1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Hội An - Huế - Đà nẵng vào rằm trung thu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tulinh_1980, 23/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Thanks
    Mình sẽ đi vào mùng 3 vì chủ nhật tới mình không phải thi
  2. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
  3. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Mình cũng đã từng đi du lịch một mình rồi nên xin ủng hộ chuyến đi của bạn, chúc bạn đi chơi vui vẻ và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ sau mỗi chuyến đi.
    Mình thì chưa đi Hội An lần nào nhưng nghe mọi người nói Hội An đẹp lắm, đặc biệt vào những hôm trăng rằm, vì vậy mình cũng định cuối tháng 10 là sinh nhật mình, mình sẽ vào đó một chuyến và cũng có lẽ cũng sẽ là đi một mình như mọi bận. Có những điều chỉ khi đi một mình mới cảm nhận được, vậy nên sẽ không vấn đề gì đâu nếu bạn ko tìm được bạn đồng hành. Nếu bạn là người cởi mở thì kể cả khi bạn đi một mình bạn cũng ko sợ buồn đâu, sau những chuyến đi mình nhận thấy là người Việt nam mình rất tốt bụng và nhiệt tình, đi đến đâu bạn cũng dễ dàng tìm được sự giúp đỡ nếu cần thiết...
    Huế thì mình đã đến rồi và mình có những cảm nhận rất tốt, Huế bình yên đến lạ, thích nhất là những phút bạn đi dọc bờ sông Hương, trên đường đi lên chùa Thiên Mụ vào cuối buổi chiều mát, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu và yên bình, con đường rộng và thưa người đi lại, bọn trẻ con thả Diều khắp nơi...thật là đẹp. Ở Huế có quán chè Hẻm rất nổi tiếng, trong đó có một món chè rất lạ là chè bột lọc nhân thịt quay, ăn khá thú vị, nếu bạn đến Huế cũng nên thử cho biết. Bạn cứ hỏi người dân Huế, họ sẽ chỉ đường cho bạn.
    Đi một mình bạn nên chuẩn bị cẩn thận, nhất là tìm hiểu về những nơi mình sẽ đến, và mọi thông tin cần thiết khác như việc đi lại, ngủ nghỉ, ăn uống....v.v
    Chúc bạn có một chuyến đi tốt đẹp!!!
  4. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chưa đi cả Hội An và Huế, nhưng hình như hôm mình khởi hành thì có bào về miền trung, nhưng mình vẫn đi.
  5. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đến Hội An, bạn thử đến góc đường Nhị Trưng trước cửa chùa kiếm ông hàng bán chè vào mỗi buổi chiều thử ăn xem sao nhé.
    Chả biết bây h ông ấy còn bán nữa không.
    Hồi năm 2001 , mình hay ăn chè của ông ấy. Ngon lắm. Nhưng đến khi nghe chị bạn kể về ông ấy thì sặc cười. Kể rằng: ông ấy là người chua ngoa đanh đá hơn hết thảy các mụ đàn bà ở chợ. Bằng chứng là: bà vợ ổng lỡ ăn quà bị ổng bắt gặp. Về nhà, chả hiểu ổng chửi bả những gì mà bả tự vẫn chết. Híc, híc.
    Nhưng mà chè của ổng thì cực ngon.
  6. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Kienxanh oi, bạn biết nhiều thế, hôm nào cho tớ cắp tráp theo bạn nhé. cám ơn bạn nhiều
  7. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Là vì phải lang thang kiếm sống như trẻ cơ nhỡ ấy thôi mà.
    HÍc, khổ lắm....
    có gì thì gia nhập nhà MOI nhé, nhà mình cũng hay đi
  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Box du lịch qua nhiều hội, Mình không đi được xa đâu, chỉ quanh quanh HN thôi, cuối năm ông xã mình về thì có lẽ là sẽ không eo hẹp thời gian thế này nữa thì sẽ tung hoành khắp nơi
  9. ms_cat

    ms_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bạn tulinh ơi mình không biết đi xe của Sinh cafe thì mua vé kiểu gì, mua theo tour à, mình muốn đến Huế chơi mấy hôm rồi có thể mới đi Đà Nắng or chỉ ở Huế thôi. Bạn bay ra từ Huế ra HN luôn hả, ngày nào cũng có chuyến bay HN- Huế không hay chỉ có mấy lần trong tuần? Bạn cho tớ xin số phone của Sinh Cafe với?
    quote-tulinh_1980 viết lúc 08:24 ngày 28/09/2006:
  10. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Tớ cũng đã từng đến Huế một mình hồi tháng 12 năm ngoái. Hồi đấy ba mẹ tớ và tớ cùng về quê nội ở Bình Định và trên chuyến đường trở về nhà thì tớ dừng lại ở Hội An và Huế mặc cho ba mẹ cứ tiếp tục đi về. Đó thực sự là một kỉ niệm khó quên. Sự tò mò về phố cổ Hội An, rồi cái cảm giác một mình mình lang thang dọc theo dòng sông Hương trong một ngày mưa phùn ở Huế. Đấy là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng thành phố Huế mộng mơ trong làn mưa mù mờ ảo bằng đôi mắt của chính mình (dù là mắt loạn thị) chứ không phải qua sách vở, tranh ảnh. Và được một mình tự do đi lại đến những nơi mình thích chứ không phải là ngồi trong xe ô tô và đi theo đoàn như ngày xưa. Cảm giác đến Huế lần này khác hẳn. Một mình nhưng không hề cô đơn. Ngược lại chưa bao giờ tớ cảm thấy tự do tự chủ đến như vậy. Tớ còn nhớ tối hôm ở Huế, trời lạnh quá mà không có một cái áo ấm nào nên không đủ sức đi ra ngoài dạo chơi. Tối đấy nằm trong khách sạn, lạ giường, lạ khung cảnh, cảm giác hơi lạnh không ngủ được, mình đã cố gắng đọc cho xong cuốn "Khải Hoàn Môn" ... Đến bây giờ vẫn còn nhớ cái cảm giác một mình giữa thành phố lạ đấy.
    Tuy nhiên, hồi đó tớ cũng không đủ tiền để ở lại đây lâu hơn. Với lại lần đầu tiên đi du lịch một mình nên sợ ở lâu cũng cảm thấy buồn. Tốt nhất là ra đi khi mình còn vương vấn để kỉ niệm đó cứ đẹp mãi. Nhưng chắc chắn sau này tớ sẽ còn trở lại Huế lần nữa, chỉ tiếc là không đi được đợt này thôi.

Chia sẻ trang này