1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm, nhiều lúc xưng hô cũng khó thật. Nhưng nên thế nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Public' bởi houhouhou, 06/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đi làm, nhiều lúc xưng hô cũng khó thật. Nhưng nên thế nào nhỉ?

    Tớ đi làm cũng được 2 năm rồi, đến cơ quan có mấy bác đầu 5. Hơ hơ, mình thì đầu 2 đít 7. Gọi các bác ý là cô, là chú thì họ ko sướng, gọi là anh là chị thì hơi ngượng... Hỏi ra con của các anh các chị ý cũng chỉ kém mình vài tuổi đểu thế, gọi điên đến nhà gặp con của các bác ý toàn bảo: Em ơi, cho anh gặp chị X, anh Y (đáng ra là cháu ơi cho chú gặp anh X, chị Y). Theo các bạn tớ gọi họ là anh chị có láo ko nhỉ?
  2. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    xếp tớ 5x vẫn bắt 2x bọn tớ gọi là anh, kể cũng ngượng mồm thật nhưng sau rồi cũng phải quen
  3. TuTuongHCM

    TuTuongHCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    1
    thời buổi jì mà còn fải ngợi . Anh em là hay nhất ,ko thì cứ thầy u .Dễ nói chuyện hơn nhiều so Bác bác với chú chú
  4. nvlxxxxxxdog

    nvlxxxxxxdog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Họ thích thế nào thì mình gọi thế ấy, có gì đâu mà phải lăn tăn
  5. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi làm tùy trường hợp gọi ,ngày xưa còn bé quen miệng cứ cô cô chú chú .Giờ thì tùy từng người cứ gọi anh và chị .Hic họ bằng tuổi bố mẹ mình mà cứ gọi thế ngượng muốn chết ....
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tham khảo thêm:
    [topic]950189[/topic]
    [topic]967943[/topic]
  7. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    gọi "đồng chí "
    hehhehhehhe
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Chồng em hơn em có 7 tuổi, nhưng mấy vụ làm em hơi bị bẽ! Ông í gọi mấy cô già già rồi là chị nên em đú cũng chị theo, ông í lại còn quay lại bảo em là anh gọi thì đc chứ em k đc gọi thế Không hiểu đợt trước mà ừ bừa cái ông hơn 14 tuổi thì k hiểu sẽ còn thế nào nữa!!!
    Còn đúng là đi làm nhiều khi ngượng, em làm việc với nhiều người, tuổi thì cứ tầm tầm từ anh/chị lên dần, nên vì họ cứ anh/chị với những người già hơn họ (nhưng bằng/gần bằng bố mẹ mình) nên đâm ra nhiều lúc cứ a dua a tòng! Kể ra gọi bằng cô/chú nghe nó hơi xa, nhưng thoải mái
  9. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Gặp ở cơ quan còn chưa đủ hay sao, tới nhà làm giề để phải khó xử?
    Riêng về cá nhân tớ thấy trong công việc cứ "anh chị em" là dễ nhất, khi nào "mày tao" mới ngại.
  10. pussy_cat6996

    pussy_cat6996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    anh chị cũng được chứ sao (các cô các chú thích mà ), anh chị nghe gần gũi hơn

Chia sẻ trang này