1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm thật là tức.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jullian, 30/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc: Tạm thời, sếp luôn luôn đúng. Sau này: mình luôn luôn đúng.
    Công nhận hồi đầu tiên đi làm nhiều lúc bị ức chế thật. Giờ thì chẳng hơi đâu mà ức chế, để dành tâm trạng tốt về vui vẻ với vợ với con còn hơn.
  2. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Jullian làm ở FPT phải không. Hình như hội F đó hay tổ chức những hoạt động văn thể dớ dẩn như thế lắm. Thông cảm thật, vì tớ có quen vài anh bạn bên đó. Toàn lấy lý do đàn đúm có tổ chức tại cơ quan để trốn bạn bè.
    Chuyện nhỏ thế này thôi ở cơ quan mà cũng làm tớ bực mình quá. Chưa có kế nào hay đây, nghĩ mãi mà chưa ra. Chẳng là tớ có một quán cà phê "tủ" gần chỗ làm. Tớ uống ở đó cũng gần được 3 năm rồi. Vậy mà gần đây phải bỏ, mà lý do lãng nhách. Tất cả chỉ vì có một anh sếp - trưởng phòng khác gần đây hay xuất hiện trong quán. Thêm nữa, một thằng cha nhân viên dớ dẩn cũng hay ghé vào - (dù không có ai mời). Đuổi đi không được. Mà tự mình ngồi sang bàn khác cũng khó nên bây giờ tớ đang chuyển quán. Mà quán mới cũng gặp bọn cùng làm đông như kiến, đắt hơn, chỗ ngồi không sướng bằng. Có khi đành bỏ cà phê vậy. Muốn ngồi xả hơi trước khi vào làm cũng không thoải mái. Biết làm sao đây.Tớ ghét nhất là ngồi ăn uống với những người không cùng cạ. Ngồi với những người mình thích, hợp chuyện chẳng ăn uống gì cũng sướng, phải không?
    Nhiều khi nghĩ hay bỏ quách đi, ở nhà với u thầy, nhưng hic hic, ai nuôi đây. Khổ quá!
  3. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    HIc, nghe đến từ doanh số.. lại nhớ về cái hang Chuột béo mà mình vồ được ngay khi chân uớt chân ráo ra khỏi trường.... thích lắm... hơi tinh vi 1 chút vì... ta được sống với toàn chuột tây... chuột ta cũng béo vì được ăn nhìu $, đó chỉ là.... những con chuột già trong cái hang đó... còn mình một con chuột non nớt... ngố nhất trong công ti thì lấy đâu ra nhiều $ mang về .... thường xuyên phải bỏ $ trong túi mình để đi mua các thứ cho bọn mèo nó ăn.. Đời khổ thế ... cái nghề học đã vất vả... làm cũng chả ngon.. ai nhìn vào salary cũng tít mắt.. nhưng nhìn vào sales thì mắt hình chũ A và sao đó là nhắm mắt cho đỡ phải nhìn lần nữa,, Chán lắm cái bài ca sales sale sales...... where does money go ????....
    Đã thế có phải chỉ mỗi việc đi làm đâu, tối mịt về nhà lại phải lăn ra làm một đống reports, rõ là hành chính... report thì toàn data... ko xử lý cẩn thận nó tòi ra một khoản nào đó hoặc teo mất thì mình cũng tèo luôn với sếp.... đang đi uống nước buổi tối cũng bị sếp gọi... nói chung là có thể bị sếp gọi bất cứ lúc nào... giao những nhiệm vụ bất khả thi... Cả nhóm hay nói đúng ra cả công ty mình là nhỏ tuổi nhất lại chưa có thòng lọng vào cổ nên đương nhiên khi cần sai vặt là nghĩ đến mình.... ghét thế đấy !!!!!!!!!!!!!
