1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dị kiếm khách có phải là của Cổ Long hay không?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi bhavaghita, 13/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tớ vừa đọc được 1 truyện kiếm hiệp tên là: Dị Kiếm Khách tác giả là Cổ Long, lúc đầu đọc thì thấy đúng là văn phong Cổ Long nhưng càng đọc về sau càng thấy nhảm nhí giống như 1 tác giả nào đó viết, Vậy thì những ai là Fan của Cổ Long có thể cho tớ biết Truyện này có phải là của Cổ Long không? mà nếu của Cổ Long thì chắc ổng sáng tác vào giai đoạn đầu hay sao mà văn phong càng sau càng tệ không khác gì mấy tác phẩm kiếm hiệp thông thường khác.
  2. khi_han_tay_bac

    khi_han_tay_bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mình chưa đọc truyện nào của Cổ Long nhưng mà nghe nói lúc cuối đời Cổ Long hay bị bệnh nên ít khi viết được hết truyện nên phải nhờ người khác viết nốt:-??
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tôi rất thắc mắc về vấn đề này. Trong các tác phẩm của Cổ Long không thấy đề Dị Kiếm Khách, đọc đoạn đầu thì đúng là văn phong của ổng nhưng càng vê sau thì càng thấy đó giống như là nhờ người khác viết vậy. hình như Viên Nguyệt Loan Đao cũng y chang, đoạn đầu thì còn được càng sau càng thấy giống tụi sắc hiệp rẻ tiền. Rồi cái chuyện gì mà "Phi đao hựu kiến phi đao nữa". Tự dưng nãy nòi ra thằng cha Lý Mạn Thanh tự xưng là hậu duệ của Lý Tầm Hoan, đúng là nhảm nhí hết sức
  4. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Truyện đểu ông ơi., tôi là fan cuồng của Cổ Long đây, không có cái kiểu vớ vỉn đấy đâu.
    Thậm chí còn đọc qua cả Tiểu Lý Phi đao phần 3 cũng kí tên Cổ Long nhưng đọc thì thấy của Cổ Vịt.

Chia sẻ trang này