1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Italy tháng 10 này

Chủ đề trong 'Italy' bởi GlacialSapphire, 01/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathizen

    mathizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đi Ý tháng 10 này. Không biết bên ấy bây giờ có lạnh không nhỉ, nhiệt độ khoảng bao nhiêu? Còn mấy thứ muốn hỏi các bạn nữa:
    - Dịch vụ điện thoại bên ấy thế nào, mình mang máy sang đó mua SIM dùng có được không?
    - Bên Ý dùng điện 110v hay 220v? (để còn biết đường mà mang sạc cho mobile )
    - Đi lại bằng tàu có dễ ko?
    - ...
    thanks
  2. GlacialSapphire

    GlacialSapphire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước bác Comp...74 có khuyên nên tìm mua một cuốn Anh-Ý cho dân du lịch, tìm ở Hà Nội chẳng thấy có.
    Mình định tìm mua cuốn Lonely Planet Italy thì đi tìm cũng chẳng thấy có ở Hà Nội.
    Ở Hà Nội, nếu có, chỉ tìm thấy cuốn từ điển Việt - Ý hay Ý - Việt dày uỵch.
    Híc. Híc
  3. GlacialSapphire

    GlacialSapphire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào đi rồi cho hỏi lúc transit ở Charles de Gaulle International Airport thì mình có được ra ngoài đi chơi lung tung không? Tôi phải chờ transit khoảng 7 tiếng, chẳng lẽ cứ ngồi ở trong sân bay????
  4. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Ciao Bác - GlacialSapphire,
    Bác đang biến cái không thể thanh quá thể rồi đó. Đùa bác tí thôi.
    Nếu bác muốn tìm hiểu kĩ hơn về Ý hay bất kì nước nào trên thế giới (đặc biệt là châu Âu) thì em nghĩ bác nên search mấy bài về du lịch Châu Âu (ở Box Du lịch) hoặc về Ý (ở Box Ý). Em thấy thông tin ở đây cũng đủ để bác Survival rồi, mua mấy quyển Lonely Planet vùa đắt, vừa nặng.
    Mà bác đi ít ngày như vậy thì chảng cần mua từ điển đâu, mua mấy quyến sách photo về giao tiếp Ý - Việt của ông Vĩnh (không nhớ ở phố nào ở Hà Nội nữa), học mấy câu chào hỏi, hỏi giá cả va chửi đểu là được.
    Còn chuyện Transit ở Charle de Gaulle thì nếu bác có Visa Schegen thì vô tư, còn nếu không apply visa 1 ngày (nghe loáng thoáng bảo khoảng hơn 100, gì đấy). Vài tiếng bọ thì cũng chỉ kịp ngắm cái tháp Ép-phê và xem sông Sến thôi. Cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm.
    Chúc bác đi vui vẻ.
    Khi về xin bác chầu bia.....
  5. GlacialSapphire

    GlacialSapphire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Castaway, mình sẽ in mấy bài này ra để giết thời gian trên máy bay. Để cho an tâm, mình vẫn đi tìm và đã thấy cuốn Lonely Planet Italy giá và cuốn Lonely Planet Italian bé xíu. Mỗi tội giá chát quá
    Mình có visa schengen nên không ngại, nhưng có anh bạn khuyên 7 giờ quá ít, dễ bị trể máy bay vì quay lại không kịp. Thôi đành ở lại Airport vậy.
    khoảng 20 tháng 11 sẽ cụng bia với Castaway nhé, cho SAPP số ĐT của Castaway để còn mời bia chứ
    Được GlacialSapphire sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 03/10/2005
  6. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác SAPP 1 chuyến đi vui vẻ và nhiều kỉ niệm.
    Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, Vô duyên đối diện... "ép" ...tương phùng.
  7. GlacialSapphire

    GlacialSapphire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, hay cho câu: VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN "ÉP" TƯƠNG PHÙNG.
  8. GlacialSapphire

    GlacialSapphire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Vậy là GS đang ở Torino,
    Một thành phố cổ với những toà nhà không cao, yên tĩnh đến lạ lùng.
    Một điều ấn tượng với GS là xe ô-tô, xe đẹp quá, chẳng giống Hà Nội toàn xe Nam Hàn, ra đường chỉ muốn hỏi chủ xe cho ghì nhờ cái vô-lăng cho đỡ thèm thôi
    Có điều vào thời gian này, cả Torino là một công trường, đâu đâu cũng phủ bạt và dàn giáo để chuẩn bị cho Olympic 2006 (thì phải)
    GS xin được bắt đền các bạn đã ở Torino (Comp...74, trang-vnuh, below-sky-italy...) một điều đó là Hướng dẫn viên Du lịch mà các bạn giới thiệu (NBH), sau khi nghe tin GS sang Torino đã cao chạy xa bay mất rồi, GS nịnh nọt thế nào cũng không chịu quay lại, GS phải khóc thật to
    À, còn một điều ấn tượng nữa đó là rượu vang rất ngon mà không đắt, mỗi ngày, GS đều thưởng thức khoảng 1lít. Thật tuyệt. Thấm thía một điều: "Wine and Friend are best".
    Bây giờ GS phải đi xem Torino thế nào, chào và cảm ơn các bạn.
  9. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Ciao mừng bác SAPP đã đặt chân đến Torino, thành phố buồn tẻ gần nhất của Ý.
    Nếu HDV của bác "bỏ của chạy lấy người" (chắc do làm gì thất lễ rồi) thì bác cứ cho em sdt liên lạc của bác ở Torino, có thể em sẽ nhờ vả được người giúp bác.
    Mà bác toàn ngắm xe cộ và rượu bia mà quên đi "cái quan trọng nhất" đi cùng "tửu" à ????
    Chúc bác vui vẻ.
  10. GlacialSapphire

    GlacialSapphire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ciao Castaway
    Thì SAPP đã nói là Wine and Friend mà, đâu có quên cái vế kia của ''tửu'' đâu !!!
    Còn ngầm ý của Castaway thì ... hic ... hic, đồng chí hưóng dẫn viên NBH đã bỏ của chạy mất rồi, không có người hướng dẫn thì làm sao biết được ''ngầm ý'' ấy ở đâu

Chia sẻ trang này