1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm lắm chuyện buồn vui

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 021981, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, thứ 7 đi làm biết làm việc với ai???
    Bon nước ngoài thì nó nghỉ hết, bon Việt Nam thì phần lớn chỉ làm buổi sáng, thế mà tui đây phải ngồi cả chiều thứ 7 nữa, khổ không cơ chứ, biết làm gì bi giờ???
    Hỡi những ai phải đi làm cả chiều thứ 7, hãy liên hiệp lại đê....
  2. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Một anh bạn xin nghỉ việc. Văn phòng trống trải lạ. Nhân viên luôn luôn là người phải chịu áp lực. Tại sao lại thế chứ?
    Lúc làm thì không sao, mà lúc nghỉ việc thì nhiều chuyện đâu đâu thế?
    Bây giờ sếp gọi nhân viên đã thôi việc là NÓ và bao nhiêu những thông tin liên quan cần được đưa ra cho minh bạch. Lúc vào làm việc thì chẳng sao cả.
    Đến lúc mình out khỏi đây thì phức tạp thế nào đây? Tiền nong, chứng từ, giấy tờ, tài liệu hic... số mình khổ thế này sao?
    Biết đến bao giờ được bình yên và có thể ổn định cuộc sống của mình đây. Liệu có phải mình suốt ngày long đong lận đận với công việc, tình yêu, gia đình hay sao?
    Thất thường - thay đổi có là cái đặc tính công việc cố hữu này hay không? Chán vô cùng... Chẳng muốn chạy nhảy nhưng cũng chẳng muốn gò bó như thế này? Vậy thì làm gì bây giờ?
    Nói gì thì nói cuối cùng vẫn phải lăn xả vào công việc, vào những toan tính ...
  3. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đi làm thời gian đầu ai cũng mệt nhưng dần sẽ quen thôi , kể ra đi làm rồi mới tiếc cái thời đi học , có bao nhiêu là thời gian để ngủ , đi chơi và bù khú bạn bè . Bây giờ đi làm rồi chẳng có thời gian nữa híc híc chán thế không biết , ôi cuộc sống ...
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Ôi đi làm SƯỚNG quá. Nếu cứ thế này được mãi chắc chả cần gì, chỉ cần kiếm anh chồng giàu để nó nuôi mình keke .
    Còn mình thì đến công ty ngồi chơi xơi nước, chat chít, cưa cẩm loắng quắng cho thích hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Tiền ơi về đây ...
  5. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ giữa người với người trong môi trường làm việc khác hẳn môi trường nhà trường hồi xưa. Tôi đã từng phải tháo thân bỏ chạy vì không chịu nổi cái không khí kèn cựa, nghi kị lẫn nhau trong cái công ty cũ, để tìm một không khí thoáng đãng hơn, tự do hơn, mặc dù lương không được cao như trước.
    Thì cuộc sống cần phải có tính cạnh tranh để xã hội phát triển ngày càng đi lên, nhưng mà cạnh tranh kiểu ở cty cũ của tôi thì đúng là điên thật.
    Thật xấu hổ thay khi một người Nhật Bổn tuyên bố: "Một người Nhật thì có thể không bằng một người Việt Nam, nhưng 3 người Nhật thì chắc chắn hơn 3 người Việt Nam"
    Thế mới biết chúng ta đoàn kết trong chiến tranh còn chưa đủ, còn phải đoàn kết trong công việc nữa chứ, cứ thử so sánh trình độ phát triển của chúng ta với Nhật Bổn xem.
  6. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ giữa người với người trong môi trường làm việc khác hẳn môi trường nhà trường hồi xưa. Tôi đã từng phải tháo thân bỏ chạy vì không chịu nổi cái không khí kèn cựa, nghi kị lẫn nhau trong cái công ty cũ, để tìm một không khí thoáng đãng hơn, tự do hơn, mặc dù lương không được cao như trước.
    Thì cuộc sống cần phải có tính cạnh tranh để xã hội phát triển ngày càng đi lên, nhưng mà cạnh tranh kiểu ở cty cũ của tôi thì đúng là điên thật.
    Thật xấu hổ thay khi một người Nhật Bổn tuyên bố: "Một người Nhật thì có thể không bằng một người Việt Nam, nhưng 3 người Nhật thì chắc chắn hơn 3 người Việt Nam"
    Thế mới biết chúng ta đoàn kết trong chiến tranh còn chưa đủ, còn phải đoàn kết trong công việc nữa chứ, cứ thử so sánh trình độ phát triển của chúng ta với Nhật Bổn xem.
  7. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    được đấy, vừa triết lý lại đúng thực tế...........
    nghĩ mà chán cho xh mình.....
    k0 biết có fải nó đã ăn vào máu con ngưòi mình chưa....
    fải cố gắng thay đổi thôi....
  8. sweet_olive

    sweet_olive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Oli chỉ mới đi làm được hơn 1 tháng,thật sự bõ ngỡ với môi trường làm việc. Các công ty bây giờ đánh giá theo năng lực nên ganh đua nhau,ko những fải nỗ lực cố gắng bản thân mà còn tìm cách kìm hãm đồng nghiệp , sợ đồng nghiệp sẽ giỏi hơn mình.Có nhiều cách nhưng hình như có nhiều người rằng cạnh tranh theo con đường chân chính sẽ khó khăn hơn chăng.
  9. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    cái cảm giác chán trường lạ thật! chán quá, quá chán....
    những công sức mình bỏ ra lao động chỉ đáng có từng đó thôi ah,
    mấy con mụ khốn kiếp, trời đánh thánh vật chúng nó!
    lòng tham, sự ích kỷ của chúng nó k0 có giới hạn ah!
    sống mà k0 biết điều!
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái mặt lão sếp mà ghét thế không biết !

Chia sẻ trang này