    Nhưng bây giờ mình có thể cười khakhà khi nghĩ lại những tháng ngày đen tối đã qua..: bài ca sales đã kết thúc.... thay vào đó là bài hát vui vẻ let''s go out..... những cú DT xui xẻo cũng thưa dần và kết thúc rồi..... vui hơn trước nhiều, bớt áp lực.......... và bớt phải phơi cái mặt ra ngoài đường... vì mình đã cuỡi máy bay ra khỏi cái hang đó.. Bay nhanh quá làm tất cả mọi người bất ngờ... nhiều anh chị cũng tốt bụng gọi điện hỏi thăm lí do... em bay vèo vèo thế... rồi những ánh mắt rất thông cảm... bởi ai cũng hiểu vào được vị trí đó ko dễ với một người đã có kinh nghiệm.. và việc trụ lại đó với 1 kẻ vừa tay trắng vừa thiếu kinh nghiệm như mình quả là khó lắm... khó hơn cả tìm nó....
    Thôi tâm sự tí để đồng cảm với bác jì đó ở trên,.... đúng là : ĐI LÀM THẬT LÀ CỰC.... NHƯNG Ở NHÀ NHƯ TUI BÂY GIỜ MÃI CŨNG THẬT LÀ VÔ TÍCH SỰ... ( tháng sau chắc phải ba chân bốn cẳng đi tìm v thôi )
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Tranh thủ nói xấu sếp tẹo!
    Công ty Bống làm quảng cáo! Thía mà ra cái nội quy chuối một sọt: nhân viên ko được mặc quần.. bò. Tự tay Bống thảo nội quy mới đau chứ. Ấy đấy, chả có nỗi đau nào đau bằng nỗi đau tự lấy đá ghè vào chân mình, tự giam mình vào chỗ đi.. ấy... Anh em cứ gọi là nhìn mình âu yếm long sòng sọc. Đi đường thấy dân tình bán quần bò, mặc quần bò, cứ gọi là dãi dài hơn người. Mà nhiều đứa, quần thì xịn, người mặc thì... xấu hơn mình mới ngứa và đỏ cả con mắt bên trái lẫn con mắt bên phải chứ .
    Cách đây độ non tháng, cãi nhau với sếp vì tội:
    - Đấy, em còn mặc quần bò thế này thì còn nhắc nhở được ai nữa?
    - Đây đâu phải là cái quần bò hả anh? Là vải thô may kiểu bò thôi ạ.
    - Ai bảo em đây ko phải là cái quần bò?
    - Dạ, mụ bán hàng ạ! Em đã bảo là mua quần ko phải bò mà. Mà cái này đúng là ko phải quần bò anh ạ, ko tin anh... sờ thử coi.
    - Ko sờ soạng gì hết, anh ko tranh cãi với em. Đi vào phòng họp mau!!!
    Sập!
    Cửa sập!
    Sập luôn cả lên lương! Can tội: làm Chính sách - Nhân sự mà ko quán triệt chỉ đạo của sếp! Dì ghẻ ơi, toi của Bống 300.000 tháng roài. Bấm bụng chờ 2 tháng nữa vậy. Lên lương, tăng thêm những 300K, thấy mà ham biết thế ko gạ sếp... sờ cho xong, hối hận!
    Rút ra kết luận to đùng nhé: Ai muốn được lên lương thì đừng cho sếp... sờ (câu này chỉ đúng trong trường hợp vai trò của sự sờ ở đây là phân biệt thôi đấy nhé, hehe! Còn các trường hợp khác, Bống ko chịu trách nhiệm)
    Chúng mình thành lập Hiệp hội những người... chuyên nói xấu xếp đi. Mà đừng bầu Bống làm Chủ tịch nhé, ngại chết!
    Bống!
