1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi hội Hoa Đà Lạt tháng 12 nào !!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lazy8110, 13/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mỏi quá đôi chân này ngồi xuống phiến đá nghỉ ngơi
    [​IMG]
    Mỏi quá thân phận này, ngồi thiền thôi
    [​IMG]
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Hic, đang lim dim ngủ thì bị 1 cú điện thoại đau đầu...... lại của KH.. trả lại hàng... phù............ lại gọi điện, cũng nhiều chả kém hôm ở sân bay các anh chị ạ.. sau 1 hồi nịnh nọt ỉ ôi cũng giải quyết được, may mà nịnh được cái anh đấy ko thì anh í gào lên... việc em em đi mà làm thì chít
    Trở lại cảm xúc về Hội hoa tí cho nó ngọt giọng hơn nào, chiều Cn sau khi chia tay LA, mấy chị em chúng tôi xuống phố ngay, bởi chỉ sáng mai là chúng tôi lại phải chia tay chị Map iu quí, chị phải bay thẳng ĐL_ HN để còn kịp về đi làm.. hơi tư sản một tí nhưng được việc là được chị nhỉ
    Mấy chúng tôi quyết định thuê 2 xe đôi và 1 xe đơn, vì dư ra em Tú anh péo péo.... Chúng tôi quyết định phải dạo một vòng quanh hồ Xuân Hương, ko quên dừng chân ghé thăm bảo tàng Tây Nguyên và cả vườn hoa lúc đêm xuống, ánh đền thật long lanh, và các bạn sẽ thấy chúng tôi sở hữu một chiếc xe car cổ....... rất đẹp, chỉ có điều xe ko có khoá nên mấy chị em phải....... hò nhau mở cửa xe.... RUI nhớ đoạn này nhé
    chị Pumm trông thật đáng yêu và cá tính khi một mình trên chiếc xe giữa phố đông người, lại còn mặc váy nữa chứ, nhìn thật thanh lịch, nhưng có lẽ vì thế nên giai ĐL đã hơi bắt nạt chị.... có đến gần chục anh vây quanh Pumm nhà mình, làm bà chị của em hơi sợ 1 tí.. hí hí lúc sau đã có em LAZY ra giải cứu, lũ kia sợ... chạy bộ hết... RUI cho cả nhà xem pô ảnh của chị PUMM đi...
    LAzy and mS YMĐ .. thật lãng mạn trên chiếc xe đạp đôi chị nhỉ ? thích nhất là những đoạn lên dốc... hai chị em cứ hò rô ra nào.....
    Nguời mạnh mẽ và cũng làm cả đoàn bái phục về khả năng đạp xe cũng như thích nghi với hoàn cảnh chủ quan chính là MS Map, mặc dù mưa rất to, em Tú anh cũng rất péo, và váy chị cũng rất dài.. chị vẫn đạp xe băng băng trên phố....... luôn vuợt xe Lazy-YMĐ vì hai cô nàng này.. hị hị.... thích chụp ảnh nên cứ đi chậm để được phóng viên truyền hình và báo chụp.. Chả là trên đường bọn em đi dạo, có 1 đoàn phóng viên cả máy quay, cả máy ảnh phóng theo bọn em ( chỉ có em và chị YMĐ)... chắc định làm một phóng sự gì gì đó... nên họ chụp rất nhiều hình.. ko biết chị Pumm có ngoại giao xin được kiểu nào cho bọn em ko chị ??
    Sau khi đi một vòng hồ Xh chúng tôi bắt đầu thấy cái bụng nó kêu, em Tú anh dẫn chúng tôi đi ăn chè, và kết quả là lazy và chị YMĐ lost the way, nhưng cũng chính vì thế mà hai chị em chũng tôi tự thấy khâm phục bản thân vì khả năng vuợt đèo leo dốc... còn hơn cả các chiến sĩ thi Olympia í chứ......... hai chị em vượt qua một cơ số các con dốc rất dài-----> không phải "dốc tình"... mà là "Dốc đói".. hí hí.. í chí thật kiên cường... cuối cùng thì cũng tìm được những người bạn của chúng tôi
    Cùng thời gian đó, một người con gái khác cũng thật kiên cường và đầy trách nhiệm vì bạn bè. một mình mượn xe máy của bạn đi tìm chúng tôi giữa ĐL còn chưa nhớ hết các con đường, chị cũng bị lạc trong đêm..... nhưng rồi nhờ sự nhanh trí, và tinh thần quả cảm chị cũng tìm được các bạn của mình.. Tôi không hề phóng đại vì quả thực với một người con gái khi mới đến ĐL, trời thì mưa rất to, lúc ấy đường phố ĐL nhiều đường cấm để đi bộ nên việc tìm đường càng khó khăn hơn.. Hoan hô chị Pumm lần nữa nào
