1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi học quân sự : đi học hay đi chơi ???

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 10/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Đi học quân sự : đi học hay đi chơi ???

    lên ĐH, mong đợi nhất là thời gian đi học quân sự , vui ơi là vui, thích ơi là thích

    học quân sự mà chỉ "sáng đi chiều dzề" thì chẳng có nhiều chuyện để nói , chứ như đi lên Thủ Đức học cả tuần mới được về mà xem, sướng ko thể nói , về nhà nội ghi nhật kí thui cũng phải hết 1 cuốn dày ...

    vậy có ai có kinh nghiệm hay chuyện vui trong thời gian học quân sự cùng kể cho đàn em 85-86 được học hỏi đi ...
  2. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Anh có nè nè....
    Góp ý kiến nha.
    Tui đi học quân sự không phải là 1 tuần mà đến 1 tháng cơ...không tập ở trường đâu mà lên hẳn doanh trại quân đội để tập...sướng cực. Doanh trại cách trường đến 60km...nên khó mà trốn về được.
    Hồi tui ở trên doanh trai..cũng là lúc trời mua rất nhiều....trong 3 tuần thì 2 tuần được mưa....sướng lắm...bởi thời gian này không được coi là tập quân sự mà là đi ăn dưỡng. Bởi lúc trời mưa thì không tập, nên ở trong nhà...đến lúc có kiểng cơm thì cả lũ kéo sang nhà ăn...một ngày 3 bữa như vậy...cứ đến lúc kiểng là đi ăn....còn thời gian còn lại là ngủ và đnhs bài....chẳng khác gì một đàn lợn cả...hahhaaa
    KHi hết mưa thì đi tập một chút...còn thời gian còn lại thì đi chơi đá banh với các anh bộ đội....các em gái được các anh bộ đội cưa sướng lắm. Ngoài đá bònh thì có thể di "ăn trộm" củ khoai , củ sắn ở các nhà dân về làm đồ ăn...sướng cực..và buổi tối còn có thể đi tán các em ở lớp khác nữa chứ...hihi
    Tuy nhiện đi tập quân sự ở xa tì chỉ có chị em con gái mới khổ sở thôi, con trai thì tắm rửa ăn uống thì thế nào cũng được nhưng ccon gái thì khác....hơi cầu kỳ hơn một chút.....thật đáng thương...
    Hihi...nhưng phải công nhận rằng, đi học quân sự có nhiều kỷ niệm lắm đó.....những "ấn tuợng khó phai"...hihi
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đi học quan sự là dịp để chơi ... cầu cơ
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hơ,bup be này hay thật
    Khoảng tuần nữa là tớ bị đi đày rồi
    Đã từng được thưởng thức mùi vị quân sự ĐH vào đầu năm,học được 2 tuần,gãy chân,ngán quá,bỏ ngang (có học cũng không được)
    Vì vậy khoảng đầu tháng sau lại bị đày tiếp
    Học nguyên 1 tháng
    Bị nhốt suốt tuần trong trung tâm GDQP ,cuối tuần nó mới thả cho về ,(nói là trung tâm cho sang,thật ra đó như cái nhà tù,cơm thì khỏi nói,ngay cả tắm rửa cũng chả thoải mái,cả ngàn tên xúm lại trong cái bồn bé tý,mà vậy còn mừng,bữa nào nó buồn buồn nó cup nước là toi mạng)
    Còn cái vụ cầu cơ là trò của con gái
    ------
    Và vì vậy,khoảng tuần sau tớ chẳng thể online thường được
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Đi cắm trại - học quân sự rất hay, thời gian vui chơi, giải trí, làm quen, giao lưu... ròng rã một tháng. Ca hát, đánh bài, bóng chuyền, bóng đá là chuyện không thể thiếu, nhưng đối với Phân Hiệu Đại Học Hàng Hải TPHCM (nay là Đại Học GTVT TPHCM) thì chuyện nhậu là chuyện đặc trưng nhất. Nhậu nhẹt hàng đêm, buổi chiều còn ra hồ bắt trộm cá lóc của ông thầy nữa. Ông thầy cũng đâu phải vừa, Trung Tá Hải quân mà hằng đêm đi kiểm tra thì miệng cũng nồng nặc.
    Sau lần cắm trại quân sự đó thì các lớp đều biết nhau, thế là có truyền thống hễ cắm trại là lại có rượu.
  6. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chả biết là đi học hay đi chơi nữa, chỉ nhớ đợt đó trước khi ra vìa bẻ mí cái giường gãy đốt lửa trại vui pà cố luôn, sau đó bị phạt ba triệu mấy vì tội phá hoại của công
  7. rock2skull

    rock2skull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    học quân sự , trời mưa to mà vẫn phải học , cả đám 3, 4 đứa che chung 1 cái áo mưa, ko đủ chổ thế là cứ nắm các tà áo mưa lại với nhau tạo thành 1 tấm bạt lớn thiệt lớn ...
  8. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Đi học quân sự chỉ cầu trời mưa để được nghỉ
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    có nhỏ bạn gần nhà lúc đi học quân sự về kể lại , tối nèo cũng dzậy cỡ 12h đêm là tụi nó lại trốn ra ngoài chơi cầu cơ , mà chơi cầu cơ lạng quạng là bị "ảnh chỉ" nhập , thế là nó phải thủ sẵn trong người 1 cái quần .... "nhỏ" , khi nèo "ảnh chỉ" hiện ra là lấy "nó" trùm lên đầu liền để xua "ảnh chỉ" đi ............. ko biết cái cách nì có linh hay ko nhưng nghe nó kinh hãi qué đi thui
  10. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    em chưa lên ĐH nên chưa nếm qua mùi vị đi học quân sự một tháng là như thế nào cả
    Em chỉ học quân sự ở tại trường thôi, lăn lê bò lết gì gì đó rồi tháo lắp súng ...nói chung là học thực hành thì cũng dzui nhưng mà học lý thuyết thì ... cực nhảm , vừa học vừa ngáp vừa ngủ
    Mấy anh chị có kỷ niệm gì về chuyện học quân sự, kể cho em nghe với

Chia sẻ trang này