1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm thật là tức.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jullian, 30/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jullian

    jullian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đi làm thật là tức.

    Hôm nay là một ngày đen tối. Cuối tháng rồi, áp lực doanh số đè lên đầu lũ nhân viên kinh doanh, mà doanh số là cái gì? Là cái mà sếp đăng ký với sếp to hơn.
    Tối qua 11h30 mới từ công ty về, nhìn đường tối um mà cố nghĩ rằng mình đang đi chơi cho đỡ mệt. Hừm, công tác văn thể của công ty. Sáng nay thì cuống lên, đi kiếm đâu ra ít nhất là một vài cái hợp đồng nữa về để cứu lấy lương tháng của mình và doanh số chung của cả nhóm?
    Chiều thì đi tham gia cái hoạt động văn thể hay ho đấy trong tình trạng ngủ gật và cái bụng chưa được ăn gì cả hai buổi sáng và trưa. Đến lúc đấy mới biết là công ty không đề xướng ra vụ này nên cũng chẳng hỗ trợ gì hết trơn.Tủi thân chưa?
    Đi thi không đoạt giải xấu hổ chưa? Hôm nọ vừa đọc báo của công ty xong, trong đấy có ai đó bảo nếu xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng thì đừng làm xấu mặt công ty, híc, mình đang chờ bài viết về mình trong số báo tới. Anh đi cùng mình thì bảo sẽ giết hết những đứa nào ngo nghoe kêu ca vớ vẩn?!
    Về đến văn phòng, mình như đi trên mây, mệt quá, đói quá và ánh đèn sân khấu chói mắt cũng chỉ làm mình muốn lăn ra ngủ. Đón mình ở văn phòng là sếp thân yêu, mặt lạnh như tảng thịt đông, nói nhẹ tênh rằng mai sẽ nói chuyện với mình về việc đi thi cho công ty mà không xin phép và chuyện bỏ trực chiến văn phòng khi đã được lệnh. Đấy là mình đã xin phép phó phòng sau khi làm hết việc rồi đấy. Thấy tức điên người. Mệt thế này, chỉ muốn vác xác về nhà lăn ra ngủ cho lại sức nhưng ức quá, về sợ bố mẹ thấy mặt mũi mình càu cạu, thế nên ngồi lại để xả cơn tức đã.
    Đi làm cực thật, mình chỉ thích kiểu đi làm, làm việc và về nhà thôi. Chẳng may mình lại rơi vào cái môi trường đàn đúm cũng kinh này nên nếu không nhiệt tình là bị kêu thiếu tinh thần. Thôi cạch, từ giờ mình có tinh thần hay không thì mình biết nhá. Đừng có oán.
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0

    Khà khà. Chúng nó bỏ tiền ra thuê mình làm - mình đã chấp nhận làm rồi thì thôi không than vãn.
    Mang tiếng Elead mà lôm côm quá. Chán phát điên
  3. Huyennt

    Huyennt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, sắp chết rồi! Sao mình số đen gặp phải ông sếp hay bắt bẻ thế không biết! Nhiều quá kể không hết. Mà nghĩ lại thì đau đầu. Quyết không kêu ca với ai nữa, chỉ xả tức lên forum thôi. Suốt ngày có cái bài " phẩy xong mới cách, kG hay Kg, vẽ xong thì phải in ra chứ không phải để file ra đấy cho chủ trì muốn làm gì thì làm......" nghe mãi thấy ngán quá. Ế vợ cũng đáng lắm!
  4. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hihihi... những cái lỗi đấy thì đúng là không thể chấp nhận được rồi. Nếu nói là văn bản thì đó là quy tắc. Sau dấu chấm, dấu phẩy... là phải cách ra. Bọn tớ nhiều khi còn rắc rối hơn ý chứ. Vì dính dáng đến biên tập nên nhiều khi còn cãi nhau xem câu này đã đúng chưa, đọc có xuôi không? Rồi chữ này dùng trong câu này có hợp không? Nếu dùng từ khác thì nghĩa thay đổi thế nào...?
    Hôm qua tớ cũng tức sếp tớ cực. Cuối giờ rồi còn giao cho tớ một đống việc . Lại còn nhất quyết phải xong trong ngày. Cú thế không biết, làm tớ phải lọ mọ làm đến tối mới xong. Lúc đấy cũng lầm bầm trong miệng ra trò nhưng bây giờ thì hết rồi. Hì, thôi thì cứ lấy cái topic này mà làm nơi nói xấu sếp, cho đỡ tức, hỉ?
  5. xulyno

    xulyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mắc kê nô thôi chứ các đồng chí. Tớ là tớ cứ như thế này:
    Cứ mỗi lần "giao việc cho Sếp" là lai ho khụ khụ như cóc vì ngoài sếp được quyền Hút ra thì mọi đồng chí đều Hít cả rồi. Quê không thể tả được. Mà việc với chả vẹt, toàn làm quấy cho xong rồi lừa lừa tâu lên sếp để quẳng cho thằng đến sau những khúc xương và các củ khoai thôi. Chỗ tớ toàn con người toàn diện, cái gì cũng biết làm mà. Chú nào mới, thích thể hiện thế nào cũng làm vài ba cái bản kiểm điểm rồi cạch Mãi tớ mới học được cái nghệ thuật đá bóng chứ không toàn niêu *** gà đổ vào nhà mình thôi.
    Chúc cá đồng chí mạnh khoẻ và diễn đàn của chúng ta ít có bài đăng nhé.
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Cái này thật quả là đúng!
    Nào là chỉ tiêu, áp lực đè nặng 2 vai. Việc không xong thì xếp nhìn mình như 1 con quái vật ấy.
    Nhưng theo các bác thì xếp là nam giới hay phụ nữ thì có lợi hơn?
    Kiểu gì thì cũng có mặt nọ mặt kia, em có câu trả lời rồi nhưng xin ý kiến các bác xem sao.
  7. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đi làm không những tức mà còn chán.. nữa chứ.
    Chán vì.. chả có gì mà làm. Ngày nào cũng đến ngồi chơi... không xơi nước mà chat chit tùm lum. Lại lên đây để post bài nữa chứ
    Công việc thì cũng chưa có gì nhiều. Hôm rồi... chán quá đi làm muộn.. bị anh sếp anh ý nói. Tức mà... cũng... chả dám nói lại, vì biết mình cũng chưa tuân thủ lắm hì hì
    Nhưng mà... sếp thì cũng toàn ngồi chơi xơi nước, đọc báo hút thuốc... đi muộn tùm lum tà la, lại còn... chuồn sớm nữa chứ.
    Nhàn thì cũng hơi hơi thích... nhưng mà cũng hơi hơi chán... và cũng hơi hơi ít xiền
  8. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Sếp tăng lương thôi
  9. viani

    viani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    thà áp lực , chán , còn hơn không có việc làm ,không có xiiền .cái đó mới là đại thảm hoạ.
    nguyên tắc: xếp luôn luôn đúng
  10. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    hì. Thế thì đã tốt... có làm đuợc gì đâu mà đòi... tăng lương cơ chứ .
    Đúng thật. .. nhàn hạ, ngồi chơi xơi nước mà... có tiền... lại chả sướng hơn là thất nghiệp không tiền hí hí
    Điều đó chứng tỏ là chúng ta rất may mắn.
    Phải chúc mình vì cái sự đi làm thật là chán này thôi

Chia sẻ trang này