1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi hội Hoa Đà Lạt tháng 12 nào !!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lazy8110, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Anh, anh có biết sự ra đi của anh đã để lại 1 nỗi buồn sâu sắc cho Chị và.. chị buôn thì làm sao em vui được, bởi Anh luôn có mặt từ khi em biết Chị, anh luôn làm cho tất cả chúng em vui, em cám ơn anh, và yêu anh nhiều.. theo nghĩa 1 người bạn, thầm ghen tức vì chị có Anh.. mà mình thì ko có, vì thế.. hễ chị đưa Anh đi đâu là em đi theo, đứng trước mặt Anh để cho Anh thấy em cũng mến anh tới cỡ nào..
    Chị buồn 10 thì em cũng buồn 9 Anh biết ko ??, ko có anh thì làm sao có ai giúp em ghi lại những thời khắc đẹp được nữa... Anh là người nghệ sĩ tài hoa, là một phóng viên tài giỏi mang cả hình ảnh đẹp và lời nói đẹp theo mình.. vì thế,, em cũng sẽ thắp 1 nén nhang.. ... lạy 9 vía.. Anh ở đâu thì về với chị.. để Chị lại có Anh.. để chúng em lại được thấy chị hạnh phúc tay trong tay cùng Anh đi hết con đường Hạnh phúc của chị
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Anh đã ra đi không chở lại thật rồi em ạ. Chị tìm Anh cả ngày hôm qua không thấy, chỉ cần Em nào lấy mất Anh thì trả lại trái tim Anh với bao nhiêu kỷ niệm chị còn chưa kịp san sẻ cho COMPUTER là chị cũng bớt được phần nào nỗi buồn vì nhớ Anh.Không biết cái người mới này có nâng niu, trân trọng Anh như chúng ta không em nhỉ.
    Vẫn chờ đợi và hy vọng............
  3. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Anh, hôm nay là ngày của Chị đấy anh có nhớ ko ? anh ko về là Chị khóc hết nước ....đấy..
    Anh làm em nhớ tới 1 người.. cũng tạm gọi người ấy là Y nhé.
    Sắp đến ngày mà làm em ko thể quên được, ngày em biết 1 câu chuyện đằng sau Y.. ngày khiến Y và em phải xa nhau.. Tóm lại cái kẻ làm em xa Y cũng tương tự như cái kẻ làm Chị mất Anh, hic... cũng hi vọng anh và Y được cô ta chăm sóc chu đáo, yêu Anh thật lòng
    Chị, em chúc chị sớm tìm được Anh hoặc ko thì cũng là một người cao to như anh. đẹp trai hơn anh, và manly hơn anh
    Còn em thì em sẽ ko tìm 1 người giống Y.... nguời ấy chắc sẽ giống Anh của Chị đấy... yêu Chị, thương chị, chiều chị nhất, luôn biết làm cho chị của em xinh hơn khi yêu...
    Tặng Chị bông hoa nhé, thay lời muốn nói của Anh ở phương nào xa xôi
    [​IMG]
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 08/03/2006
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, anh dã ra đi thật rồi sao? Chị à, sao chị có thể để anh ra đi dễ dàng vậy. Nhớ ngày nào Anh, Chị và em cùng nhau tung tăng trong cái nắng chan hoà của Đà Lạt. Những ngày đó có lẽ là kỷ niệm không thể nào quên trong lòng Anh và chị. Rồi cả những cuộc vui sau này nữa chứ, gần như Anh luôn xuất hiện cùng với sự có mặt của chị. Chị ơi, vậy mà chị đành để anh ra đi như vậy sao.??? Bọn em cũng nhớ anh quá và tiếc cho cả chị nữa, chị cũng yêu Anh đến thế cơ mà. Có lẽ cũng vài đêm rùi chị không ngủ được phải không? Chúng em luôn mong anh và chị được ở bên cạnh nhau nhưng sao ông trời quá bất công đến vậy, hai Người gắn bó thế sao lại bắt họ xa rời nhau?
    Hic hic, chị ơi.Mấy đêm gần đây em cũng mất ngủ không biết rằng có phải em cũng nhớ Anh thay cho chị không? Hãy cố gắng lên chị nhé, phía trước mình vẫn là bầu trời và cũng có nhiều anh. Có thể các anh ấy không bằng anh của chị, nhưng dù sao chị ơi, có một anh bên mình cũng tốt lắm. Đừng để 8-3 lại phải lang thang với các bạn gái chị nhé!
    Môth lần nữa vô cùng thương tiếc tiễn đua ANH!
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 09/03/2006
  5. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chị à!
