1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm - Cái gì là quan trọng nhất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 08/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, cái quan trọng nhất là: Mối quan hệ giữa con người với con người. Cái đó quyết định rất nhiều đến việc mình có làm được việc ở đó lâu dài không?Đúng không nhỉ? Hi hi
  2. DCskid4ever

    DCskid4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Con này giống tao , đúng là bạn hiền...
    Đang đi làm, đang được cả cái vui lẫn thoải mái, đối xử không khí tốt, nói chung... thích đi làm, yêu công ty, quý đồng nghiệp
  3. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Mới ra trường, ai cũng mong tìm được 1 công việc fù hợp với chuyên môn và lương cao, rồi môi trường làm việc tốt..
    Sau 1 vài năm kiếm tiền , con gái thường có gia đình chồng con nên có tâm lý muốn ổn định,lương phù hợp, để có thời gian nhiều hơn cho gia đình ( người phụ nữ Việt Nam muh..) cho nên thường chọn vào làm các cơ quan nhà nước. Còn đàn ông thì có vợ con hay ko cũng được mặc sức bay nhảy vì đã có chị em quán xuyến việc nhà trong khi vẫn tiếp tục đi làm ..
    Bất công nhờ..

  4. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Mình đi ra trường và đi làm được 4 năm rùi thì thấy thế này.
    Ngày đầu ra trường, máu lửa nhiệt huyết, làm việc như một chiến binh, lương lậu với mình không quan trọng ( được bố mẹ bao cấp rồi mà ), mình chỉ mong được cống hiến (sến kinh ), được làm việc hết khả năng của mình để tích luỹ kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực ( mình nhảy việc liên tục he he ).Theo ý kiến riêng bản thân mình sau quá trình làm việc với các lĩnh vực khác nhau như vậy mình sẽ tích luỹ được khá nhiều điều rất bổ ích ( nhưng mình cũng không ủng hộ việc nhảy việc lắm đâu,vì tuỳ từng hoàn cảnh và tính cách mỗi người nữa )
    Nhưng giờ đây mình nhìn nhận mọi việc một cách sâu sắc hơn, mình phải xác định cho mình đâu là công việc mình sẽ theo đuổi đến hết cuộc đời ( gọi nôm na là cái nghiệp của mình ).Theo mình điều quan trọng nhất nghe có vẻ quen tai nhưng mỗi người chúng ta nên nhìn nhận lại chính bản thân mình xem mình mạnh yếu điểm nào ( điều này không hề dễ dàng một chút nào đâu), để lựa chọn con đường đi cho riêng mình.Lấy ví dụ đơn giản : những người không giỏi ăn nói thì ko thể làm chính trị được, những người không cẩn thận tỉ mỉ thì không thể làm kế toán.
    Nói nghề mình thích và nghề kiếm ra nhiều tiền thì bạn chọn cái nào, cái nào quan trọng ư ?Xin thưa rằng dù bạn làm bất cứ nghề nào đi chăng nữa, bạn phải có niềm vui thích, có đam mê, chuyên tâm vào công việc, hết mình vì công việc và đặc biệt là ý tưởng sáng tạo thì bạn sẽ thành công.Nghe có vẻ sáo rỗng nhưng không hãy thử nhìn những doanh nghiệp trẻ bây giờ xem, họ đi lên từ những thứ tưởng chừng rất đơn giản ( đồ handmade, .....)
    Nói tóm lại thì cuộc đời là của chúng ta, tất cả do chúng ta quyết định hết....phù........
  5. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Với tớ, tớ dự định 03 năm sau sẽ thành lập công ty riêng. Nên bây h, cái tớ đặt lên hàng đầu: là open network và học hỏi được as much as possible (=> làm việc với người có kinh nghiệm và mature).
    Tiền thì càng nhiều càng ít,
    Cảm hứng thì thúc đẩy năng suất và thể trạng tâm sinh lý
  6. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Tiền
  7. beotronquay

    beotronquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    Việc quan trọng nhất khi đi làm vẫn là vì tiền.Mình không thể ngồi nhà mà yêu bố mẹ, yêu chồng và yêu con mà ko co tiền được.Lúc đó làm sao mà lấy cái "yêu" đó ra nuôi chồng, con được.Do vậy tiền vẫn là quan trọng nhất
  8. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Tiền, em chỉ nghĩ đến tiền, chả nghĩ được đến cái giề khác, chẹp,
  9. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    với tôi là tiền..tiền..tiền
  10. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đi làm cái quan trọng nhất là theo đuổi đúng được chuyên ngành mà mình đã từng thích thú, cống hiến mình vì những gì mình đã lựa chọn. Ngoài ra thì cũng phải kiếm xiền để cho con cái sau này nó đỡ khổ nữa bác ạ! Mình còn thiếu thốn cái gì thời mình còn thơ trẻ thì sau này cố gắng mà bù đắp cho con mình.

Chia sẻ trang này