1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm được 2 năm, bây giờ bạn có gì

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi royalgia, 12/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brother_thanhvan

    brother_thanhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ra trường 4 năm.Công ty đầu 2,5 năm. Công ty thứ hai 1,5 năm. Bon chen từ khi công ty mới thành lập rồi cũng đến cái thời điểm chán. Chỉ được mỗi mấy chuyến đi công tác nước ngoài là thích. Ra đi sếp mới níu kéo. Hu hu cái hồi còn ở công ty thì không trọng dụng nhân tài, bạc đãi người ta đến lúc ra đi mới hứa hẹn này nọ. Ứ thèm. Thất nghiệp về HP relax 2 tuần roài. Vẫn chưa chán. Nhưng cuộc đời cứ mãi thế này à. Tung tăng thêm 2 tuần nữa là lại lao đầu vào vietnamworks. Lại quay trở lại cái kiếp "con lừa".
    Ơ mà nghĩ lại thì mình không fải lăn tăn cái vụ A B C.
  2. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    2 năm trời chưa dành dụm được đồng nào :((.
  3. ttuv1237

    ttuv1237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    3 năm chỗ cũ. 4 năm chỗ mới. chỗ mới thành ra nhiều hơn chỗ cũ. Cũng chằng được gì ngoài mấy đồng lương qua ngày. Giờ tính nhảy tiếp thì lại đã thấy ngại, không biết mình đã già hay chưa nữa...
  4. hieupk81

    hieupk81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    11.332
    Đã được thích:
    6.307
    năm 2012 rồi nhăc lại chuyện cũ : điều căn bản nhất mình đọc mà các bạn không lưu ý tới đó là xuất phát điểm hay còn gọi là bệ phóng thứ nữa là năng lực của chính các bạn sau nữa là sự may rủi của mỗi người ,và điều cốt lõi nhất bạn đang thuộc tầng lớp ông chủ hay người làm thuê giải quyết được các vấn đề lớn đó mỗi người sẽ vượt lên được chính mình chính cái tôi bé nhỏ của mình ...

Chia sẻ trang này