    Em không gắn bó với Anh nhiều như chị, không có nhiều kỷ niệm với Anh như chị. Nhưng em cũng đã biết anh vài lần, nhờ Anh bọn em cũng lưu giữ được nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.
    Cuộc sống có nhiều điều không thể lường trước phải không chị. Không bao giờ em nghĩ Anh lại đi như thế. Nhưng một khi đã đi rồi em nghĩ là Anh sẽ không trở lại. Chị em mình chỉ biết cầu mong Anh sẽ gặp được người yêu thương, chăm sóc Anh một cách chân thành.
    Chị đừng suy nghĩ nhiều nhé, thời gian qua sẽ làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn, rồi chị sẽ quen với việc không có Anh trên từng chặng đường chị đi. Đến một ngày, chị sẽ vượt qua được hình bóng của Anh để tìm cho mình một Anh khác, để thương yêu, chăm sóc, để ở bên chị, để lưu lại cho chị và bọn em những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ. Cố lên nào chị ơi!
  6. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Anh à, sao anh lại lạnh lùng bỏ đi thế? Anh đã cùng chị trên bao nhiêu nẻo đường, luôn bên chị mỗi khi chị vui cũng như khi chị buồn, ghi lại tất cả những hình ảnh để chị lưu giữ lại những hành trình hoành tráng của chị. Chị thân thiết với anh lắm, luôn nghĩ tới anh, chăm lo cho anh nhưng chẳng nói ra lời đấy thôi, hay vì anh giận chị chẳng đối xử với anh như chị vẫn nghĩ trong tim mà anh quyết tâm bỏ chị để đi lưu giữ kỷ niệm cho kẻ khác tốt số nào đó??. Sao anh tệ thế, bên anh chị đâ vui biết bao , đã hạnh phúc biết bao, điều mà đến giờ chị mới nhận ra, chị quan tâm đến anh nhiều lắm, chị chưa từng quan tâm đến anh nào truớc đó như với anh dù các anh kia toàn anh đời mới láng coóng hoặc pro đến ghê người, thì anh, tuy có những lúc củ chuối, nhưng chị lại nhìn được dưới lớp vỏ bọc tinh tướng của anh là 1 cái máy ảnh chị không thể để mất trong đời. Anh không hiểu hay cố tình không hiểu, anh ở đâu về với chị đi, mấy trăm đô chứ có ít gì.
  7. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Tút tút tút..............
    1 2 3 BÁC SĨ đây !!!!!!!! Các bệnh nhân ai về phòng nấy, sao lại vạ vật ở đây thế này..
    -Cô kia sao lại khóc lóc thế kia
    CÒn cô kia sao lai đi lang thang tìm kiếm cái gì thế kia ? cả sáng qua ko chịu uống thuốc, đi tìm cái gì thế kia ??
    -Anh kia về phòng ngay, nhanh ko tôi trói chân tay vào như hôm trước bây giơ.. đã mất ngủ lại ko chịu uống thuốc ngủ.. bác sĩ trả về địa phương bây giờ
    Các cô các cậu sao ai cũng rưng rưng khóc thưong thế kia ?? Có phải vì tôi mới chặt cái cây đi ko ?? Về phòng đi, mai tôi trồng cho 1 cái cây mới tha hồ mà trèo cây nhé.. Ngoan nào..
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vào đây, khôg biết sắp tới mọi người có kế hoạch đi đâu 30-4 ko nhỉ, lên kế hoạch đi mọi người ơi.
  9. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    ơ, cả nhà ơi!
    Tối hôm trước tự dưng tớ ngồi xem lại topic của nhà mình, giật mình khi nhìn thấy bức ảnh trên. Rõ ràng hôm trước tớ post ảnh chùa Hương mà, sao bây giờ lại thành cái ảnh này nhỉ ...
    Làm sao thế nhỉ? Tớ không biết mấy, nhưng hình như là chỉ có người nào viết bài mới được sửa bài trong vòng 48h... Thế thì ai đã sửa bài của tớ? Có ai biết trả lời cho tớ với !
  10. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    ơ, cả nhà ơi!
    Tối qua tự nhiên em dạo một lượt các ngóc ngách của nhà mình, giật mình khi thấy cái ảnh chùa Hương em post đợt trước đã bị sửa thành cái ảnh kia mà không hề có dấu vể sửa chữa gì cả. Làm sao lại thế nhỉ ?
    Em ko rành mấy nhưng biết chắc là chỉ có người post bài mới đuợc phép sửa và chỉ có thể sửa bài trong vòng 48h. Thế thì ai đã sửa bài của em? Có ai biết trả lời cho em đi ...

Chia sẻ trang này