1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm lắm chuyện buồn vui

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 021981, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn bị phụ huynh học sinh coi thường, nhiều lúc thấy mình giống con ôsin hơn là một giáo viên,còn đối với hiệu trưởng thì mình càng giống một con ở.Vậy mà bạn bè gặp cứ gào nên,mày làm ở đấy lương cao lại nhàn nhã,biết đâu mình làm việc vất vả,nhục nhã thế nào, chán cái nghề này đến tận cổ rồi.
    Nhắc dến lại thấy lộn ruột.
  2. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Híc. Vào topic này cứ như cái topic than vãn thứ 2 á. Chả thấy ai nói là mình sẽ phấn đấu, chả thấy ai nói là mình sẽ cố gắng. Chả bù cho thời gian đầu, sao mà ai cũng háo hức đi làm thế. Bớt than vãn có được không ? Hãy tạm bằng lòng với những cái mình đã có trong khi mình không thể phấn đấu tốt hơn. Vậy thôi !
    P/S: Trời nóng quá, đi bơi thôi bà con ơi ! Chết mất thôi ![
  3. phuongminhluan

    phuongminhluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Toi cung chuan bi di lam roi? hehe...suogn qua di thoi....
  4. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    He he, nói về đi làm đ** ai sướng bằng mình, một ngày mới bắt đầu tầm 11h, 12h trưa. Đi ăn sáng (trưa), chiều về làm tí khoảng 4, 5 h đi bi a hoặc PS2, tối cafe đi chơi với gái. 11h làm việc tiếp, 3h sáng thì đi ăn phở gánh ở hàng Ngang, về làm cái đĩa DVD, rồi 6h đi ngủ........11h lại dậy, bắt đầu một ngày mới........heeeeeee.
    Mỗi tội thỉnh thoảng phải thức trắng mấy đêm liền, nhưng kệ: Trẻ thì bán sức khoẻ để kiếm tiền, già thì lấy tiền mua sức khoẻ..........heeeeeeee
  5. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Từ khi đi làm toàn phải mặc quân phục, quần áo thường vứt xó
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    sướng chứ đỡ phải mua quần áo
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    heheh làm kiểu công tử như ông suớng nhỉ
  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    đi làm đâu có phức tạp như mọi người nói đâu nhỉ. mình cũng làm ở cơ quan nhà nước đấy. hồi đầu thì cũng có những việc mà mọi người làm cho mình cảm thấy bị đối xử bất công. nhưng mà sau một thời gian thì thấy cũng bình thường, lại thấy mình thật dở hơi vì cứ nghĩ ngợi mấy chuyện đó, thật vớ vẩn. mình thấy đi làm chỉ khác với đi học ở một chỗ là mọi người bàn tán sau lưng người khác quá nhiều thôi, dù cho có hoàn hảo đến mấy cũng không thoát được một lần làm nhân vật chính. mình biết chắc chắn là mình cũng bị người khác nói sau lưng, nhưng mình mặc kệ vì đó là điều chắc chắn xảy ra ở cơ quan rồi. chỉ có điều đừng tham gia bàn tán với mọi người, nếu không thoát được thì cứ yên lặng mà ngồi nghe. vậy là được rồi.
  9. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau là mọi chuyện sẽ thay đổi. Nhiều thứ thay đổi và ta lại có cơ hội bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Sao mình lại thấy lo thế nhỉ. Cảm thấy tiếc cho người phải ra đi, những người nhiệt huyết.Nhưng biết đâu như thế sẽ phù hợp hơn. Biết đâu như thế lại là tốt hơn. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ta muốn. ?oThings aren?Tt always what they seem?.
    Giờ chỉ có một cách là cố gắng hơn và cũng mong những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với họ. Cuộc sống thay đổi khi ta thay đổi. Chấp nhận hiện tại và cố gắng cho tương lai. ?o Tôi bước không nhanh nhưng không bao giờ thụt lùi? Bước chậm hơn người khác đôi khi cũng chính là thụt lùi, nhưng hãy cứ là mình, nhìn về phía trước, chậm mà chắc còn hơn là chẳng bước được chút nào. Những câu nói để an ủi chính bản thân mình thôi nhưng mình sẽ cố gắng thay đổi, để tốt hơn, để trưởng thành hơn. Cố gắng làm được một cái gì đó khi mình còn làm được, cố gắng để ghi lại dấu ấn của mình dù nhỏ, cố gắng làm tốt mọi việc cho dù đó chỉ là những việc không tên và chẳng ai biết đến. To live is to fight. Mọi người chắc chắn rồi sẽ hiểu mình và thay đổi. Bây giờ mới càng thấy thấm thía lời chúc ?oĐủ?. Chúc mình đủ tự tin để tiếp tục ước mơ, chúc mình đủ tự ti để biết mình cần làm gì để thực hiện ước mơ. Hãy thay đổi, hãy cố gắng NGAY TỪ HÔM NAY.
  10. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    hình như có mỗi bác là không than vãn như vậy có fải là đỡ bi quan không cơ chứ, các bác kia làm em chỉ muốn thất nghiệp thôi

Chia sẻ trang này