  5. truongcoi_98k

    truongcoi_98k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ có mình là đi làm thấy củ chuối hoá ra vào đây cũng thây nhiều ngwời cùng cảnh ngộ ra phết.Mình thì quen cái kiểu làm đêm ngày ngủ từ hồi sinh viên thế mà giờ đi làm hôm nào cũng phải dạy sớm, đến cơ quan thì toàn việc củ chuối làm thấy nhàm chán một cách vô vị.Đã thế đến cơ quan lại còn không đwợc hút thuốc nưã chứ,muón hút thì laị phải chạy suống tận tầng 1 mà phòng thì toàn là con trai với nhau chứ có phải là có chị em đâu mà ác với nhau thế. Làm cái công việc văn phòng sao mà chán quá vậy, hôm nào cũng ngủ gật và bị sếp ra gọi dậy, công việc thi lúc nhiều đến nghẹt thở lúc thì chẳng có gì để làm ví dụ nhw lúc này chẳng hạn hết việc chui vào đây đọc tâm sự của mọi người .Nhưng mà chán thì chán thế thôi kêu la cũng vẫn thế chỉ còn biết cố gắng mà làm vậy, làm để có tiền mà sống chứ, giờ còn ai bao cấp cho nữa đâu mà chơi....phải cố gắng thôi
  6. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mình không gặp phải vấn đề chán nản hay bất mãn trong công việc vì mình tự thấy là mình hiện đang có một công việc thú vị cùng với một môi trường làm việc thoải mái. Deadline cùng với quality standard tuy gây áp lực nhưng nó cũng khiến công việc thự sự có kết quả. Mình cũng không phải lo chuyện vi phạm nguyên tắc sếp luôn luôn đúng, trong đa số trường hợp khi cần make change/decision, mình đều...nhắm mắt đưa chân theo sếp vì công nhận he has good adjustment thật, thỉnh thoảng mới cứng đầu mà cũng không thấy sếp nói gì, vì với đặc thù công việc, mọi quyết định đều đi đến điểm cuối cùng là matter of taste.
    Tuy nhiên nỗi băn khoăn của mình luôn là năng lực bản thân, đôi khi thấy mất phương hướng và nghi ngờ khả năng sáng tạo của mình ghê gớm. Mỗi lúc có thời gian step back để nhìn lại những việc đã làm, tự nhìn thấy một số lỗi phải nói là ngớ ngẩn, và vô số những khoảng khắc thiếu khéo léo trong giao tiếp với khách hàng và đồng nghiệp và tất nhiên cũng tự hỏi self-image trong công việc hiện nay thế nào. Những sai sót đã xảy ra phần lớn do thiếu kinh nghiệm và chưa gây hậu quả gì lớn cả, nhưng mình cứ lo mãi không biết trong tương lai khi can dự vào những project lớn hơn thì sẽ ra sao, cũng như không thể biện bạch là thiếu kinh nghiệm mãi được?
    MÌnh không dám hy vọng mình sẽ biến đổi hoàn toàn để trở thành người rất khôn ngoan và sắc sảo trong công việc, vì có lẽ khôn ngoan là do trời phú mà thôi nhưng liệu sự khéo léo và sáng suốt trong công việc có dần đến cùng với kinh nghiệm hay không?
    Như mỗi lần chạm đến after-sale là mỗi lần có chút hối tiếc vì đã không mềm mỏng hơn một chút nữa với khách hàng, và mỗi sai sót xảy ra cũng đi cùng với hối tiếc là đã không cứng rắn hơn nữa với người cộng tác. Đôi khi phải tough and bossy, otherwise things go crappy, và đôi khi biến mình thành marketing guy, but dear customer, I''m telling smthing about myself here, I''m not ur slave!!! Làm sao để đạt được sự tinh tế trong giao tiếp với khả năng nhu cương tuỳ lúc??? Tự tin hơn, kiềm chế hơn, quyết liệt hơn??? "Tinh ranh" hơn?
    Thêm nữa, những lời đồn đại về môi trường làm việc Nhà nước khiến mình phát sợ, cả những lời khuyên cũng thế. Vậy mà đó cũng là con đường sau này mình đã định hướng?Và lại thêm một nỗi băn khoăn cho những gì chưa đến ?
    Chẳng nghĩ là đến ngày có những chuyện khiến mình suy nghĩ nhiều hơn cả tình yêu, cũng chả trách đàn ông coi sự nghiệp là số một được nhỉ, hì hì.
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Đi làm thật là vui!
    Sáng: Một ngày mới bắt đầu em dang tay chào đón!
    7h 30'': Bắt đầu một ngày mới tại office.
    7h30'': Online đọc báo, check mail, chat chit, Soft phone..
    8h: Ăn sáng & uống cà fê.
    8h30'': Thu dọn bàn làm việc, lên List những việc cần làm.
    8h40'': Có phone phòng TH-TCKT rủ sang ăn... dưa.
