1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi học thêm tiếng anh lần đầu và cuộc gặp ngoài ý muốn P3.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 25/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Ngồi nhìn ẻm mà em thấy quen cm nó quá, như gặp ở đâu rồi. Trang điểm nên em nhận ko ra nổi, nó xinh thế sao [​IMG]. Như mấy con eo thon, váy bó ngồi 1 bên mấy thằng xe SH chạy ngoài phố đó mấy thím, tưởng như mấy con ...Em xin bỏ qua đoạn này [​IMG].[​IMG]
    NHAN DINH BONG DA CHINH XAC NHATTIN NHANHTIN NHANH BONG DACA CUOC BONG DAKET QUA BONG DA


    _ "Con nhỏ kia ai mà em thấy quen quen chị nhỉ "? Em bèn quay qua bà chị thăm dò tình hình [​IMG].

    _ Không nhớ nó à?...WTF...hóa ra em đã gặp nó, ở đâu, mẹ ĐH có bao giờ em đi đêm vs gái xinh đâu http://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif

    _ Nhớ được đã không hỏi, con nhà ai mà xinh thế [​IMG].

    _ Nhớ cấp 3 chứ, m vs thằng L đánh nhau vì nó ầm ầm đó. [​IMG].

    Lạy hồn, là nó ư, là cái con đã làm cho 1 con người từ thằng ăn chơi thành 1 đứa ngoan hiền thế ư. Không tin nổi là nó khác thế, đã nghe nó khác mà giờ mới thấy.[​IMG]


    Lang mang 1 chút về thời cấp 3 trẻ trâu, cái thời vì con nhỏ đó mà em hư hỏng quá [​IMG].

    Năm lớp 10, em vs bà chị học khác lớp. chuyên A và B. Em vs thằng L kia học 1 lớp, bên lớp bà chị có 1 thằng da trắng, mặt ngây thơ. Còn nhỏ đó học chung vs bà chị luôn.

    Đầu năm học vào em vừa học vừa chơi nét, kết quả sao được 10.0 môn toán mấy thím ợ http://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif. Về nhà thì ông bà u cũng khen, cho tiền ( toàn em để dành nộp card mua súng Cf - Lúc đó em bắn CF coi như là nhất khu đó, cấp thiếu tá năm lớp 10 đó ).

    Em đi qua lớp kia, đứa nào cũng nhìn em với ảnh mắt cm nó như ăn thịt [​IMG]. Chúng nó học gank đua nhau quá, lớp em thì học tành tành, ăn nhậu, troll thầy cô thì khỏi nói, độ ăn chơi, hoại quá lớp em xếp hạng nhất trường.

    Những tưởng học vậy là được rồi, em tập trung chuyên môn, nghề tay trái.
    Đi đào tạo đàn em, lập Clan đi chinh chiến.[​IMG]

    Hết quán nét này tới quán nét kia, học thêm học bớt nghỉ tuốt hết. Học hành xa xút hẳn, chơi nét thì gặp thằng L kia. ( đến hiện tại chúng em vẫn là chiến hữu, cuối tuần thứ 7 đá banh xong là nhậu. tháng 4 cử, có Sn ngày lễ là tăng lên_ mai là em đến nhà nó nhậu tiếp. 8h học mới về đá banh éo đc rồi [​IMG]).

    Hồi đó em nhỏ con, thằng L này thuộc dạng " dậy thì sớm ", với nhà nó cũng có điều kiện hơn em, nó cặp bồ vs con nhỏ đó.

    Đến đây thì các thím nó là ai rồi chứ: Bồ của thằng bạn, em và nó đã từng đánh nhau vì con này năm cấp 3 [​IMG].

Chia sẻ trang này