1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm rồi sẽ như thế nào?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi rangkhenhboy_hp, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Để vựa góp tiền tiếp rùi nhờ chồng sau hu hu Ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa.. đêm ngủ toàn mơ về nó
    To Xế lô: Tôi đang định vay xiền ông thì ông đã chặn họng tôi trước rồi.Dạo nì khoẻ không?



    nhà nuôi
  2. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Đi làm mà như em nói thì pố ai mà dám đi làm? Đi làm có cơ quan đoàn thể vui lắm chứTối nay 1 anh ở chỗ chị làm dẫn bạn gái giới thiệu sếp cho mọi người nghỉ sớm về chuẩn bị tối nay đập phá.. hay thật
    To em!
    Tối thứ 7 em gọi điện nói sang thăm chị... thậtsự thì chị mong lắm.. vậy mà chị lại không thể nghỉ.... Buồn thật,sao em lại sang tuần này.. đúng tuần chị phải viết báo cáo gửi công ty?Chủ nhật ... bọn bạn rủ nhau đi ăn sáng.....tặc lưỡi.. đàng nào thì cũng thế.. đi với chúng nó 1 tí đã sao... sếp gọi qua máy của T gọi mình về ngay.. chuối thật..... trưa lúc nghỉ ăn thì đã là 1 giờ chiều.. hôm nay mà em sang với chị thì đến bữa cơm trưa chắc cũng chẳng gặp được nhauTối 7 giờ công việc mới xong uể oải đứng lên thu giâys tờ rồi té.. mệt rã rời...... 1 ngày của chị là như thế đấy em.. chị cũng chẳng biết để làm gì.. nhưng bây giờ nếu không có công việc có lẽ chị sẽ còn buồn hơn nữa..... em đừng lo gì cho chị.. chị ổn và khoẻ. nhớ em



    nhà nuôi
  3. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ặ hay!Đó là quan 'iỏằfm cỏằĐa em mà...
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  4. rangkhenhboy_hp

    rangkhenhboy_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thế là nhầm rồi bởi vì tôi thấy đi làm thì các chj các em phải trẻ và đẹp ra mới phải chứ bởi vì khi đi làm thì toàn là ngoìi buôn dưa lê với nhau thôi.Đang làm việc buôn,den giờ giải lao buôn,nghỉ trưa cũng buôn,vào ca làm buôn tiếp,đến giờ về kéo vai bá cổ nhau buôn sơ tí về không được buôn.Sáng mai đến thì lại buôn tiếp.Hic!Thế thì sao mà gìa được bởi vì suốt ngày thấy các chị các em cười mà!
    Tay không sao với đến trời mà ước muốn xa xôi ...[/side=9]
  5. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    đi làm có xiền ,có thêm bạn.....nhìu lắm...hôm nọ mẹ bảo em đổi chỗ làm,nói về gần nhà cho tiện nhưng em ứ thích,về đó mà chẳng nhìn thấy mẹt bạn bè nữa thì nguy lắm ,nó lại bảo tìm mình như tìm tổng thống cho coi ,ko thích......oè thứ 7 đầu tiên dc nghỉ làm sướng
  6. tinhyeuthamkin02_03

    tinhyeuthamkin02_03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    đi làm quả thực là vất vả nhưng nó làm cho con người ta cảm thấy thoải mái và hp khi mình ko còn fu thuộc vào một ai đó trong gia đình . và hơn thế nữa nó làm giúp ta biết được cuộc sống lao động là như thế nào phải ko các bác ....! hehe
    Lòng ta chôn một khối tình
    Tinh trong giây nát mà thành thiên thu
  7. dep_trai_cuc_ki

    dep_trai_cuc_ki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đi làm rồi cơ hội tìm bạn gái có còn không các bác?
    Có còn nhiều sự lựa chọn như đang học ĐH không?
    Nghe nói rằng đi làm sẽ phải gặp sự cạnh tranh quyết liệt, thậm chí giữa những đồng nghiệp......có thật không nhỉ?
    My past, present and future is xinh_gai_cuc_ki
  8. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Đi làm àh ... hehe hè năm trước chạy long cả tóc , may mà có mấy mối của nhà nên ăn được hơn 5K quyển lịch hehe
    xin em giữ mãi kỉ niệm bông hồng thuỷ tinh

    ID:nmdvietnam
  9. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    à đi làm rồi cơ hội kiếm bạn trai bạn gái vẫn còn chứ.Tại sao lại không nhở? Đơn cử 1 ví dụ nhỏ nhất chỗ tớ đang làm hiện có tất cả khoảng 3 đôi lấy nhau, lý do đơn giản nhất là họ cóđiều kiện gần gũi nhau nhiều và phát hiện ra ở nhau nhiều điểm tốt.. rồi yêu nhau rồi lấy nhau, chuyện bình thường, chẹp như thế gọi là nhất cự lyNgoài ra ngoài giờ đi làm các mối liên hệ từ người này qua nguowì kiâcngf làm ta có thêm nhiều bạn mới điều đó chẳng phải làm ta càng có nhiều cơ hội hơn sao?Thứ 2 cũng cơ nhiều cơ hội như kho bạn đi học.Khibạn đang đi làm nhưng bạn cảm thấy có 1 cơ hội việc làm tốt hơn chỗ hiện có bạn có thể chuyển sang.Tớ cũng đang được gạ gẫm chuyển chỗ làm nhưng mà chỗ mới dù lương cao hon nhưng lại gần như bát đầu lại từ đầu nên tớ còn đang suy nghĩ
    Còn sự cạnh tranh khốc liệt thì rõ ràng là có, chính vì thế mà thân tớ bị điều đi thị trường, mệt mỏi nắng lôi, thời gian chưa biết là bao giờ kết thúc, sếp baỏ để tớ có thể làm tốt công việc thì phải chịu khổ 1 thời gian.... và để không ai có thể nóiđộng đến tớ nữa ,



    nhà nuôi
  10. rangkhenhboy_hp

    rangkhenhboy_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không a?Đi làm thì có nhiều thời gian hơn chứ!

Chia sẻ trang này