1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Kuala Lumpur từ 22-06-2007 đến 24-06-2007

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thaituchungtinh, 08/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chưa viết được gì...Đành nhờ blog của ruabeohn
    ....Em đi Singapore + Malaysia 3 ngày, 3 đêm mà hết có 100$ thì các bác cũng hiểu là em giống ăn mày kinh khủng, đi toè cả ngón chân. Nhưng được cái là ăn uống hoành tráng, cứ 1 ngày là được ăn ít nhất là 1 bữa, món ngon nhất chính là cơm gà Hải Nam và mỳ xào thật cẩm ở Singapore, ngon bổ rẻ. Trời ạ, cái nước luộc tầm độ 20, 30 con gà cứ thế dùng để nấu cơm đem lại hương vị ngọt ngào phát cuồng lên được ý, chỉ ăn cơm ko thôi cũng đã phát mê, gà thì là công nghiệp nên ko sướng lắm.
    [​IMG]
    Hành trình của em thì rất đơn giản: 2h sáng xuống máy bay chạy bus về thành phố KL rồi 3h30 đã lên xe bus chạy thẳng tới Sing rồi. Ngắm cảnh tứ phương, đi xe điện ngầm, monorail, xe taxi và bus khắp nơi để đến với ******rlion, đến quảng trường lớn của Sing, toà án tối cao,
    đủ thử linh tinh, chỉ tiếc là ko mua đc vé đi cái xe duck tour (bus 2 tầng hở mui trên) để ngắm thành phố cho tiện mà lẹ, rồi đến vườn Botanic để ngắm lan, xương rồng, thiên nga và tỷ thứ khác,
    rồi đi phố Orchild để rồi chẳng mua sắm dc cái gì, đắt lòi. Thông báo với các bác là dù nó đã vào tháng Mega Sale 50 - 70% nhưng mà vẫn ko giành cho người có thu nhập thấp như iem, cứ phải lấy chồng có thu nhập độ 20 triuệ/ tháng thì mới yên tâm mua sắm dc. hihihi, anh nào ứng cử đê, em duyệt đơn ngay tắp lự. Đựoc cái ba ngơ như bọn em đi chơi, dù đang trang bị nai nịt đủ thứ sách, thông tin lượn lờ mà bọn em vẫn như gà mắc tóc, nhưng lại hay xuân xít, gặp toàn người tốt bụng, zai thì trẻ đẹp, gái thì ngon xinh chỉ đường cho đi đủ thứ. Khẳng định rằng dân Sing cực hiếu khách và có văn hoá. Dù thành phố chẳng sạch, chẳng đẹp như mình đã tưởng tượng, vẫn còn lắm khu nhếch nhác bỏ xừ, nhưng mà đc cái thoáng nên thôi, bỏ qua, nhưng mà đừng bao giờ loè anh em rằng Sing nó ngon lắm, nó sáng choang và chẳng bụi bặm gì nhá. vớ con nhà vỉn.
    Chiều xuống, chết mịe, đã 5h rồi, phải đi về Malaca thôi, trời ạ, chơi quên cả đường về. Và thế là chúng iem long tong từ đây. Chạy cứ như dân tỵ nạn. Đến độ 3 , 4 bến xe mà ko ở đâu bán vé về Malaca cả, toàn hụt thôi, cứ đến lượt mình mua vé thì nó lại bảo là vừa hết, nhục thế, tức phát khóc lên đc. chết tôi, đêm nay mà ngủ lại Sing thì điên mất.
    Thôi, cứ qua biên giới về Malaysia rồi tính tiếp, thế là anh em lại lên đường, đi xe bus chạy về Johor Barhu - thành phố biên giới giữa hai nước, gớm, làm gì mà ra khỏi Sing mà khó thế, mấy thằng Hải quan chuối bắt mình trình cả vé máy bay về, rồi ngó mãi mới cộp dấu cho qua, ghét cái mẹt.
    Về đến Malaysia rồi, thế lại ko có vé về Malaca, bọn bán vé bus giải thích là cuối tuần, bọn Sing sang đông lắm để ăn chơi, ngắm ngiá Malaca, mình cóc tin. Nhưng thôi, phải mua vé về Kuala Lumpur lúc 3h sáng rồi lại bắt xe vầ Malaca luôn, 7h sáng đã có mặt ở Malaca, lại lượn lờ, đi hỏi han. Mua đc cái vé xe bus cả ngày giá 2 RM, như bắt dc vàng 10. Thế là đi thành phố cổ kính nhất Malaysia này đc độ 2 vòng chứ mấy, còn lại cứ gọi là gãy chân vì lượn lờ, lại còn ko thuê dc hotel thế nên là cứ vali tháp tùng,
    gớm, gặp thang máy thi cười tươi như hoa mà gặp thang bộ thì mếu như con sếu, mấy zai đi cùng thì cũng đc, mỗi tội thinht thoảng mới nổi hứng ga lăng mà xem chừng ông em còn galăng hơn ông anh1 bậc, quan tâm tới chị già và ốm yếu hơn ông anh. Cái thằng bạn chuối, thỉnh thoảng nó đeo balo của nó mệt, nó muốn nhờ cái vali kéo của mình nó mới giúp mình kéo hộ cái vali của mình và cái balo của nó đặt lên trên. Đáng yêu lắm ý, thằng này thỉnh thoảng mình muốn chặt đầu nó ngâm foocmon. hee
