1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm lắm chuyện buồn vui

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 021981, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Phải cố gắng mà vui chứ, cậu bạn thân mến của tớ. Hic, lâu không gặp nhớ phết. Điều đặc biệt khi gặp Minh là lúc nào cũng thấy cậu ý tươi hơn hớn như bắt được vàng, làm cho mọi người cũng vui vẻ theo
    Minh ơi, mãi vui vẻ thế nhé, cho dù cuộc sống bọn mình có lận đận thế nào. Cả cái box gà thương yêu này nữa, nhìn cuộc sống đơn giản hơn để lúc nào cũng vui như giành mic ở phòng karaoke ấy, vui chết được
  2. nt_taeki

    nt_taeki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nói thế
    Ở đâu mà chẳng có sự cạnh tranh nhất là khi bác lại làm ở công ty tư nhân thì sự cạnh tranh đấy lại càng khốc liệt.
    Bác cứ thử chạm vào quyền lợi của họ xem .... là sẽ biết ngay mà. Chỉ bên ngoài là tươi cười thôi còn bên trong thì có trời mà biết được.
    I''LL NEVER BREAK YOUR HEART
  3. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì cũng tuỳ thôi nt_taeki ạ.
  4. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Hy sinh đời bố củng cố đời con.
    Cố lên cho con nó khoẻ anh em ơiiiiiiiiiiiiiiiii
    Khi nào box tổ chức 1 bữa đi giằng mic đê. Tự dưng thấy nhớ !
  5. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đã ra trường được 1 năm rồi đấy. Mình cũng may mắn là có được một chỗ làm có thể nói khá là tử tế - công ty tư nhân thôi nhưng mọi người rất vui vẻ và hoà đồng. Theo mình nghĩ ... cái gì cũng có mặt trái của nó. Trong cơ quan nhà nước thì cái chế độ bao cấp từ ngày xưa vẫn còn ngự trị nhiều lắm. Nó ăn sâu vào tiềm thức của những con người ở đấy, và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và làm mình ngạt thở. Nói chung là tiêu cực còn nhiều lắm. Nhưng thiết nghĩ :" lớp trẻ chúng mình không chịu thay đổi cung cách này thì xã hội sẽ sao nhỉ. Mặt trái thì .... kể không hết, còn mặt tích cực thì không phải là không có.
    Làm cho tư nhân cũng vậy thôi, nhưng mình lại thấy tính tích cực vượt trội hơn hẳn... khả năng cạnh tranh làm động lực để mình phấn đấu sẽ cao hơn, học tập được nhiều hơn, con người cũng trở nên năng động hơn.... Theo mình nghĩ chúng ta nên làm tốt những gì là hiện tại, còn nếu có cơ hội tốt hơn cho ta lựa chọn thì càng có lợi chứ sao. Cần có nghị lực, bài toán nghề nghiệp là một nài toán khó, cần có thời gian để tìm ra một giải pháp được gọi là tối ưu. Hãy có nghị lực để chiến đấu. Cả tôi và các bạn.
  6. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Toi la mot giao vien mam non,toi da di lam duoc hai nam.Nhay khap cac truong tu thuc o Ha noi, nem trai su nhoc nhan cua cai cong viec ma moi nguoi cu nghi no that nhe nhàng.Thoi diem nay,toi thuc su khong con muon ai nhac den cai nghe nay nua,Toi se lam lai,dau tien la nghi lam va sau do hoc mot nghe khac phu hop hon.
    Nhan luc toi tre, toi cho phep minh sai lam.
  7. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại cái lần đầu tiên đi làm mà thấy củ chuối. Ở với một lũ dốt như con bò lại còn ra vẻ mình giỏi. Hic, chúng nó ngu đếch tả được, giáo trình soạn cho học sinh mà tối thui tối mù, mình đọc xong rồi đến lúc giảng lại phải sửa lên sửa xuống mà đếch được nói lại. Biết thân biết phận nên cũng đếch thèm nói cứ giảng theo cái mình biết. Thế là chúng nó cay cú đẩy mình đi thoe kiểu nói năng rất ngọt ngào. Mình cứ gật gù em hiểu em hiểu. Đuổi à, đi thì đi, dù gì thì mình cũng cóc cần cái chức danh giáo viên ở một cái nơi toàn lũ củ chuối ăn cho no piss cho to cục ****.
    Bây giờ sướng hơn tiên, đi học muôn năm. Ở đời không có gì sướng hơn chuyện đi học.
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Công nhận, chỉ đi học là vui!
    Làm ăn thế quái nào lương một tháng mấy tê mà chả đủ tiêu, nhục như dog ấy
  9. phuongminhluan

    phuongminhluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Nghe cac ong cac ba ke chuyenn di lam thi xem ra di lam met nhoc hon minh tuong roi...Minh cung chuan bi di lam nghe vay ma chan nhung muon co dollar thi phai di thoi.Chang nhe cu o nha cho bo me cho tien tieu vat sao.Toi khong the la mot con nguoi nhu the duoc.Ra ngoai xa hoi de dau tranh thoi...the moi dich thuc la minh...
  10. NothingToShare

    NothingToShare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đi làm được hơn 1 năm rồi, nói chung cũng ko có gì để phàn nàn, cơ mà xét ra ... đúng là đi học sướng thật!
    đi làm rồi, bị quản thúc 100% ban ngày, cấm có đi đâu theo ý mình được, hic, cuộc sống bỗng nhiên nhanh kinh khủng khiếp, mới đó mà một tuần qua nhanh đến ko nhớ nổi mình đã làm gì, chỉ thấy những file giấy tờ ngày càng dày lên (hic, nhưng cũng chả biết xã hội có được cái ích lợi gì từ cái sự dày lên ý không!!!)
    mới đầu, tớ đúng là 1 nhân viên kiểu mẫu, ko bao h thất bại, chỉ được việc và được việc nhanh! và bi h, sau 1 năm, tớ ........ xì hơi! tớ chẳng còn hứng thú nữa! có lẽ cơ bản vì tớ bắt đầu chán công việc của tớ, chuyển sang nghi ngờ rằng hình như cũng chả có việc gì hấp dẫn trên đời và bắt đầu xăm xoi đến độ dày của xấp tiền lương hơn bất cứ cái gì!
    đôi khi, tớ nghi ngờ rằng tớ là thể loại... cả thèm chóng chán! đôi khi tớ nghi ngờ rằng mình có thể làm nên trò trống gì đó cho sự nghiệp của mình , đôi khi tớ thấy mù mịt về một nơi nào đó mà mình có thể yên tâm bám rễ ... sống trên đời, đi làm chiếm bao nhiêu phần trăm nhỉ?

Chia sẻ trang này