là đã có gia đình).
    Vậy nếu bạn thử đối chiếu các mong muốn trên xem liệu công việc hiện tại bạn đang có có thể giúp bạn thực hiện được không? Và bạn sẽ có ngay câu trả lời cho chính mình.
    Có một điều theo quan điểm cá nhân của tôi (và chắc cũng của nhiều người) là đi học để có công việc tốt hơn công việc đang có hoặc chí ít là để cải thiện hoàn cảnh hiện tại. Vậy bạn cũng nên tính đễn khả năng này.
    Chúc bạn sớm đưa ra quyết định cho bản thân. Good luck
  6. choc84p

    choc84p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    @pinkcafe: Chị pink nhầm rồi ạ .. em thì mới ra trường 1 năm .. còn anh velo thấy ở nick là 83 chắc là đã ra trường 2 năm và có công việc tốt rồi ạ. Mà chắc là "anh" chứ không phải chị đâu ạ .. hihi .. Như em mới ra trường thì thật tình muốn học Mas luôn rồi mới về tính đến chuyện gia đình .. hihi.. các chị em gái thì luôn bị cái vấn đề này cản lối đấy ạ
  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã góp ý với em. Thật sự là hiện tại em hoàn toàn chưa biết phải làm sao cả. Công ty này em cũng mới vào thôi. Nhưng ở đây nhiều điều kiện thuận lợi, cả lương lậu lẫn cơ hội khác. Cơ hội học hỏi bên cạnh chuyên môn cũng rất là nhiều.
    Còn chuyện học hành, em 25 tuổi rồi, chẳng vương vấn gì cả. Sự vương vấn của em có lẽ đã đi xa tít mù rồi, chính vì sự vương vấn đó mà 2 năm kinh nghiệm của em chẳng đáng là bao. Đến khi sắp đạt kết quả rồi thì lại quá muộn. Lòng người thật khó để hiểu hết. Như vậy là xét về hiện tại, em hoàn toàn tự do. Tự do đi học, tự do đi làm bất cứ gì mình muốn.
    Ở đây, em chỉ muốn cần nhăc sự lợi, hại giữa hai cái lựa chọn. Ở đây em thấy thường những người đi học Anh, học Mĩ về, họ rất giỏi và nắm giữ những chức vụ cao ( tất nhiên là họ đều có tuổi rồi ). Còn em mới chỉ là một đứa chưa có gì trong tay, tốt nghiệp BKHN, tiếng Anh kha khá, đầu óc không đến nỗi, thậm chí còn phải học hỏi nhiều về những social skills xung quanh mình.
  8. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Thấy chú velo đang ở Box Sing tự nhiên lại lượn qua đây làm riêng 1 topic ... thảo nào box Sing nghèo nàn là phải (j/k).
    Anh biết là chẳng ai có thể quyết định giúp chú được đâu vì mỗi người có một mục đích khác nhau, cá tính khác nhau. Có lẽ chú cũng đang phân vân đôi chút nhưng anh đoán chú đã có hướng của mình sẵn rồi.
    Chú phải đưa ra plan thì mọi người mới khuyên tiếp được :
    Chú sang Bỉ học 2 năm, sau đó định về VN làm việc hay quay lại Sing (quay lại Sing thì tiếp tục ở cty cũ hay tìm 1 công việc mới), ở lại châu Âu thì chắc là hơi khó (cái này anh chịu) ? Chú có định học lên Phd không ?

