1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi học thêm tiếng anh lần đầu và cuộc gặp ngoài ý muốn P4.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 25/04/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Em đang kể đến cái cảnh mà 2 đứa nó cặp bồ với nhau. Hổi đó em chỉ có cái máy tính là người tình trong mộng, gái gú em không quan tâm lắm. Lâu lâu troll mấy con trong lớp thôi [​IMG].[​IMG]
    NHAN DINH BONG DA CHINH XAC NHATTIN NHANHTIN NHANH BONG DACA CUOC BONG DAKET QUA BONG DA


    Em ngồi gần con thủ quỹ nữa, chơi thân với nó, lần nào thiếu tiền là nó vung tay giúp cm nó đỡ, rồi đẩy e xuống cái hố nợ nần [​IMG].

    Mượn thằng L ít tiền trả quỹ xong em vs nó chơi cm nó thân luôn. Em xem như nó là người cứu cánh lúc em lâm nguy. Nó thì chuyên cho ae bạn bè, giang hồ mượng tiền. Nhà nó bao giàu [​IMG]. nó ăn chơi đủ thể loại rồi.

    Cuộc sống êm đềm trôi, 2 đứa bọn nó mỗi lần đi học là đi chung vs nhau, về cũng đi vs nhau...như 2 đứa điên [​IMG]. Ae rủ đi chơi game thì ko đi, cơ mà nó mới cắp nắm tay thôi. Tội thật [​IMG]

    Vào một ngày mưa gió bão bùng năm 11. Vươn vai, đánh răng, kỳ cọ vệ sinh từ a - x y và kì tới z luôn. Vào thì nhận được tin nhắn của thằng L.

    " Lên trường sớm t có chuyện muốn nói"

    Cất đít, phóng xe, vi vu, hôm nay chắc có chuyện gì rồi. Nhà gần nên em tới trường sớm, chỉ có em và nó với mấy con nhỏ dọn vệ sinh lớp.

    Nó lấy cái ghế ra 2 thằng ngồi tâm sự với nhau. " Tâm sự giữa 2 thằng " đàn ông" ".

    _ Tý nữa t đánh thằng V, m có muốn ké không? nó hỏi em giọng lạnh lùng
    _ Sao mà đánh nó m ( cái thằng mắt kiếng, ngoan hiền đó mấy thím )
    _ Ghét thì đánh...**
    Em cũng đoán mò ra rồi, chắc 2 đứa kia học cùng lớp tòm tem với nhau, thằng này thấy gai mắt. Đúng là thời học sinh [​IMG].

    - Ờ, đánh thì đánh....[​IMG]

    Ngồi đợi 1 lúc thằng kia tới, em cầm cái ghế bao vào choảng cho nó 1 cái. ( ghế loại nhỏ ngồi chào cờ đó mấy thím, em nhẹ tay lắm, chắc ko đau )

    Chưa kịp hoàn hồn, thì thằng L bay vào cho mấy choảng nữa.

    Em túm cổ áo nó.

    _ " Từ nay tránh xa con T ra nhé m, **, láo là t đánh tiếp"_ em là em dựa hơi thôi, chứ em nhát đánh nhau lắm. Lúc đó sao hăng máu thế không biết nữa.
    _ Thằng L bổi tiếp " Khôn hồn thì né ra nhé m". Thằng này chắc ko muốn thằng nào cua người yêu nó đây mà.

    Cả 2 lớp nhào ra xem, và 2 đứa em được lên tivi trước lớp.
    Con T biết chuyện nên 2 đứa nó t/c nhạt dần.

    Rồi tự nhiên nó trầm lặng hẳn, như 1 nốt nhạt trầm giữa những nốt bổng. thằng L không còn ăn chơi nữa, nó hiền, im lặng....

    2 đứa nó vẫn yêu nhau nhưng ko còn như xưa [​IMG]

    Vào ĐH năm nhất, em vs nó ở chung vs 1 thằng nữa.

    Con L thì học ĐH luật ĐH QGHCM, mẹ SV năm 1 bị lừa đa cấp, thằng L khuyên đủ kiểu ko nghe, thế là quan điểm 2 đứa khác nhau =>> chia tay.

    Năm 1 làm đa cấp, nó còn rủ bà chị em nữa mới ác chứ [​IMG]. Nghe phong phanh thì nó nghỉ chưa nhưng em chưa biết, đứa nào vào đa cấp cũng ăn mặt diện, tóc tai đủ kiểu.

    Vậy là đã 4 năm, 4 năm kể từ vào ĐH em gặp lại con ất ơ này. Nó đã thay đổi thằng bạn em từ ăn chơi đủ loại thành im lặng, ngoan hiền và nhậu nhẹt :v

Chia sẻ trang này