1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm rồi sẽ như thế nào?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi rangkhenhboy_hp, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Mong vợ luôn luôn vững vàng nhé ... chớ có đổ kềnh là anh không khiêng nổi Hì hì vợ lúc nào cũng là FG ngố của anh thôi .
    xin em giữ mãi kỉ niệm bông hồng thuỷ tinh

    Y!M ::nhactruongvn ( mới đó mọi ngưòi ơi)
  2. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chúc em FG thành công.Thời gian sẽ làm thay đổi tất cả.Con người sẽ fải tự trưởng thành dần lên để thích nghi với hoàn cảnh.Không ai có thể mãi mãi là con bé vô lo 15,16 được.Nhí nhảnh cũng chỉ có ở lứa tuổi nào đó thôi.50,60 mà nhí nhảnh thì điên.
    Em không cần fải lo mọi người bảo em ko còn là FG ngày xưa.Con người thật hay hoài cổ.(Chín chắn để còn làm trụ cột gánh vác cái chuồng heo của em).Em thấy mình già dặn hơn và luyến tiếc cái ngày xưa à.Anh cũng thế,nhưng ta đang sống,sống có nghĩa là ngày hôm nay không còn là ngày hôm qua.Nho giáo họ nói thế này:mọi sự vật trong trời đất đều luôn vận động,có vận động là có tiến,nếu ngừng vận động là định,có định nghĩa là thoái,là thụt lùi.
    Cuộc sống sẽ dạy cho ta nhiều điều,sẽ khiến ta tự thay đổi để tồn tại,không thể nhìn về quá khứ mà sống được.Em đã có 1 công việc,được sếp cất nhắc,thật là 1 điều hay.Anh chúc mừng em (nhận lời chúc mừng của 1 người bạn chưa quen chứ em?)
    Chúc em luôn tìm được niềm vui trong công việc của mình,dù không fải lúc nào cũng như ý.Bái bai.
    oái,cái quái rì thế này.Hừm,mi được lắm
  3. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Hix chổi đã đi thiệt rùi ... ai bảo quậy nhiều quá vào có ... av cứ đòi đổi tía lia ... mà khuyên người ta cứ làm như là mình già lém không bằng hix
    xin em giữ mãi kỉ niệm bông hồng thuỷ tinh

    Y!M ::nhactruongvn ( mới đó mọi ngưòi ơi)
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ồi anh Chồng và Lovestory làm em xúc động ngất trên cành quất quá hix


    nhà nuôi
  5. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    đi làm rùi hình như càng ngày càng tham thì phải ,cái hôm nhận lời đi LX với tổ thì cũng là hôm biết bõ đi chơi ...bỏ tổ vì biết đi với đội nhà mình vui hơn ...hix...hôm nay lại biết là chủ nhật phải đi làm ,bỏ làm đi chơi nhưng vẫn tiếc hùi hụi vì ăn lương những 2 ngày ,"có đứa đi chơi kém mình những 46 khìn " tiếc wé dưng mờ đi vui hơn .Em mong lắm đây nè ,mấy hôm thấp thỏm ko ngủ dc roài đây...mau mau ....
  6. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mình bây giờ cứ như kẻ lang thang, lang thang trên từng cây số..... Sáng nay sếp trên gọi điện bảo sáng mai về UB gặp mẹt, giẫy nảy Không ngày í em nghỉ rồi Từ ngày ăn lương theo công ty tự dưng lòi ra mí sếp nữa....... Gặp mãi nói mãi.. trao đổi dặn dò mãi cũng phát ớn .....Nhiều "sếp" quá thành ra sếp nào cũng anh ấy chị ấy.. chẳng nhớ tên ai ráo Ngoìa các anh các chị sếp nhà mình....... Sếp bảo Thế thì nghien cứu kĩ về các dòng rượu ý , đầu tuần bọn anh về là có việc ối giowì mình có phải là thánh đâu mà bắt mình hiểu biết về 1 vấn đề đang mù tịt như thế chỉ trong 1 ngày, kêu giời dãy nảy thì nhận được câu trả nhời Em thông minh đến thế kia mà xỉu.. đúng là thủ đoạn... nhưng mình có phải đứa thích nịnh đâu cơ chứ.. phù thôi mai sống chết gì cũng phải có mẹt ở UB gặp mọi người .. mà không biết cái mặt mình mọi người nhìn có thấy ớn không?


    nhà nuôi
  7. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    đi làm mệt lắm thế mà cũng cóđứa lại thích đi làm mới lạ chứ ,mình chỉ thấy quen thôi chứ cjhẳng thích tí nào ,đi học vẫn là sướng nhất .....dạo này nhiều việc tổ toàn phải làm thêm chủ nhật ,mệt phờ râu ,vẫn phải làm vì tham xiền nhưng rõ là mệt .Từ tuần này sang tuần khác cứ phải ngồi, phải nhìn, phải đếm như tụng kinh ,hàng thì cứ ùn lên chỉ vì mấyđứa mới kéo hàng như trâu ,cứ kêu " tháng này QC lắm tiền nhá " lắm tiền nhưng mờ bạn chẳng dc gặp ,cuộc sống nhạt nhẽo quá thể ,mình giờ đến chết vì đau đầu vì tiền quá ,lúc nào cũng chỉ có chữ tiền va tiền ,nói cũngđúng con người luôn luôn có 1 lòng tham vô đáy...........
  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm bận bịu đầu óc chẳng nớ được gì ráo, báo cáo viết xong cứ nghĩ đã Fax rồi , sáng nay sếp gọi điện kêu báo cáo nhập xuất tồn của các tuần sao chưa gửi về công ty .. tá hoả... đi tìm.. chẹp cẩn thận quá hoá ra có hại tìm mãi mà không hiểu nó nấp ở đâu.... phát khóc nên thì mới thấy nó lòi ra trong chồng kẹp hồ sơ.... kinh dị


    nhà nuôi
  9. boyHP

    boyHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là rất bận, bận đến nỗi mà sinh nhật người yêu minh cũng không thể sớm được bỏ người ta bơ vơ một mình vì mình đã chót hứa với người ta rồi lúc về đến nhà nhìn người ta khóc mà day dứt cõi lòng. Cái thứ hai nữa là áp lực, trước khi đi làm thì mình cảm thấy rất bình thường, nhưng khi đi rồi mới thấy nó khác như thế nào, thật sự khác xa mình tưởng tượng. Nói chung thì có khó khăn hay bận bịu nhưng vượt khi vượt qua thì nó giúp mình tự tin lên rất nhiều.
    he he he he he he he he he
    Tất cả vì tình bạn và tất cả vì cuộc sống, ***** trong box 80 luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Đi làm rồi mới biết kiếm tiền dễ như bỡn.
    Only love is all we need [​IMG]

Chia sẻ trang này