    Đấy, thế là đã tới Malaca, gian nan quá, thế là lỡ lịch trình mất 1/2 ngày rồi, mình cứ tưởng là sẽ được chơi đêm và ngủ ở Malaca, vì từ Sing về đó mất có 3h thôi mừ. 7h đi - 10h đến nơi. thế mà...... Cũng bõ cái công kham khổ, Malaca đẹp thật, thanh bình và yên ả, cảnh đẹp như tranh, 4 nền văn hoá: bản địa, người Hoa, người Ấn và người Bồ Đào Nha cực kỳ rõ nét, nhưng lại rất gắn kết với nhau, thành một tổng thể khó tách rời, những con phố nhỏ đã nối chúng lại với nhau, nhưng mà người Hoa đông quá, chiếm tới 60% ý, khiếp người, gặp người Hoa hoài chán chết dc, nhất ở Sing thì toàn người nói tiếng Quan Thoại.
    Thôi, đi ngủ đây, mai lại up tiếp vụ đi Kuala Lumpur, đi tìm khách sạn rẻ tiền, xếp hàng đi tháp Petronas, được lên tầng 41, cái cầu nối giữa 2 toà nhà thấy nó lung lay trước gió, lên tháp truyền hình với cái vòm phalê nổi tiếng, Nhà thờ hồi giáo quốc gia và Quảng trưởng Medeca thần thánh. Đẹp lắm.
  2. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Một vài cái ảnh xấu xí của ruabeohn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    xixon hanoi ăn nói kinhchưa? Sao viết ít thế nhỉ? Chỉ có cái ngủ là giỏi. Được nghỉ 2-3 ngày mà không thèm viết bài nó dài dài tí.
  4. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đất nước Singapore, qua lăng kính của 3 tabalo chúng tôi
    Một đất nước thanh bình, hiếu khách và vô cùng dễ mến
    [​IMG]
    Cái mương là hình ảnh bẩn nhất chúng tôi được chứng kiến trong 1 ngày trời ở Singapore
    [​IMG]
    Substation ở Singapore, người ra kẻ vào tấp nập
    [​IMG]
  5. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Khởi hành trong một tiết trời nóng nực của một ngày hè đầy nắng?Cái nóng hầm hập, như hun, như đốt, như thiêu những con đường, cành cây, ngọn cỏ?Nghe dự báo thời tiết, sẽ có những ngày nắng nóng kinh khủng?Sướng ghê, vậy là mình lại lên đường tránh nóng?Lần nào cũng vậy, cứ khi lên đường, là dự báo Hà Nội sẽ oi ả hơn, bức bối hơn?Để mỗi khi trở về, Hà Nội lại có một vẻ tươi mới, sáng sủa và mát mẻ hơn?chào đón, vẫy gọi mình?.
    Kỷ niệm những chuyến Hà Giang?Quan Lạn?Cát Bà?Quảng Bình?Quảng Trị?Huế?Đà Nẵng?Tây Nguyên?TP HCM??lại như tràn về?Ấm áp?
    5h kém 15 chiều, hẹn nhau ở bến xe Kim Mã?Đặt chuông 16h30, thay vội thay vàng quần tây áo trắng công sở bằng một bộ áo T-shirt, quần hộp và vác balô lên đường?Tốn mất 5K tiền xe ôm từ Habubank Vạn Phúc ra bến xe Kim Mã?Và ngồi chờ?Chờ rua_hanoi?Khi chuyến xe thứ 5 số hiệu 07 ra Nội Bài xuất phát, mới thấy nàng lò dò xuất hiện?Ngày nhà báo của nàng, cũng phải thông cảm thôi?Thông cảm cho đoá hồng vàng nàng được tặng - một màu mà nàng yêu thích - đã bắt đầu khô úa?trong một ngày hè rực rỡ?
  6. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục ảnh Singapore nào
    Từ tầu điện ngầm phi lên
    [​IMG]
    The Archard
    [​IMG]
    Trên đường ra Merlion
    [​IMG]
  7. alovepink

    alovepink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ủa nghe bên BM family nói là vào tháp đôi mua sam bình thường mà, có fải xếp hàng xếp họ j đâu.
  8. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hì, mua sắm ở Petronas Tower thì ko fải xếp hàng bạn ạ, cứ 10AM đổ ra bạn đến khối người bán, mua sắm mà phải sếp hàng thì chít à...
    Xếp hàng ở đây là xếp hàng lên Skybridge, nối giữa 2 toà tháp đôi...Chương trình, cách thức tổ chức rất chuyên nghiệp...Tốn khoảng 2hrs
  9. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này của xixonhanoi thì khỏi nói. Đợi dài cổ phải đến 30 phút mới thấy đến. May mà trời cũng không đến nỗi nóng như đổ lửa.
  10. dejavu13

    dejavu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chup duoc nhieu anh thia? Dep qua, minh lai nho Sing roi.

Chia sẻ trang này