    9h: Lại online chat chit, mail, post, music...
    9h30: Trình TP C/văn trong List đã định sẵn.
    9h50: TP Back lại đề nghị sửa chữa.
    10h: TP mang trình Sếp phó.
    10h20: TP đưa lại cặp Files đã trình Sếp phó (Lần 1).
    10h30: Bắt đầu công cuộc sửa chữa.
    + Cái chữ này cho nó BÉO lên
    + Cụm từ kia cho nó nghiêng đi
    + Dòng này thụt vào 2 dấu Tab.
    + Đoạn này không nên có chữ "và", đoạn kia thêm chữ "và".
    + Thay cụm quý Ông(Bà) là quý Ông/Bà (Hic)
    10h35'': TP trình Sếp phó (Lần 2).
    + Dòng kia phải có cái ./. cuối dòng
    + Chữ này đứng trước dấu phẩy, chữ kia đứng sau dấu phẩy.
    + quý Ông/Bà sửa lại là quý ông/bà
    10h45: TP trình Sếp phó (Lần 3)
    + Thôi, dòng này chỉ thụt vào một dấu Tab thôi!!!
    + Chữ kia đứng sau dấu phẩy chứ không phải đứng trước dấu phẩy
    + Cái cụm kia phải vừa BÉO, vừa nghiêng, vừa gạch chân. (Thế mới sành điệu!)
    + ...............
    11h: TP trình lại Sếp phó (Lần 4).
    11h5'': Sếp phó có việc vừa ra ngoài
    1120'': TP trình lại Sếp phó (Lần 5).
    11h30'': Back lại bản repaired của Sếp phó
    Một buổi sáng chưa xong nửa cái CV. Nghỉ tạm thời. Trưa.
    .
    1h: Bắt đầu một buổi chiều đầy tốt đẹp
    1h: Online đọc báo, check mail, chat chit, nhắn tin...
    1h30'': Bắt tay vào repaired C/văn
    1h45'': TP trình Sếp trưởng.(Lần 1).
    2h: Back lại cặp trình của Sếp trưởng, bút đỏ to đùng "Chưa học soạn thảo văn bản à"?
    + Tại sao cái v/v lại BÉO, nghiêng, gạch chân ???
    + Sao ở trên là Đồng chí Giám đốc mà ở dưới lại là quý ông/bà?
    2h30'': TP trình Sếp trưởng (Lần 2).
    + Học hàm học vị của GĐ đâu?
    + Gửi đồng chí GĐ chứ ko gửi quý Cty.
    2h45'': TP trình Sếp trưởng (Lần 3).
    3h: Sếp trưởng mang trả lại cặp trình
    + Phùuuu
    + Ok. Có chữ ký rồi
    + Xong----> Chuyển bộ phận khác.
    3h5: Online, chat chit, nhắn tin
    3h30: TP có việc ra ngoài, trời đẹp phết nhỉ, nắng vàng kìa rực rỡ... hic, nắng chói loá, điều hoà vẫn thổi, ho lụ khụ, da khô như da rắn, tự nhiên lại thấy sốt ruột, search Web Làm đẹp, màn hình máy tính một chục cửa sổ mới sống động....
    .... Good bye....!!! Hả? Sao vậy? Chào H nhé! Chúc em buổi tối vui vẻ!
    Hết giờ rồi à? 4h30 rồi co* à? Em chào Anh! Chúc bữa tối anh ăn cơm ngon miệng và buổi tối anh đi chơi vui vẻ! hic..
    Vui nhỉ? Đi làm thật là vui! Sao mà tức?
  8. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Viết cứ gọi là quá đúng quá đúng ! Vote tặng bạn 5*
    2 giờ 24 phút 00 giây, Ngày 12 tháng 10 năm 2004.
    Vậy là hôm nay là ngày thứ hai sau 4 ngày nghỉ dài dài ở nhà. Khổ thế đấy. ở nhà những 04 ngày thôi... mà... nhớ sếp kinh khủng Chỉ trực chạy đến văn phòng để được làm việc thôi. Mỗi tội cấm đường nên chả đi được đâu cả.