    Sau khi chúng tôi tìm lại được nhau, tay bắt mặt mừng, cả đoàn về trả xe... hề....và bị nộp phạt.. vì về trễ chút xíu... tối rồi còn ai thuê xe nữa mà bắt chúng tôi nộp phạt hả ??? rõ ghét..
    nhưng thôi cũng chả đáng gì, chúng tôi vẫn vui vẻ... xà vào quán ăn ngay bên đường... tại đây lại có một câu chuyện về sự ngờ ngệch của các cô gái HN.. nhưng thôi em xin nhường lời cho các chị kể câu chuyện ấy..
    em lại đau tay rùi, xin tạm nghỉ hôm nay đã nhé
  3. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Lazy xinh gớm nhỉ?
    Sao đi máy bay lại để tuột mất anh giai ngon thế em?
    Xì pam cái: Cuối năm nay ku em đi Hội an thăm bạn Thy (nhớ không?)... có muốn nhắn gửi gì thì alo cho nó ngay nhé
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Chị oi, cho em xin số Kuem, em đổi ĐT mất số của nó rùi > chị có biết chính xác bao giờ nó đi ko ??
    Em vừa chat được với Kuem, hihi mắng nó 1 trận vì cái tội ko báo cho em sớm.. nó kêu bạn gái nó ngày mai chỉ ở HN mỗi buổi sáng rồi đi về HD.. gruzz... em vẫn kịp gửi quà cho chị Thy trong sáng mai.. hihì.. nhưng mà có cái món tủ thì chị Thuỷ mua mất rùi.. ơ mà cái đồng chí Kuem này đi lang thang ko biết hôm nào mới tới HA nhey ? mua đồ gì ăn được cũng phải cẩn thận...
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 21/12/2005
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chị post mãi mấy cái ảnh theo bài viết của em Lazy mà không post được. Mạng mấy ngày này bốn huyền thật.
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Còn đây, xe đạp đơn cho Tú Anh béo
    [​IMG]
    Được yeumaudo sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 23/12/2005
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Còn đây, xe car cổ mà chúng tôi sở hữu,
    [​IMG]
    Gớm đúng là xe cổ mất chìa khoá, hò nhau mãi không mở được cửa xe.
    [​IMG]
    Được yeumaudo sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 23/12/2005
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Một mình một xe, Pumm thể hiện sự mạnh mẽ đáng iu của các cô gái HN. Nhưng kìa, sao có một số chàng trai ĐL hâm mộ.......đinh chặn xe của Pumm lại...........làm quen chăng hay là định bắt nạt như em Lazy đã nói nhỉ?
    [​IMG]
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    Được yeumaudo sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 23/12/2005
  10. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ắt xì! Từ sáng đến giờ em cứ hắt xì liên tục... , hoá ra là bác YMĐ nhắc nhở. Lại làm em nhớ đến những con dốc ở ĐL lúc đạp xe quá . Nhìn lên là dốc, ngoảnh lại cũng dốc. Dốc bên trái, dốc bên phải. Đi đâu cũng gặp dốc. Mà hình như dốc nào với chị em mình cũng là Dốc Tình thì phải nhỉ ? Dưng mà em chả chụp ảnh được con dốc nào cả...
    Ấn tượng về ĐL của em không chỉ là dốc, mà còn là những ngôi nhà xinh xinh được trang trí theo phong cách rất chi là Đà Lạt ...
    [​IMG]

    Là những vạt hoa dã quỳ vàng rực ...
    [​IMG]

    Là những bông hồng long lanh nước sau cơn mưa...
    [​IMG]

    Và cả những loài hoa lan, hoa đá hay hoa ****, mỗi loài đều mang vẻ đẹp riêng góp phần vào vẻ đẹp chung mang tên Đà Lạt ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Pumm sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 23/12/2005

Chia sẻ trang này