1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm rồi sẽ như thế nào?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi rangkhenhboy_hp, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là thế ạ..


    nhà nuôi
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đừng có biển thủ công quỹ nha !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  3. Fhno2_ttvn

    Fhno2_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Biển thủ công quỹ tưởng dễ lắm à..đi tù sớm
  4. xich_lo_xich_lo_new

    xich_lo_xich_lo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đi làm thì có nhiều chuyện để nói lắm. Vui cũng có mà buồn cũng có. Nói chung là có 1001 chuyện
    You're my everything
  5. rangkhenhboy_hp

    rangkhenhboy_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em thấy thế thật đó.Chuyện vui thì có một đống còn chuyện buồn thì cũng có một đống nữa nè chán ơi là chán cơ.Híc!Đến công ty thì chỉ muốn về còn ở nhà thì chỉ muốn đi làm cho vui thôi!Oe oe oe!Ở chỗ em làm nhé có thể nghe tất cả các loại nhạc vui tai không thể tưởng tượng được mỗi tội là không thể nghe được hoàn chỉnh một bài nào cả thế mới chán chứ.Oe oe oe!

    Tay không sao với đến trời mà ước muốn xa xôi ...[/side=9]
  6. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Đi làm mà cứ nghĩ như đi chơi thế này à ! Đi chơi mà cũng được lĩnh đủ lương thế à, VN chứ có phải Mỹ đâu?
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  7. rangkhenhboy_hp

    rangkhenhboy_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thì đều là người cả mà ai chả muốn thế chứ!Ngồi không cungcõ tiền thì quá sướng còn gì nữa.
    Tay không sao với đến trời mà ước muốn xa xôi ...[/side=9]
  8. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129

    Sướng ai chả bit, rangkhenhboy_hp@ đã nghe câu chuyện " Há miệng chờ sung baogiờ chưa". Nếu chưa thì bảo ai đó biết kể cho mà nghe, còn nếu muốn thực hành thì tớ bảo cho 1 chỗ nhé, đảm bảo hiệu quả luôn: Đó là ra gốc câu gạo nào to to và nhiều quả đó, nó mà rơi xuống trúng miệng thì ..............

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  9. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Sáng tớ vác sổ sách xuống kho trực tiếp gián sát việc tồn hàng của ngày hôm trước và xuất hàng của ngày hôm nay với công nhân, công việc mất khoảng 1 hay 2 tiếng gì đó... thi thoảng thấy tiến độ công việc chậm quá tớ cũng phải xắn tay áo nhảy vào phụ, mồ hôi mồ kê lấm tấm, tay cầm sổ, tay viết ,mồm hỏi.... nhặng xì ngậu lên.Được cái tớ cũng biết leo trèo nên Okie đi, mấy đứa con gái phụ trách bán hàng toàn le lưỡi bái phục tớ vì thế Sếp đặc cách cho tớ khoản ăn mặc, cứ áo phông quần xuông lỡ, giày bass tớ diễn, chạy nhảy leo trèo tha hồ, bút ,dọc giấy. băng dính..găm đầy cấc túi quần mí anh ở đó cũng hãi tớ Con bé ấy nó mà xuống kiểm hàng thì không lẫn đâu được gì Vì cái chị cùng phòng tớ chẳng dám như tớ,toàn đứng dưới ngóc cổ lên đợi các ông ấy đọc hàng tồn rồi ghi, nhầm lẫn lung tung.. mai kiểm lại mệt chết chôn Xong hàng tồn thì chuyển sang hàng xuất bán.... công đoạn này nhanh hơn Tớ chỉ việc đứng cửa kho đếm theo công nhân bốc xếp, xong việc tớ lon ton về phòng... rửa chân tay mặt mũi...bắt đầu công việc chính là kiểm tra ,đối chiếu sổ sách hàng bán của ngày hôm qua với hoá đơn...... vất vả và đau đầu..... hàng giữa sổ của tớ với tuyến dưới đôi khi không khớp nhau... hôm nào tớ hứng thú thì tớ ngồi tớ kiểm lại từng tí 1.. hôm nào tớ bực bội tớ đánh dấu ? to uỳnh rồi chuyển xuống cho mọi người lọc lại...... xong việc lọc hàng thì tớ bắt đầu vào sổ..
    trưởng phòng tớ mấy hôm nay đi họp suốt, đồng nghiệp thì bị điều sang quầy trưng bày sp đểkiểm tra... sếp thì ngồi như tượng trong phòng riêng.. tớ toàngiả vờ đóng cửa phòng làm sổ sách rồi ngả lưng ngủ 1 giấc rồi mới dậy làm tiếpTrưa ăn cơm công nghiệp 2 sếp lớn , 2 sếp nhỏ... và vài nhân viên.... chiều 5 giờ nghỉ.. tớ về tắm giặt ăn cơm.. rồi bắt đầu đến cửa hàng của mình... bây giờ thì đến lượt tớ làm sếp sau 1 ngày vất vả làm quân



    nhà nuôi
  10. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy đã bẩu là đừng có leo trèo ... nhỡ ... thì khổ anh ra không cơ chứ .


    ID:nmdvietnam

Chia sẻ trang này