1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm lắm chuyện buồn vui

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 021981, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    VT nói đúng lắm. Làm ngoài tuy vất vả hơn nhưng cuộc sống thật thoải mái. hehhe
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bài học của các bác quí giá nhờ . Em đang nhăm nhe mấy chỗ mà còn thấy ngài ngại , huống hồ gì đi làm thật .
    Đúng là đến tuổi rồi cũng sẽ phải đối đầu , chẳng ai có thể trẻ con mãi được .
  3. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này thú vị thật đấy. đọc bài của mọi người, cứ như đang sống lại cái thời còn chập chững ra khỏi trường.
    nhớ năm nhất đại học, sung sướng bao nhiêu, mình ôm mộng học thật tốt để sau này kiếm được việc làm ổn định, và nhất là không phải để bố mẹ chạy chọt, hay nịnh bợ ai.
    Năm hai đại học, tưng bừng với thành tích đạt được, sung sướng và vồn vã biết bao khi có một công ty NN tới mời mình làm, lại dúng chuyên ngành, đúng ngành dọc mình đang học, lại sung sướng, chân ướt chân ráo vào nghề "ĐI LÀM".
    Lương cao, môi trường tốt, mọi người quý mến, tưởng chừng đã là 1 con đường phẳng lặng, ai ngờ, khi có tài một chút, thì lại không muốn yên vị, mơ làm cao, thấy mọi người ganh đua nhau, tị lạnh nhau mà phát ngán ngẩm, nhưng rồi cũng phải lao theo.
    giờ đã mấy năm làm việc, yên vị ở một vị thế cao, không còn là nhân viên quèn nữa, thì lại phải hứng chịu rất rất nhiều thứ. nào là sự ganh ghét ngầm, nào là nói xấu, chê bai, mà cũng đúng thôi, minh nhỏ tuổi, tuổi đời làm ở công ty thì ít, vào sau, thế mà lại cầm đầu một đội ngũ già nua, thế mới khổ sở và ngang trái chứ.....mới biết làm cao chẳng khó, yên vị ở chỗ đó còn khó hơn.
    Đã thế, mình lại là con ngựa bất kham, chẳng chịu với thu nhập cố định, lại lôi kéo, lại làm ngoài (may mà chưa ăn hối lộ).
    Đi đêm lắm có ngày gặp ma, rồi cũng bị tóm, ai bảo...mình đâm vào chỗ lắm tiền ...khó khăn ...híc híc. rồi giám đốc cũng chính là người tóm mình====> và thế là thi hành kỷ luật.
    Bây giờ là nhân viên quèn, lại sung sướng nhưng lại trở về nhịp cũ....chán chẳng buồn phấn đấu.
    giờ mình có một số vốn kha khá. đủ tách riêng ra mở công ty.
    He he he, chờ học xong cái văn bằng 2, đủ trình độ, đủ điều kiện cho phép===>làm riêng. cho thoải mái.
    Giờ cứ ngồi đây, xem thiên hạ đấu đá nhau, mà học hỏi kinh nghiệm.
    Mình rất hâm mộ giám đốc công ty mình, với bao con người trí tuệ mà giải quyết được hết những bất đồng. kinh nghiệm quản lý thật là ....cao siêu.
    cứ đi làm đi mọi người ơi, nhiều thứ mình học được từ đó lắm
  4. 021981

    021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phòng mình có phó phòng mới.Shock!!!!
    Rõ ràng anh T giỏi như thế,được lòng mọi người như thế,vừa hoạt động Đoàn giỏi,vừa vững về nghiệp vụ chuyên môn.Thế mà...
    Cái chị phó phòng mới là người ở đâu về í,làm sao mà biết hết nghiệp vụ phòng mình cơ chứ.Mà đã không biết tí gì về nghiệp vụ thì nói làm sao có người nghe hả trời?
    Mình chỉ thấy tội nghiệp anh T,lúc đầu cũng được lòng trưởng phòng lắm,nhg chỉ vì mấy vụ đứng lên bảo vệ mấy người mà trưởng phòng không ưa lắm,thế là bị quy kết thành "chống đối",bị xẹp luôn.
    Chả thấy có tí hứng khởi với cái người phó phòng mới về cả.
  5. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Đời là thế mà.....Cuộc sống mà cứ phẳng lặng thì cũng chán, thỉnh thoảng cũng phải đấu đá chút cho người nó đỡ ì ra. Đi làm được vài năn nhưng sống trong môi trường làm việc quá thuận lợi, chẳng có đấu đá gì cả. Anh em sống như một gia đình, nhiều khi thấy những chỗ khác lương cao hơn cũng thấy ham, nhưng nhìn lại môi trường làm việc lại chẳng muốn chuyển tí nào. Sống thoải mái vẫn sướng hơn. Thời gian làm việc thoải mái. Sếp quản lý theo đầu việc chứ không quản lý theo thời gian...HEhehe... đã thật....
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cuối năm thứ 4, song song với việc làm luận văn thì cũng đi thi tuyển vào làm ở một công ty tư nhân. Môi trường làm việc rất tốt vì mọi người ăn ý và rất biết tôn trọng nhau, chỉ một nỗi là không đúng chuyên ngành.
    Làm được gần 1 năm thì sang một tòa soạn báo, làm được 2 tháng thì rất chán vì ở đó đấu đá kinh quá, trong khi đó, mình vẫn tiếp tục làm ở công ty cũ.
    Đến cuối năm ngoái, chuyển sang chỗ làm mới, công việc mới mẻ, lương được, nhiều người trẻ như mình nhưng tính cạnh tranh cũng tăng lên rất nhiều, hiềm một nỗi, tình cảm không thể nào như ở công ty cũ.
    Giờ rất nhiều khi chán việc, thời khắc vui nhất là cuối tháng, được lĩnh lương, nhưng lĩnh lương xong thì lại buồn, vì chẳng được tăng lương mấy khi
    Lại thèm đi học roài...Cả nhà chịu khó cầu phúc cho tớ, cuối năm tớ thi cao học
  7. 021981

    021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [
    Lại thèm đi học roài...Cả nhà chịu khó cầu phúc cho tớ, cuối năm tớ thi cao học
    [/quote]

    Thi cao học ở đâu mà vào cuối năm thế?Vừa thấy dân tình thi cao học xong mà.phải tháng 5 sang năm mới thi cao học được chứ
  8. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0

    Thi cao học ở đâu mà vào cuối năm thế?Vừa thấy dân tình thi cao học xong mà.phải tháng 5 sang năm mới thi cao học được chứ
    [/quote]
    Vẫn còn một đợt thi cao học nữa vào tháng 9. Cứ nghĩ đến việc đi học lại thấy sợ rồi.Phải chăng thời gian và đồng tiền đã làm mình trở thành như vậy. Năm vừa rồi thi trượt năm nay không biết có đỗ không. Cầu trời năm nay ít "con ông cháu cha" hơn năm ngoái.
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi, tớ thi vào đợt tháng 9 cơ mà.
    Đi học lấy chút đời sống thanh niên cho nó trẻ hoá, suốt ngày làm việc, mệt mỏi và chán nản lắm
  10. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng thế. Có điều là biết vượt qua nó để mình phát triển không hay thôi.
    Nói là nói vậy thôi. Bi h vẫn lẹt đẹt lắm.

Chia sẻ trang này