1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm rồi sẽ như thế nào?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi rangkhenhboy_hp, 19/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boyHP

    boyHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người kể chuyện đi làm mà thấy thèm, đến bao giờ mình mới được đây.
    he he he he he he he he he he he
    Tất cả vì tình bạn và tất cả vì cuộc sống, ***** trong box 80 luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu
  2. rangkhenhboy_hp

    rangkhenhboy_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    [Sướng ai chả bit, rangkhenhboy_hp@ đã nghe câu chuyện " Há miệng chờ sung baogiờ chưa". Nếu chưa thì bảo ai đó biết kể cho mà nghe, còn nếu muốn thực hành thì tớ bảo cho 1 chỗ nhé, đảm bảo hiệu quả luôn: Đó là ra gốc câu gạo nào to to và nhiều quả đó, nó mà rơi xuống trúng miệng thì ..............
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....[/b]
    [/quote]
    Híc!Nói há miệng chờ sung thì em tưởng phải ra gốc cây sung ngồi dưới đó há miệng để nó rơi vào chứ ai lại ra gốc cây gạo ngồi thế.Quả gạo mà rơi vào đầu chít đó
    Tay không sao với đến trời mà ước muốn xa xôi ...[/side=9]
  3. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Đi làm rồi thì phải là người lớn,Nhưng FG nhà mình cũng chẳng khác đứa trẻ con là mấy.Trốn sếp ngủ ngày, chốc lại ra ngoài mua kem, nhát lại chạy đi mua bánh.. Đi làm rồi thì trách nhiệm mình nhớn hơn, vậy mà lại làm việc theo cảm tính.Thích thì làm , không thích chỉ tìm đưòng chuồn và nghỉ.Công việc và chuyện riêng không được để lẫn lộn nhau.. Đi làm mà vác 1 bộ mặt khó ưa là không được.Anh phê bình.
    Đi làm cũng có nghĩa là phải cẩn thận hơn, ai đời mới mua điện thoại, xuống kho kiểm hàng quoăng đâu cũng không nhớ, không tìm được thì coi như mất rồi.Như thế có phải là com cóp cho cọp nó xơi không?Anh thấy em đi làm mà chẳng thấy em người lớn thêm 1 tí nào
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  4. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ...nghỉ làm 2 ngày rồi nhớ ơi là nhớ nhưng mờ có việc ,bố em bảo gọi điện lên công ty vừa mới đọc số thẻ của em văn phòng đã đọc dc tên em ra rồi nhá ..chuyện ,em là người nủi tiếng mừ ....cái ảnh YT chụp em đang cầm đũa gõ lúc ăn sáng ở UB ấy thế có người nhận ra em nhá ...em thì chẳng biết tên ai cả,thế mà nhìu người bít tên em chứng tỏ em là người nủi tiếng còn giè ...........ở nhà lông bông mấy hôm ko biết đi làm có thấy gò bó ko nữa....tháng vừa roài em đi làm đủ nhá ...tháng này lĩnh lương sướng rên ...cầm xiền chắc tay run run mất ...
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Đi làm rồi có nghĩa là thời gian mình dành cho bản thân cho gia đình và bạn bè sẽ giảm xuống con số tối thiểu nhất Caí thói wen loăng quăng với bạn bè trước kia bây giờ không còn.... buổi tối thấy chúng nó rồng rắn rủ nhau đi ăn chân gà nướng với miến ngan kem wall chỉ còn biết làu bàu Khốn nạn 1 ngày của Fg bây giờ chỉ còn khoảng 4,đến 5 tiếng là cho mình.. dành cho nhu cầu tắm giặt và ăn.... Bạn hỏi Bao9 giờ mua được @????trả lời kiếp sau...NHiều lúc mệt mỏi cũng muốn nghỉ ngơi nhưng mà suy cho cũng cũng chẳng để làm gì....... Ban ngày tối mắt ở cơ quan.. ban tối cắm mặt vào cái quán trà.... lương lậu cũng chưa thấy đâu.. mới xí xớn muađược em T100 thì mất toi mất..nhục nhưcon trùng trục.Sáng nay đi chuyển khoản cho cơ quan... 507 triệu.... thèm nhỏ dãi.. bao giờ minhmới cóđược số tiền lớn nhưthế này?
    Lần trước nghe em HD nói toàn chui vào nhà vệ sinh của công ty khóc khi buồn, mình bây giờ cũng chui vaonhà vệ sinh nhưng không phải để khóc mà là .. để ngủ.... sếp dạo này cứ ngồi lỳ trong phòng, muốn ngủ cũng chẳng ngủ được... khi nào mệt mỏi quá thì rúc vào đó ngồi chợt mắt1 tí......Sếp biết mệt mỏi nên bảo chủ nhật cứ nghỉ không cần thiết làm thêm ngoài giờ, nhưng mà cũng chẳng muốn... tối hôm qua hình nhưi là đã đến người thứ 100 hỏi mình đi làm thế này thì tiền để đâu cho hết.... oài nghe đã nản... hình như sáng nay mới xin tiền bố ăn sáng thì phải....



    nhà nuôi
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 05/06/2003
  6. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mọi người nói vợ ngố thì mình chưa tin ... nhưng giờ thì tin rùi Sao vợ mua máy mà không hỏi anh , anh sẽ tham khao giá cho , lâu lâu không thấy vợ online ... bun` lem' Vợ mua T100SS hay bảnh thế ? Ngốc thiệt đa .


    ID:nmdvietnam
  7. xich_lo_xich_lo_new

    xich_lo_xich_lo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    fg dạo này có vẻ làm ăn phát đạt nhỉ, cho XL vay ít xiền nào . Dạo này đói quá
    You're my everything
  8. rangkhenhboy_hp

    rangkhenhboy_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tui cho XL vay tiền nè!Tui mới lĩnh lương xong đó.Hôm đi lĩnh lương tui chuẩn bị sẵn một cái bao to tướng để lĩnh tiền nhưng không thể nào cho vừa được cái bao đó bởi vì cái bao quá to mà tiền lương thì lại quá ít.Thế nên đành vất bao đi thôi.
    HÍc!Bùn quá thể!
    Tay không sao với đến trời mà ước muốn xa xôi ...[/side=9]
  9. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đi làm rồi sẽ già như... bà cụ và khó tính như một..con mụ phù thuỷ.
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  10. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    ai bảo la đi làm rồi thì vừa già vừa khó tính nào. Nhầm to rồi nhé

    Em yêu anh nhưng anh là ai thì em không biết

Chia sẻ trang này