    Anh chỉ có mấy lời khuyến "đồng chì" thế này thôi.
    Nếu chú sang Bỉ học (chắc là học bổng) thì nó có giúp cho công việc của chú trong tương lai không, cái trường chú học nó rank thế nào. Bởi khi chú học xong, quay lại công ty cũ nếu nó nhận thì nó cũng dựa vào cái bằng cấp mới của chú mà nói chuyện lương bổng đấy. Nhưng cũng tuỳ bằng thôi, Mỹ Anh thì nó nổi tiếng sẵn chứ anh thấy bọn Sing nhợn chẳng đề cao bằng châu Âu gì cả, đơn cử là trường hợp của anh ... chán vãi lúa.
    Còn nếu nó không nhận thì chú phải tìm 1 cty khác và bắt đầu lại từ đầu (cty này có thể ở VN hoặc ở Sing). Mà 2 năm nữa thì không biết thị trường lao động của Sing ra sao, còn về VN thì chắc sẽ dễ hơn nhưng lương bổng chắc không bằng Sing rồi.
    Ở Sing nhiều khi nó làm con người ta "tự sướng" nhiều quá, cái gì cũng thuận tiện thoải mãi đâm ra nhiều lúc ... chán. Thay đổi không khí và lấy chút ít kinh nghiệm cũng hay. Anh cũng đang muốn quay lại châu Âu đây nhưng chán học lắm rồi

    Theo anh, nếu chú thích đi đây đi đó mở mang đầu óc và các mối quan hệ, thì sang châu Âu là một lựa chọn. Còn nếu thích ổn định công việc và gia đình thì tiếp tục ở Sing.
    Bọn cty chú đi học về được promote vì có thể nó là người Sing, mình là người Việt thì cũng không được dễ dàng như vậy đâu.
    Còn 25 tuổi chưa phải là già để học Master hay Phd đâu, đừng lo. Có kinh nghiệm rồi đi học bao giờ cũng sướng hơn.
    Kinh nghiệm cho thấy là không thể biết trước được điều gì, nên tốt nhất là làm theo những gì mình thích, mình cho là đúng, dù kết quả thế nào cũng không ân hận bởi dù có sai thì nó cũng sẽ là bài học lớn cho mình.
    Nói chung là chú phải đánh bạc với quyết định của mình đấy, mà thực ra cuộc đời đã là một canh bạc rồi.
    Chúc chú có quyết định hoàn hảo
    ===============
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  9. hazzii

    hazzii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bác Velo83, em cũng xin có một vài ý kiến thế này:
    - Bác không vướng bận yêu đương gì, thì 25 tuổi đi học Master là bình thường, có khi còn trẻ nữa.
    - Bác do dự vì hiện tại bác có một công việc tốt ổn định, rõ ràng việc đi học thì chưa biết sau này sẽ thế nào, nhưng bác thử nghĩ xem nó sẽ mở ra cho bác những cơ hội mới, bác được sang Châu Âu, thêm kinh nghiệm sống, rồi học xong Master bác học tiếp PhD hoặc biết đâu bác lại tìm được một công việc bên đó. Làm bên đó vài năm, rồi học thêm vài cái bằng cấp như MBA chẳng hạn, lúc đó bác có về nước tương lại cũng sáng sủa hơn rất nhiều.
    Không nên cầu toàn quá bác à, sự mạo hiểm tất nhiên sẽ có những rủi do, nhưng không mạo hiểm sao có được những thứ to lớn hơn.
    Chúc bác sớm có được sự lựa chọn của mình.
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã hiểu em. Thực sự mọi ý kiến đều rất bổ ích cho quyết định sắp tới của em. Người ta nói một câu, rằng con người có hai thứ tham muốn nhất, đó là tình cảm và sự tôn trọng ( không biết diễn đạt thế có đúng ý của câu đó không ). Nói về điều đó, thì ở đây em cảm thấy mình rất được tôn trọng. Ông director ở đây thực sự rất quan tâm với em ( mặc dù em biết đó là đặc thù công việc thôi ), cách quan tâm của người ta đối với em làm cho mỗi lần như vậy em lại cảm thấy rất phân vân, cảm giác như mình break hợp đồng thì sẽ rất có lỗi vậy. Không phải là tiền bạc, không phải là công việc, mà nó giống như mình nợ người ta sự quan tâm đó ( em break hợp đồng 1 thắng này thì cũng đến méo mặt, khoảng 50% ~ 2.500 đô Sing ). Híc, vụ này mà em làm như này chắc làm mất mặt dân mình ở đây quá.

Chia sẻ trang này