1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm thật mệt mỏi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tolahoahau, 03/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niitmms

    niitmms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Phục lăn lóc. Cho tớ nửa ngày ngồi đọc báo , chát chít không có gì làm thì vài ngày thôi là dễ đột tử lắm
  2. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Thỉnh thoảng thấy công việc của mình cũng thật căng, sáng dậy từ hơn 5 giờ sáng, 6 giờ đi, 7 giờ mới đến chỗ làm, tối 6, 7 giờ mới rời văn phòng, gần 8 giờ mới về đến nơi, cũng tại mình chọn nên ko kêu ca gì nhiều nhưng đôi khi vẫn cứ phải lải nhải một mình " I love my job, I love my job" để cố gắng làm tốt công việc Cố lên nào, cố lên nào
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cậu hiền quá !
    Tớ từ lúc đi làm chưa bao giờ phải cầm chổi quét phòng hay bị bắt lau dọn gì, dù tớ trẻ nhất công ty đấy . Trừ phi mình tự thấy chỗ mình ngồi bẩn quá thì tự xấu hổ mà xin cái giẻ để lau , nói thế thôi chứ tớ chỉ chăm mỗi cái máy tính,đến công ty mở hết các trang web nội bộ của công ty xong là chuyển sang chúi mũi vào các trang diễn đàn ,mỗi tội online yahoo thì không thoải mái , toàn phải cho ẩn đi . Vì thế nên cậu đừng vì cái tâm lý nhân viên mới mà ảnh hưởng đến quyền lợi bản thân và tâm lý của chính cậu .
    Có thể mỗi môi trường công ty một đặc điểm riêng .Chỗ tớ nhiều chị có tuổi , cũng nhiều thanh niên trẻ , nhưng các chị ấy đều rất thương yêu các em , nói thực tế ngay cả việc chia tiền bổ sung kinh doanh hay lương thưởng cũng rất sòng phẳng .Cũng vì các chị ấy tốt thế nên mình cũng không dám phụ lòng , phải rất ngoan ngoãn + nếu các chị ấy gọi đi ăn uống hát hò này nọ là không dám từ chối bao giờ
  4. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Các em làm ở VN là sướng lắm rồi, vừa làm vừa online, chứ làm ở nước ngoài lúc nào cũng bị pressure và bị stress. Công việc thì nhiều mà lương thì ít, coi mình là robot hay sao mà cứ dồn hết việc này đến việc khác. Lúc mới đầu chỉ làm một thứ thôi chứ bây giờ thì cái gì cũng làm, biết làm nhiều quá thì có chuyện gì cũng cũng phải làm. Vacation thì mình cũng back-up, call in sick mình cũng back-up nốt. Lúc nào cũng email như mày check dùm tao cái thằng Bank of New York nó trả thiếu bao nhiêu shares, hay là bọn RT London nó entitled bao nhiêu shares, cái dividend rate sao bọn mày và Bloomberg nó khác nhau...Mịa nhà nó, mang tiếng là làm ở Bay Street, lại head office mà pay thì minimum salary, bao nhiêu bọn làm việc chậm chạp lề mề thì chuyển sang làm mấy cái easy jobs để khỏi trả overtime, còn mấy đứa VN làm việc nhanh nhẹn gọn gàng thì chuyển cho nhiều việc mà lương thí éo tăng. Bọn tao mà trúng số nghỉ việc cùng một lúc thì tụi bây có nước khóc, mà tuần nào cũng mua mà chẳng thấy trúng .
  5. tracy12

    tracy12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    :D.... Nếu cảm thấy k chịu đựng được thì 1 thời gian nghỉ ngơi để f5 lại mình là 1 điều cần thiết, nhiều khi đi làm mất hết hứng thú, chả biết mình đi làm vì điều j, tiền cũng quan trọng nhưng đâu phải là tất cả? Nhiều cái quan trọng hơn nữa cơ ...nghỉ 1 - 2 tháng k nghẻo ngay đâu mà sợ, bằng chứng là nghỉ 2 thág xong tìm đc 1 cv rõ ngon
  6. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 1 sếp gọi vào nói chiện. Nhẹ nhàng lắm. Tình cảm lắm. Đến độ mà nc mắt mình suýt rơi. Nhưng mình nhủ thẩm trong lòng " ko đc yếu đuối trc mặt ng khác" nên mình đã nuốt nc mắt vào trong. Ra khỏi phòng sếp đó, mình ko chịu đc đã chạy vào nhà vs thổn thức mãi ko thôi. Chiện chỉ có như vầy nè : Sếp bảo từ mai em đi làm 7h30'' nhé. Híc. Sếp động viên nhìu nhìu lắm í. Mình ko...nỡ deny( mà mún deny cũng hổng đc) nên mồm vâng, đầu gật như bổ củi mà lòng thì tê tái.
    Sáng mở mắt đã 7h 30''. Hic. Í là nhờ có cuộc đthoại của ông bạn chứ ko chắc 8h cũng chưa ngóc cổ lên nổi vì mấy hôm nay chuyển văn phòng nên mệt vật vã. Tới nơi thì cửa phòng đã mở. Nhủ thầm trong bụng " chết cha. Ko bít ông nèo tới sớm thía?". Rón rén, nhẹ nhàng hết mức có thể, vậy mà sếp điều hành vẫn ngẩng lên " em tới rồi à?". "Dạ, vâng". "Em vào đây anh nhờ chút". Nghe giọng sếp là bít lại có chiện roài đây. Sếp hổng bảo đi làm sớm mà sếp dặn dò care TGĐ hơn thoai. Hic. Từ mai mình là " bảo mẫu" của TGĐ. Huhu. Mệt quá.

Chia sẻ trang này