1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi học thiệt là dzui !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi conwibangnhang, 11/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    he he
    chú còn quên 1 chuyện nữa he he
    anh viết gì vào tờ giấy mà cô giáo bắt được ý nhẩy
    kể nốt xem nào he he !
    đời là cái đinh, tình là cái que​
  2. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Đây là mí phi vụ năm ngoái phải ko?mi' cái nè hồi chị học , chị bít hết rùi.Chú snow là hơi bị bôi tro trát trấu vào mẹt chị đấy nhá,bọn lớp chị cứ hỏi thèng bị nêu tên trước trường vì tội " tàng trữ hàng quốc cấm" có phải em họ My ko.Thế năm nay ko có vụ rì hay nữa sao???
    E X G I R L

    (^O^)

    http://www.ttvnonline.net/forum/forum.asp?FORUM_ID=231
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hehe, năm nay ngoan rùi. Chẳng có vụ rì. Chỉ có vài vụ lặt vặt. Ko đáng để kể!!!
    It is easier to forgive an enemy than to forgive a friend
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hehe, trong năm học này, em thấy hôm nay là ngày em zui nhứt. Hehe, đến lớp chẳng học hành rì cả. Tiết 1,2 thì đọc truyện. Tiết 3 thì ngồi nghe giáo viên kể chuyện. Tiết 4,5 bị đuổi ra khỏi lớp vì trống vào giờ rùi mà ko chịu vào chỗ. Thế là đứng 2 tiết liền. Đến buổi chiều cũng vậy, ngồi " tâm sự " với mấy đứa bạn. Đúng là đi học thiệt là zui. Nhưng mà tui post lên đây ko phải để khuyến khích mọi ng' làm đâu. Mà tui muốn mọi ng' rút kinh nghiệm, đừng bao giờ mắc phải những lỗi như vậy. Như vậy là huỷ hoại chính tương lai của mình đó!
    It is easier to forgive an enemy than to forgive a friend
  5. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    híc híc, hôm nay mỏi chân quá
    đứng chung với snow những hai tiết liền ( tao với mày có duyên thật snow ạ ) đúng vào cái tiết củ chuối nhất - tiết anh ! hic hic !
    đời là cái đinh, tình là cái que​
  6. conwibangnhang

    conwibangnhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    2 tiết lận cơ á ! trời ơi, thiệt là ngưỡng mộ wá xá ! làm răng mà đứng được dị ?
    hì, lớp wỉ con thì chẳng bao giờ có cảnh đó cả ! 1 đứa fạm tội nhưng mà cả lớp chịu chung nhá ! không có chơi lẻ tẻ, đã wì là fải wì cả lớp ! kết thúc hình fạt, bao giờ cùng là hình ảnh 1 đám lúc nhúc đầu gối sưng chù dzù túm cổ kẻ fản bội , bắt nó khao cả lớp ăn bún, ăn chè or ăn cái gì đó đễ fục hồi sức fẻ !
    hehe, bị fạt đúng là cũng có cái thú dzui của nó !
    ( mà sao truong snow khó thế nhỉ, đánh bài mà cũng bị lôi lên BGH nữa !)
  7. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    He he trường tui trốn xếp hàng còn bị mời bố mẹ . Thế thì không biết nếu như lớp chú snow chắc đuổi học luôn mất

    Dart
    [/size=4]
  8. Zindane

    Zindane Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tại Snow chơi bài ăn tìn mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hehe, mình cũng chơi bài, nhưng hổng có ăn tiền nhé
    Ai đời cả lớp thì người người chơi bài, nhà nhà chơi bài, trước khi thi chơi bài cho đỡ hồi hộp, sau khi chơi bài cho thoải mái
    Vivi
    Gặp được anh tôi mới hiểu được rằng
    Trái tim mình đang yếu ớt chờ đợi
    Ngọn lửa hồng,ngọn lửa của tình yêu
  9. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đúng là đi học thiệt là zui. Ko rì bằng đi học!
    Hehe, hôm nay lớp tui oánh nhau một trận tơi bời. Buổi trưa ( học bán trú nên ở trường buổi trưa ), cả lũ lên lớp, vác chăn gối ra đánh nhau. Vui ơi là vui, chẳng biết kể thế nào. Nhưng sau khi trận chiến dừng lại thì cả lũ, đứa nào đứa đấy ướt đẫm mồ hôi. Thế là cả lũ rủ nhau xuống rửa mặt. Sau khi ngủ dậy, tóc tai dựng ngược cả lên. Trông đến là buồn cười!! Hehe, em thấy càng cuối lớp 9 càng vui!!!
    It is easier to forgive an enemy than to forgive a friend
  10. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hic.. hic.. dang di hoc dxui nhu vay, nghi toi' canh phai chia tay nhau tui bun` wa' hu..hu...hu.....

    Trill



Chia sẻ trang này