1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm lắm chuyện buồn vui

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 021981, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nhớ sao thời đi học, cứ học một buổi chơi một buổi học buổi sáng thì chiều thích ngủ hay làm gì cũng đưọc. Chả bù luc đi học năm cuối cứ nóng lònh muốn kết thúc ngay để đi làm, thôi cố lên vậy
  2. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    box gà nhà ta ơi!! có anh, em gà nào làm trên Viện Khoa học & Công nghệ VN không nhỉ!!!
    nhiều vấn đề cần bàn lắm....
  3. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện đi làm. Sao mà... tức thế nhỉ?
    Lại chuyện khăn gói đi kiếm việc. Lại chuyện... chạy đôn chạy đáo, chuyện viết CV, chuyện viết application.. .chuyện.. chuyện... chuyện phỏng vấn, chuyện thi hic hic...
    Còn vào làm được rồi thì sao? hic hic...
    Viết thư cho bọn TÂY (Vì không rõ, chỉ có link email) Cuối cùng... nó gửi cho một tràng tiếng VIỆT .
    Còn viết thư cho... người VIệt, thì nó.. .viết trả lại.. một lô xích xông tiếng ANH chả biết đường nào mà lần.
    Viết thư cho sếp, công ty người Việt Đàng hoàng.. mà cái gì cũng phải bắt TÂY HOÁ... hic... Đã thế ông tức ông... viết bằng tiếng ANH cho máu hic hic... Các em.. phải thế này.. anh bảo phải thế này.. A B C... ối chời ơi sếp ơi là sếp...
    Thỉnh thoảng sếp dở chứng dở quẻ, lại send vài câu tiếng ANH. CHả hiểu sếp nghĩ gì trong đầu !
    Cái gì cũng ANH tuốt. Ai bảo sếp làm cho bọn TÂY làm gì. Công ty này là công ty Việt Nam nhé, thế mà động một cái là mẫu miếc toàn tiếng Anh tuốt tuột thế hả. Đã thế... đã thế... thì đành phải.. làm bằng tiếng ANH thôi hic hic.......
    hix hix.... Cái gì cũng ANH mà.. chả có ANH NÀO bên cạnh.. .chia sẻ cái sự... suốt ngày sờ vào đâu là... ANH đến đấy thế này hix hix...
    Thôi... đành chia tay.. .ANH SẾP ... chuyên ANH vậy. Em cha''n wá... lại phải khăn gói hành khất thôi hic hic
  4. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải nhắn tin mà tìm chứ? Làm ở Viện Khoa học & Công nghệ VN thì sao? Nhiều vấn đề cần bàn lắm là những vấn đề gì thế? Tò mò quá, mà có ăn được ko?
    Được greenrose112 sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 11/11/2004
  5. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    trời đất, nếu làm ở VKH&CNVN thì tui có thêm anh, cô hàng xóm
    thình thoảng buồn2 công việc thì chạy sang offline như kiểu fastfood có phải sướng k0????
    may quá mình chỉ thích và đang cưa ''hồng vàng'' k0 khoái ''hồng xanh''... may quá
  6. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hic, hú hồn, may thật.....
  7. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    hi hi.... may thật, đg HQV có nhiều đồ ăn lắm lắm....
    dành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là các loại gà...
  8. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng có chuyện đi làm muốn kể nè:
    Thứ hai em phải đi làm
    Thứ ba em cũng vì làm phải đi
    Thứ tư làm việc nên đi
    Thứ năm càng phải vội đi để làm
    Thứ sáu em cũng phải tham
    Thứ bảy bận quá vì làm phải đi
    Chủ nhật thủng thẳng nghĩ suy
    Ở nhà buồn quá có khi đi làm
  9. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    - tốt nghiệp trương Ngại Ngĩ với trình độ được đánh giá là khá
    - nhờ vốn ngoại ngữ trở thành một con bọ trong ngành IT (đủ để thành hacker)
    về làm công việc chính là dịch tin dưới sự quản lí của mấy người lớn tuổi (hơn có 2-3 tuổi) tốt nghiệp Ngoại giao rõ ràng dịch sai dịch không đúng thế mà vẫn thích sửa bài của mình, bảo mình dịch sai (cho dù nhiều chỗ mình thừa nhận là sai thật), sửa bài sửa ý tứ một cách vô tội vạ không cần trao đổi với người mình, làm sai hẳn ý tứ bài viết. Lại còn sai sót nhiều chỗ khi mình hỏi tại sao lại thế thì trả lời là "Từ xưa đến nay ở đây vẫn làm như thế" bó tay
    mình chả muốn cãi làm gì nhưng mà cũng chả biết nói làm sao, độc giả nước ngoài phàn nàn thì mình là thằng gánh chịu, bao nhiêu tin những người quản lí đó được giao dịch thì lại bàn giao về tay mình, người đó có làm thì cũng chỉ chờ nơi khác dịch rồi lấy về sửa đi lại kêu là của mình
    nói chung là toàn kèn kựa nhau, mất đoàn kết nội bộ làm việc không có hiệu quả, chán
    nhưng phê bình thế thôi chứ ở đâu cũng có cái hay cái giở, cứ dần rồi mọi việc lại đâu vào đó
    thế thôi mình hãy sống hết mình
  10. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    buồn thật....
    ngày nghỉ cũng như ngày thường....
    mà có khi còn lao động trâu bò hơn... mà chả thấy thu dc j ca... hic hic
    làm nhiều mà $ ít... bất công quá bà con ơi....

Chia sẻ trang này