1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi học quân sự : đi học hay đi chơi ???

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 10/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeiou

    maybeiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    hic,
    Ai bảo sáng đi chiều về thì không có chuyện gì để nói chứ?
    Chổ tớ học quân sự cách nhà chỉ 20 km ,nhưng tớ mất đúng 1 giờ đi xe máy đấy.Hic,ko nói ra thì ai mà biết,tớ phải dừng lại 2 lần để đội nón,đeo bao tay,khẩu trang,...rồi lại dừng 2 lần để tháo từng thứ ấy ra để................mặc áo mưa vào,..............Tưởng tượng ra nổi ko nào?

  2. fann

    fann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi là chời, nghe pà con nói chuyện đi học quân sự vui quá đi. Có ai như tui hông, học hết năm 1 rồi mà chưa được học quân sự nữa. Ước gì bi giờ mà học quân sự đem bài vô chơi sì zách kiếm tiền đi chơi hi hi
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đừng fân bì fann, nghe búp bê nói đây ... học xong gòi mà cũng ko biết QUÂN SỰ là gì nè (đơn giản là trong chương trình học ko có môn quân sự )
  4. fann

    fann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao lại không học quân sự vậy bup_be?
  5. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ngừ ta hoc trường của nuớc ngoài hay du học tai chổ nên hẽm có môn quân sự đó, giống tui ghê, hẽm biết môn QUÂN SỰ là gì khoẻ ghê..kekeke
  6. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy các anh chị các trường kể là đi tập quân sự vui lắm, vì các trường ở HN hầu hết lên Hà Tây để tập, những 1 tháng cơ. Nhưng tớ học trường QG nên toàn tập tại trường thui, chẳng được đi đâu. Con bạn tớ kể là đi tập khổ lắm, ăn uống kham khổ, mà tập thì chẳng khác gì mấy chú chuẩn bị ra chiến trường đến nơi. Các bác bộ đội lại thấy các anh các chị ở HN lên tập, thế là tưởng toàn tiểu thư với công tử, các bác í càng bắt tập ác hơn. Khổ thân, lúc về con bạn tớ đen chẳng khác gì đi du lich châu Phi.
    Nhưng đi tập quân sự ở xa cũng có lắm chuyện ghê lắm, rùng mình
  7. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    học 1 chơi thì 9

Chia sẻ trang này