1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi khám không có bệnh , cũng lo .

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi garu123, 21/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garu123

    garu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đi khám không có bệnh , cũng lo .

    Em đọc trên mạng, thấy mình có những dấu hiệu rất giống với bệnh đau dạ dày: Em thi thoảng bị đau bụng vùng thượng vị, đau cả đêm luôn, nó cứ ấm ức âm ỉ rất có chịu, có lúc quặn lại. Em bắt đầu có triệu chứng như thế cách đây 5 năm, chỉ thi thoảng nó mới đau, thường là từ buổi chiều em cảm giác bụng khó chịu, đầy hơi, khó tiêu, không thấy đói. Càng về đêm bụng càng đau, buồn nôn nữa. Cứ thế đến sáng thì bụng lại trở lại bình thường. Em hay có cảm giác ghê cổ, nhất là lúc đánh răng buổi sáng, ợ chua (cái này em nghĩ là mình ợ chua, chứ không rõ thế nào là ợ chua). Thường thì trước bữa cơm em thấy đói, nhưng ăn rất nhanh no.
    Hôm nay em sang Bạch Mai khám. Soi Thực quản, Dạ dày, Hành tá tràng, Siêu âm thận và gan đều bình thường. Họ kết luận là em bị rối loạn cái j ấy ko nhớ nữa. Chứ ko phải đau dạ dày.
    Các cô chú và anh chị thông cảm cho sự trình bày dài dòng. Nhưng cháu khám không có bệnh lại cũng lo. Rốt cuộc cháu có bị làm sao ko? Hay lại phải đi đâu khám lại

Chia sẻ trang này