1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm rồi sẽ như thế nào?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi rangkhenhboy_hp, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenhboy_hp

    rangkhenhboy_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đi làm rồi sẽ như thế nào?

    Có chuyện này không biết nói cung ai đành lên trên này nói vậy.Hic!
    Mới đi làm được gần 1 tháng thôi sao ma mệt quá trời.Được đi làm tưởng sướng hoá ra khổ quá à!Ai nghe thấy tên công ty thì đã nói sướng rồi nhưng ai co hiểu được như thế nào đâu.Bạn bè thấy thế thì bắt khao không biết nói gì nữa.Đi đâu cũng mang cái tiếng đi làm nên phải rút hầu bao ra liên tục.Hic!
    Thế có khổ không cơ chứ.!
    Hic!Các bác cho em biết phải làm thế nào bây giờ













    Tay không sao với đến trời mà ước muốn xa xôi ...[/side=9]
  2. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    đã đi làm thi cam phận thôi, tui đây nè, đi làm tháng lương đầu tiên được 982.500 đ nhé, thế rồi đi toong luôn 600000 vì khao chúng nó, rồi tiền linh tinh city nưa ai thấu cho. Đến tháng thứ 2, những đứa chưa được khao ở tháng đầu đòi khao, huhuhuhuhhuuh. đến tháng thứ 3 tưởng để dành được một chút mua sắm cho mình một cái gì đó thì ôi thôi đám cưới, sinh nhật, con chúng nó đầy tháng, ha ha ha mình lên chức bác
    rồi lân lượt đến bây giờ thì tháng nào cũng hết tháng ấy. thế đấy ai bảo là đi làm thì ko có tiền nào, có đấy chứ, chỉ có điều là nó đã hết trước khi mình kịp cầm đến thôi, và đi lmà cũng thật vui đấy chứ
    bạn có công nhận với mình điều đó ko?

    Em yêu anh nhưng anh là ai thì em không biết

  3. rangkhenhboy_hp

    rangkhenhboy_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Oe!Đún là thế thật!Như thế gọi là có tiếng mà không có miếng đúng không à?Đau thật là đau phải không?
    Tay không sao với đến trời mà ước muốn xa xôi ...[/side=9]
  4. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129

    Chuyển nghề cho tớ làm đê, tớ đang thất nghiệp trầm trọng nè...
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Đi làm rùi thì sẽ như thế nào hả.... khì có những chuyện điên không thể tả nhá.. Hix.Tớ nhá được đào tạo làm kế toán nhá.. thế rồi nhá, đi làm nhá.. cứ dây vào với số với má là đầu tớ căng như búa bổ nhá.... lại cái chuyện phải ngồi 1 chỗ nữa nhá.. làm tớ ê cả mông.. đau cả vai.. túm lại là không thể chịu đựng được.. Đôi khi tớ nghĩ thà ra đời nó mỏ mà làm sàng tuyển cho thaỏi mái... khổ không chịu được... chưa được 1 tháng nhá.. tớ bị mắc cái bệnh là cứ nhìn vào các con số là tớ đau nửa đầu.... rồi rằng thì là mà.. bố tớ bảo.. thôi thế thì nghỉ vài tháng xem nào.. he he h êhh hình như tớ thích hợp với mấy cái việc khôg phải ngồi ì 1 chỗ thì phải..... úi giời.Lương thì khỏi phải nói nhá... 1 tháng á. tớ chỉ mỗi việc tự nguyện cho thèng ku em của tớ vài xu gọi là góp thêm với bố cho nó đi học.. ngoài khoản ấy ra bố tớ bảo.. của tớ tớ dùng... dưng mà thi thaỏng tớ vưỡn phải ngửa tay xin xiền bốHôm rùi tớ bẩu tớ mua di động cho oai.. nói phét thế thôi dưng con bạn tớ nó bảo.. đừng có mà xí xớn.. mày xí xớn tao cắt quan hệ ngay.... he h hêh. bùn cười thật


    nhà nuôi
  6. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    em đi làm gần 1 năm roài ,lần đầu tiên đi làm khổ kin khủng ,vì sợ nên cứ cắm đầu vào làm ,mặt xanh mét nhá ,sợ nhá ....còn bị đuổi vào nhà vs vì sợ ngất .... thế mà ko ngất lại còn dc ở trong đấy những 15' cơ ...ra chị tổ trưởng hỏi emđi đâu lâu thế ,trình bày nguyên nhân và rồi ......làn sau có đi thì đi 5' thôi ko dc ở trong đó lâu thế ...hix......rồi càng làm càng lì cái mẹt ra ,chẳng sợ lại còn bật lại tổ trưởng nhem nhẻm ...có bài mới ko học đi chơi chán rồi về học lại của chúng nó ,7 tháng ko phải học bài từ tổ trưởng mà vẫn làm dc chắc thế nên" phục "chẳng bao giờ chị mắng ... tháng lương đầu tiên em nhận dc có 115 khìn vì đi làm mới độc có 5 ngày ,vui chết đi ấy ,là xiền mình làm ra mà ....ở dưới vui nên giờ lên KCS bó gối cả ngày mà có độc mấy chị em toàn con gái ,buồn lắm ,mà lại còn dc mệnh danh là những nữ "sát thủ ",sai 1 tí lại vác 1 đống hàng sang trả chúng nó .....hic.....lại thấy buồn ...nhưng ko làm thì càng buồn hơn ấy ...em thích đi làm nhưng chẳn bao giờ đi đủ 1 tháng cứ mấy ngày đến các chị trong tổ tưởng ốm rồi thành quen hễ thấy nghỉ hôm nào đi làm lai hỏi " mày ra QN à " ....tháng này em sẽ đi làm đủ nhá ,để coi tháng mà em đi làm đủ dc bao nhiu xiền ,chua bao giờ lĩnh đủ lương cả ,chúi nhở
  7. beckham82us

    beckham82us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện đi làm rồi .Mỗi người có 1 công việc khác nhau , nói như vậy thì vô cùng lắm ...tóm lại có công ăn việc làm là tốt rồi. Làm gì thì làm miễn là đồng tiền đó là chính đáng và do chính sức lao động mình làm ra là được rồi.Phải không các bạn.
  8. rangkhenhboy_hp

    rangkhenhboy_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ có việc là tốt rồi chứ còn gì nữa nhưng đã có thì lại muốn có viẹc tốt hơn nữa cơ mà!Ai mà chả thế đúng không nhẩy?Híc!Nhưng cái vấn đề khi đi làm rồi đúng là đau đầu thật đó.
    Tay không sao với đến trời mà ước muốn xa xôi ...[/side=9]
  9. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    hu hu thế là cái âm mưu của tớ bị đập tan rùi... Thứ 2 này lại tiếp tục đilàm.... nghĩ đến đã thấy chán chẳng buồn chết.Mà thôi không than vãn nữa, làm 2 nơi, cuối tháng ối tiền.. đấy tớ tự an ủi động viên mình đấy...... mà tớ đi làm thì ối chuyện hay... Thứ 2 này lại bắt đầu rồi.. lại số với má.. lại tài khoản với tài khoản..... Kể sau nhá


    nhà nuôi
  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    FG làm Kế Toán à ???
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....

Chia sẻ trang này