1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm lắm chuyện buồn vui

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 021981, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay là mệt mỏi lắm rồi. Sắp thất nghiệp rồi Giàng ơi !
  2. vt

    vt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    21
    gớm mấy bác kêu ca làm gì cho mệt cả người, đi làm thì phải chịu khổ chứ, nếu không có khổ thì làm sao gọi là đi làm, trừ mấy bác nhà nước sướng như tiên ra không nói làm gì( nói thật em chẳng thích làm cơ quan nhà nước, vừa ít tiền vừa lắm bon chen nịnh người nọ nịnh người kia mệt người)
    đã đi làm thì phải chuẩn bị sẵn sàng tư thế chuẩn bị cho công việc, làm ở ngoài làm gì có chuyện nhàn hạ bao giờ, mình làm công ăn lương thì phải bỏ sức lao động ra,
    còn việc quan hệ với mọi người theo thiển ý của tui cứ sống thoải mái sống hoà đồng đừng để mất lòng ai, mà cũng không việc gì phải bợ đỡ ai cho mất tự trọng của mình, nếu các đồng nghiệp xung quanh mình cũng như sếp mà sống bựa quá( em ko biết dùng từ gì để diễn tả dùng tạm từ này nếu có thô tục quá mong anh em thông cảm) thì bỏ đi tìm việc khác sợ gì bố con thằng nào. sống mà không thoải mái dễ bị điên lắm, thà thất nghiệp ở nhà còn hơn là bị hành hạ về tinh thần.
    Như em, công việc công ty luôn ngập đầu rất mệt nhưng khi hết giờ về thì em rất thoải mái chẳng việc quái gì phải suy nghĩ cho mệt người, về nhà tắm rửa tối làm gì thì làm, hôm sau lại đến công ty giải quyết công việc tiếp
    Túm lại thứ nhất nếu có gì thì cố gắng vượt qua tự mình giải quyết kêu ca làm gì cho mệt
    Túm lại thứ 2: hôm nào anh em đi bia bọt gọi em với, rất muốn đi với anh em nhưng chưa có dịp nào đi cả
  3. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói hoá ra mình còn sướng wá... Làm việc thoải mái.... thích thật, mỗi tội lương ko đc cao lắm...
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    vui : sắp được đi chơi tẹt ga roài + được nghe mấy ông anh vùi dập lão ta
    buồn : kế hoạch gì mà bù cả đầu. đến thứ 7 với CN cũng vẫn phải lóc cóc bò lên cơ quan làm. mà làm không công mới đau chứ
  5. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    các bác đi làm suớng vãi lúa, em làm ở đây 1 ngày làm 10 tiếng, về đến nhà chẳng làm đưọc gì, nhăm nhăm nhét bát cơm vào mồm, xem Tv đc vài phút lên giuờng đi ngủ => hết ngày, mẹ, ngày nào cũng thế, đc mỗi cái luơng đủ sống.
    hồi đi học thì lăm le đi làm, vừa kiếm tiền lại vừa kô phải học, bây giờ thì lại muốn chui về trường học, đúng là sướng kô biết đuờng suớng
  6. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay là được 3 tháng rồi nhỉ.
    Mày đã làm trong Công ty ấy được 3 tháng rồi đấy. 3 tháng mà chẳng đi đến đâu cả, không phải là mày không làm được. Mà chẳng có việc gì để làm cả, mọi thứ cũng lộn xộn hết cả lên. Chẳng ra đâu vào đâu.
    Ngồi chơi cả ngày thì cũng thích lắm đấy. Rồi online chat chit cả ngày hic ...
    Nhưng có vẻ không ổn lắm đâu mầy ạ. Tao cũng biết thế mà...
    Từ mai (à không, từ bây giờ), tao lại tiếp tục công cuộc chinh chiến đi tìm ANH SẾP mới thôi.
    Mày cố gắng mà giúp tao cho tao sớm tìm thấy... bến đỗ công việc của tao tốt hơn nhé. Chỉ vì... đâm đầu vô đây mà tao cũng bỏ đi nhiều cơ hội khác tốt hơn rồi đấy.
    Cả nể cho nên hoá dở dang...
  7. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Làm công ty tư nhân thật thoải mái về thời gian, không lo bị đồng nghiệp dèm pha hay soi mói, không phải nịnh bợ ai.
    Thế nhưng phải vận hành hết năng suất và năng lực có thể nếu không sẽ chịu quy luật đào thải...Tháng nào cũng phải lo hoàn thành doanh thu, tháng nào cũng choáng váng mặt mày vì đủ các thứ tài liệu và thông tin cần cập nhật, cần hoàn thiện........
    Giá cả mọi thứ đều tăng trừ có tiền lương là vẫn dậm chân tại chỗ.....ước gì được quay lại thời bé xíu xíu,,,chỉ ngồi khóc oa oa là có người dỗ dành và cho ăn......
  8. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    từ hồi đi làm,hình như chỉ có mỗi 1 cảm giác thường trực là..thèm ngủ?Chẳng bao h hết việc hay sao ấy!
    Làm, làm và làm,hết cơ quan rồi lại đi làm ngoài.bạn bè bảo làm lắm nó khô người đi,chắc thế!
    có điều cái nghề này cũng vui.Hơi căng thẳng và không phù hợp với phụ nữ lắm,nhưng vui!không nhàm chán.Thấy mình còn hạnh phúc hơn khối đứa vì được làm cái công việc mình thực sự say mê,chứ nhìu người đi làm cứ như một thói quen nhàm chán ấy.thế thì tệ lắm.
    hò,còn 5 năm nữa để sống cho niềm say mê của mình,sau này sẽ khác!
    ..à,bác nào có nhu cầu thích đi vào S9 xem 1 chtrình nào đó cho bít cái trường quay của VTV nó thê thảm thế nào cõ thể PM cho em ạ.Em sẽ cố gắng giúp!
  9. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    ngày nào cũng như ngày nào, viết báo cáo, vẽ bản đồ.
    tưởng như mình đang thay đổi cả thế giới (vì toàn làm sai danh giới) nhưng mà nghĩ lại thấy buồn vì phải thế
  10. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    đi làm thấm thoắt đã >1 năm rùi..... nhanh thế.....
    nhậu nhẹt thì chẳng thể đếm được bao bữa..... trong 1 năm đó....
    có ai hiểu cho tôi...... trời phú cho tôi cái "dạ giầy" ko chưa gạo mà làm cái chum rượu.....
    lúc làm thì hùng hùng, may kiếm được chú, bác nào.... chứ không thì tủi thân muốn chết mất.... hic hic có ai hiểu được

Chia sẻ trang này