    Để xem nào. Sáng nay làm những gì nhỉ. À à, cũng nhiều việc ra phết đấy chứ .
    Công ty đang tính chuyển đổi văn phòng để sang một nơi mới... đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, oai phong hơn.... Ui cha. Nghĩ đến cái lúc được đàng hoàng hơn to đẹp hơn oai phong hơn ấy mà thấy lâng lâng khó tả. Chắc là sẽ giống cải cảnh... anh nông dân gì gì trong cái phim gì gì ở trên truyền hình được thuê làm SẾP í nhỉ.
    Thế là phải lên đây chia sẻ cùng anh em nhà ta mới được.
    Mà... đi làm thật là khổ. Có mỗi chuyện thuê cái văn phòng thôi mà... cũng làm mình đau đầu quá cơ. Lên mạng suốt để cập nhật thông tin cho thuê văn phòng. hỏi anh A, hỏi chị B.. hix hix .. rốt cục toàn môi giới.
    Nghĩ mà buồn cười lúc anh Sếp anh í nói... ối chời lại môi giới hả em ( mà anh ý nói với cái anh trung gian anh ý gọi điện đến chứ... mới phát phì cười lên, nhưng chỉ... cười mà không lên tiếng.. không sếp quát chết . )
    Rồi còn gì nữa đây. Em à.. EM ở đâu... ờ, ok.. tí anh đến nhé. Tí anh đến XEM EM nhé. he he... Sếp nhà mình cũng sde quá , tính đi xem nhà hay đi xem cái gì khác đây hé hé
    Chuyện thuê văn phòng thì thế đấy. Bây giờ sếp đi vắng rồi, chả có ai. 2 h 31 phút bao nhiêu giây chưa biết, nhưng cũng vẫn chỉ mỗi một mình. Công nhận, phải đáng hoan nghênh tinh thần làm việc của một nhân viên như mình. Chịu khó thế không biết. Online cả ngày ... để tìm hiểu thông tin.
    Còn cái bản báo giá thì sao nhỉ. hì. Ngại quá cơ , làm đại khái quá nên anh super sếp ở nơi khác anh ý gửi mail qua bảo phải thế này thế kia. hix... nhưng mà mình có biết gì đâu cơ chứ. Một đứa như mình, dân kinh tế hẳn hoi mà lý thuyết còn chưa vững, nói gì đến thực hành. Thế mà ... lại bắt mình xem cái gì ý hix hix... pump này, valve này . ui chời, còn toàn cái gì gì.. Các hãng thì đọc... chỉ biết mỗi cái anh Flender và anh HItachi (may mà có nghe quảng cáo trên TV không thì cũng mù tịt. )
    Thôi... kệ... để tí nữa đợi anh kỹ thuật anh ý đến anh ý làm. Chứ cũng chả biết làm gì mà làm !
    phải đính chính cái vụ nhớ SẾP mới được. Không ai đó lại bảo... sec gì chắc lại có vấn đề hì hì . Đến làm một mình một bàn, một vi tính, và một yahoo chat. Khổ. Anh làm cùng anh ý bảo.. đến cuối tháng phải... yêu cầu tăng lương cho SYR vì.. chăm chỉ.. toàn làm thêm ngoài giờ . Trưa không ăn để làm, chiều về rồi... ở lại để làm thêm .
    Cuối tháng tăng lương, tăng lương thôi.
    Mà có bận bịu gì đâu. Tranh thủ vào chat í mà. hì. Mà cũng chẳng chat với ai nhiều đâu cơ chứ. Tại... cứ nhảy vào nói.. làm mình lại phải lịch sự nhắn nhủ lại đó chứ. hix... tại cái này này ... phải vào trút bầu tâm sự với anh em... sau một ngày... làm việc vô cùng vất vả và mệt nhọc. Chứ nhỉ !?!
    Ôi, một ngày làm việc đầy ý nghĩa sắp qua rồi.
    2 h 40 phút... sắp hết một ngày làm việc rồi...
    Sắp hết rồi... việc thì nhiều... mà vẫn chưa làm xong..
    ôi ôi...
    Chúc cho cái sự đi làm của anh em chúng ta !

Chia sẻ trang này