1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi học hay tiếp tục làm

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi velocity83, 17/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaiThangTu

    cogaiThangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ừm, bác này có tâm sự hơi hơi giống mình, nhưng chỉ là "hơi hơi giống" thôi. em cũng đã đi làm được 1 năm và thật sự mệt mỏi với câu hỏi mục tiêu ngắn hạn là gì? gái thì những chuyện kiểu yêu đương, gia đình bị áp lực nhiều hơn giai, thật khổ. Không muốn để ảnh hưởng nhưng vẫn bị tác động ở khía cạnh nào đó. trong khi đó, công việc đòi hỏi một sự tập trung cao độ để hiệu quả, để đc ghi nhận, để thăng tiến abc xyz hic hic... còn đi học, mặt khác lại cần một sự đầu tư thời gian và công sức, thi cử, làm hồ sơ, follow up... em cũng chưa có gì trong tay cả. áp lực về lập gia đình thì chưa lớn, lợi thế là vẫn có thể tự do làm những thứ mình muốn, nhưng không thể nói là nó không ám ảnh :( và vì hơi tham lam nên nhiều khi em cảm giác đang theo đuổi những mục tiêu vô vọng... Anyway, cũng như bác gì ở trên, em nghĩ mỗi người trong cuộc mới có thể biết chính xác nhất mình muốn gì và sẽ làm gì. quyết định rồi nhưng gái vẫn là gái, vẫn thấy lo lo...
    chúc bác chủ topic sớm ra quyết định sáng suốt, nhớ khao bà con tư vấn, hehe...
  2. 2bezen

    2bezen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lăn tăn quá nhỉ ?
    Đi làm thuê mà được đối xử tốt mà làm không ra gì hay bỏ dở thì cũng thấy ngại ngại, hehehe cho dù vẫn biết rằng đó là "đặc thù công việc" của lão director thì cũng vẫn thấy áy náy, nhưng mà nếu cần thì cũng phải kệ thôi, break xong cả hai bên đều quên nhanh lắm.
    Còn cái chuyện "làm mất mặt dân mình", hihi, nhất là cái chuyện phải " đền rất nhiều tiền" mới phiền.
    Chỗ làm tốt đã đành ở đấy mà lại có mấy anh bạn nhậu hoặc mấy em chân dài trẻ đẹp thì cũng khó lòng giứt áo ra đi lắm.
    Mình cũng ủng hộ việc mạo hiểm nhưng mà phải có tí cơ sở đấy nhá ! (Cũng phải biết trong hang nó có cọp con thì mới vào chứ cứ vào bừa, phải hang toàn cọp to thì khổ)
    Tò mò tí, đô Sing tính ra thóc gạo VN hay lú mì của Bỉ thì thế nào nhỉ ?
  3. 2bezen

    2bezen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    @ em Choc, ngại ghê, hihi
    Cảm ơn em nhé.
    @Cô gái tháng tư, không biết quyết định của em thế nào (đây không phải là câu hỏi đâu nhé) nhưng mình là mình cứ phải kiếm lấy một tấm chồng rồi làm gì thì làm. Trước đây có người khuyên mình như thế, mình chỉ thấy buồn cười, bây giờ thấy cũng có lí.
    Cũng có nhiều người đang đi trên con đường sự nghiệp thì kiếm được anh chồng, cùng nhau đi tiếp, hehehe tiện cả đôi đường.
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chị 2bezen có vẻ cũng đang lăn tăn chuyện chồng con thì phải. Con gái đi xa đúng là khổ thật, em cũng thấy thế. Có mấy mối tình vụn vặt ở nhà, đến lúc đi rồi thì cũng bay theo gió hết :(. Thôi thì cũng có duyên có số cả, mà em tin con trai bên Bỉ cũng toàn anh đẹp giai có học thôi ( em xem khá nhiều blog và ảnh các bạn bên đấy rồi ). Thế nên cơ hội cho chị 2bezen vẫn là rất lớn đấy nhé.
    Em thì làm Software Engineering thôi, chẳng có gì đặc biệt. Có điều nghĩ đến lương lâu bên Bỉ trong nghành em cao nhất châu Âu, thâm chí cả với US ( mặc dù em biết là xin được việc ở đó thì cũng chít liền :D ). Travel lung tung quanh EURO nếu rảnh cũng hay. Trong khi đó thì cơ hội được đi du học, hay làm trong một công ty tốt thì không phải lúc nào cũng có được. Thôi thì cái gì cũng có cái hay cái dở cả. Tết này về nhà, chắc em tìm một đồng xu lên tung cho nhanh mất.
  5. hazzii

    hazzii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Xem ra bác velocity83 vẫn chưa biết quyết thế nào, cứ như kiểu đứng trước hai cô nương xinh đẹp, không biết chọn cô nào . Nhưng bác hãy tự hỏi mình thật ra bác thích điều gì hơn, nếu đã chọn 1 thì đừng nghĩ đến cái kia nữa, con đường đi nào cũng tốt, nếu bác cố gắng hết sức trên con đường đấy thì thành công sớm muộn cũng sẽ đến với bác.
  6. totochan2007

    totochan2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, kiếm việc làm IT bên Bỉ khó khăn đấy vì họ yêu cầu biết ít nhất 2 ngoại ngữ Anh, Pháp hoặc Pháp, Hà Lan hoặc Anh, Hà Lan. Chỉ có mỗi tiếng Anh thì hơi khó.
    Tuy nhiên cơ hội ko phải là không có, vấn đề là học hành cũng đã chiếm gần hết thời gian rồi còn đâu thời gian để làm IT cho công ty bên ngoài trừ khi học xong.
    Nếu công việc hiện tại của bạn ở Sing >2000 USD thì theo mình là khá lý tưởng rồi. Ở Bỉ này tốt nghiệp ra đi làm chắc cũng chỉ khoảng đó thôi trong khi mức sỗng lại cao và đắt đỏ hơn.
  7. choc84p

    choc84p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    anh velo@ vẫn chưa quyết định à.. Nhiều khi cân nhắc lâu quá lại đâm ra rối đấy ạ ... có nhiều cái gọi là biến số rủi ro không lường trước quá .. Thế nên cứ mặc kệ đi ạ ...đi theo tiếng gọi tự nhiên là tốt nhất ..
    2bezen@: con gái bao giờ cũng có những vấn đề phiền não chung chị nhỉ
    Được choc84p sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 20/01/2008
  8. 2bezen

    2bezen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    @ Choc, đúng rồi em ạ.
    @ velo, thế à phí nhỉ :D
    Chuyện chồng con thì mình không có gì phải lăn tăn rồi, chỉ có chuyện sự nghiệp thì đang lìu tìu dở dang thôi (nếu không mình đã mở topic "đi lấy chồng hay tiếp tục đi học" rồi :D )
    Du học cái chính là để mở mang kiến thức và hy vọng sau này tìm được công việc tốt hơn chứ travel lung tung quanh EURO, có điều kiện kinh tế thì lúc nào đi mà chả được.
  9. anhnh9999

    anhnh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bác.
    Theo quan điểm của em thì bác đi học tiếp.......
    Đi học tiếp chắc chắn công việc của bác sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.....
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    ^^
    Cũng có thể thuận lợi hơn. Nhưng theo suy nghĩ cá nhân của bạn thì thuận lợi như nào ( mình không có ý gì đâu, mình chỉ muốn xem là trường hợp người khác thì họ có suy nghĩ như nào để học hỏi thôi ). Cảm ơn bạn.

Chia sẻ trang này