1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi học thêm tiếng anh lần đầu và cuộc gặp ngoài ý muốn P1.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 25/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Em mất anh văn căn bản rồi [​IMG], thấy vậy bà chị họ em động viên đi học vs bả. Cảm động trước tấm lòng, em cất đít làm chuyến " dự giờ " cho xôm tụ [​IMG].[​IMG]
    NHAN DINH BONG DA CHINH XAC NHATTIN NHANHTIN NHANH BONG DACA CUOC BONG DAKET QUA BONG DA


    Em lân la trên này cũng hóng mấy cái vụ quen gấu ở những khóa học thêm thế này lắm, nhân tiện vào kiếm em nào xinh tươi làm quen chơi ( 1 cho thím nào nói em cuồng râm nhé )

    Buổi chiều hôm qua, kết thúc khóa học đầy áp lực trên trường 5h em vội cất đít về nhà, tắm rửa, xịt rì xô na đầy đủ. Vội phóng xe đến địa điểm.

    Đi đường toàn 1 chiều, hóng mãi tới nơi rồi [​IMG] hỏi bác xe ôm..

    Em: " Ở đây có trung tâm dạy nghề nào gần không bác "
    Thím đó " Tới ngã tư, đèn xanh, quẹo trái, hỏi tiếp "

    Mẹ nó tới nới éo tìm ra. Người ta nói quay lại chỗ cũ, ngay chỗ lão đứng vào 20m mà lão cũng chỉ em chạy hục mạng

    Tới nơi em liền alo cho bà chị xuống đón lên.
    _" Em tới nơi rồi chị yêu dấu "
    _ " đợi tý, xuống liền......"

    Thầy cô ở đây toàn luyện thi, mướn trung tâm làm nơi dạy học.

    Đi qua qua em thấy mấy lớp mấy em 12 xinh tươi đang luyện thi ĐH. Em chòm đầu vào nhìn vào phòng nhòm bọn nó với ánh mắt thân thiện như thế này

    Chúng nó tưởng em thú vật liền cười mỉm và đá lại với em nữa chứ. .
    Đó, chúng nó chắc thương xót em chưa nó gấu đó

    Vào lớp tầm 15 16 mạng, em đi học Anh văn giao tiếp. Vừa vào như bản năng em đá mắt khắp phòng.

    Và rồi, kia, chính là em, em xinh tươi nhất phòng , sau đó gặp trước mặt mới nhận ra người quen

    Vừa vào, con nhỏ kia nó đang nói tiếng anh như gió các thím à . Em thấy nó nói như tiếng việt đấy ==! hóa ra mới biết nó học sư phạm Anh ( con này cũng được gái lắm ) .

    Em là em chọn chỗ ngồi sau cô gái kia để nắm tình hình. Một mình một bàn, quả là hạnh phúc. Sau đó bà chị lôi cổ lên bàn đầu

    Học ở đây 2 đứa bắt cặp với nhau nói chuyện, em mới vào nên ngồi cứ cười cười chứ biết éo chữ nào đâu [​IMG].

    Ông thầy cho từng cặp lên, một đứa ngồi cuối bàn, 1 đứa lên ngồi trên ghế trước lớp. 2 đứa hỏi qua lại cho nhau. Đoạn văn mà hỏi sai cú pháp là ổng lượm 2 đứa 2k [​IMG]...

    Đúng là học T,Anh toàn mấy em xinh tươi không ợ...Em cứ lên trường rồi đâm đầu vào mấy cuộc nhậu nên giờ thấy gái sáng mắt lắm [​IMG]

    Cặp đầu tiên lên. giới thiệu sơ qua : 1 nam 1 nữ, em nữ này chắc nhỏ hơn e 1 2 tuổi thôi...nói xong rồi cặp này xuống.

    Tới cặp tiếp theo lên, Ẻm là em để ý được lên bục giảng, mà nó ngồi quay lưng với mình. [​IMG]

    Em nó đứng thì chắc bằng em, mang gót vào nữa thì cao hơn mẹ 2cm cmnr [​IMG], trang điểm nhẹ, mặt váy ôm sát người lộ ra cặp đùi thon và trắng quá [​IMG]. làm em cứ tưởng tượng mấy cái cảnh trong fim công sở [​IMG]

Chia sẻ trang này