1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm thật mệt mỏi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tolahoahau, 03/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thức dậy nghĩ đến công việc thấy mệt, bước vào phòng làm việc lại quên hết vì công việc cuốn mình đi, chỉ thực sự thất hết pin vào cuối giờ làm việc.....
    Mình cũng phải tính tiền, nhiều lắm nhưng chẳng sờ vào bao giờ.... (stop viết)
    ( vừa nói xong thì phải nhận tiền mặt, hihi.... đếm... nhưng không phải của mình....hixx)
    Hồi đầu mới đi làm mình còn nghĩ nếu mà làm mệt thế này thì tiêu tiền vào lúc nào đây? Giờ thì biết roài, sẽ tiêu vào ngày chủ nhật và chỉ có ngày chúa nhựt mà thôi - vì ngày thứ bảy để ngủ bù .....
    Ôi công việc.... Cuối tuần rồi, chúc mọi người vui vẻ, thư giãn......
  2. mattroilanh_tt

    mattroilanh_tt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Kiếm việc đã mệt, đi làm còn mệt mỏi hơn. Bên cạnh công việc còn mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, làm gì cũng có cảm giác mình bị nhòm ngó, khổ quá đi thôi !!
    Hồi học đại học muốn theo học một lớp tiếng Anh tử tế vào buổi tối thì chẳng có tiền theo học, giờ có tiền thì chẳng có thời gian đi học.
    Muốn tìm một công việc mà mình thực sự đam mê để có thể làm việc quên cả mệt mỏi. Nhưng một công việc phù hợp với mình liệu có tồn tại trên cuộc đời không nhỉ ?
  3. tiengmotdemkhuya

    tiengmotdemkhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    up
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Công việc chỉ thật sự thú vị khi sắp đến cuối tháng. Tại sao thế nhỉ???
  5. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người bi quan thế? đi làm cũng có cái vui của nó mà, tuy phải chịu nhiều áp lực, thời gian ở cty có khi còn nhiều hơn thời gian ở nhà nhưng dù sao đi làm cũng đc tiếp xúc với mọi người mở rộng hơn mối quan hệ của mình, có lý do để ăn mặc đẹp 1 chút. Như tớ đây hôm nào mệt ở nhà 1, 2 ngày là thấy chán ngay, cảm giác như mình không còn trong guồng quay của xã hội nữa vậy
    Cuối tuần rồi, làm nốt tiếng nữa là đc nghỉ, chiều nay ngủ cho sướng, mai lại đi chơi nào
    P/s: nhưng cũng chỉ mong sau này lấy đc ông chồng khá khá 1 tí, có thể nuôi đc vợ con. Lúc đấy mình chỉ đi làm cho vui thôi, thời gian còn lại để giải trí, chăm sóc chồng con thì tốt hơn là cũng phải cắm đầu vào cviệc để kiếm tiền nuôi gia đình
  6. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Đi làm thì mệt...tất nhiên rồi...........nhưng những kẻ thất nghiệp còn mệt nỏi gấp đôi....................một ngày mới thức dậy câu hỏi đầu tiên trong đầu là" hy vọng hôm nay mình may mắn tìm được 1 công việc"..............nhiều khi nhìn thời gian cứ thế lướt qua mà bản thân mình vẫn ngồi ỳ 1 chỗ....cảm giác đó đau đớn lắm?? thấy mình có tội với mình....có tội với bố mẹ.......có tội với thời gian......................sắp già rồi...còn gì
  7. muop_dang_83

    muop_dang_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mệt quá nên ngủ quên mất, tỉnh dậy đã 7h31 phút, cơ quan cách nhà đến 10 cây số, lẩm bẩm trong miệng hôm nay mất toi 50 nghìn rồi. Hộc tốc phóng đến cơ quan với tốc độ tên lửa. May mà đi đường đê nên vẫn còn dư 1 phút. Xém chút nữa là toi rồi.
    Ngồi nghĩ lại nếu mình còn là sv thì giờ này đang được nghỉ hè thoải mái, đọc truyện tẹt ga mà không sợ mẹ mắng.
    Chưa đi làm thì chỉ mong đi làm, còn đi làm rồi thì chỉ mong có một ngày nghỉ yên bình, được ngủ những giấc ngủ dài không bị ai quấy rồi. ôi giá mà...!
  8. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Cậu đi đường đê Trần Quang Khải à>
    Tớ hôm nay cũng phải đi làm. Đến từ lúc 9h sáng, xong các sếp đi họp nên mình ngồi chuẩn bị báo giá với order. Tưởng làm mỗi buổi sáng, hoá ra chiều cũng phải làm. Trưa tớ chả bao giờ ăn uống cả vì nắng, ngại chạy ra ngoài mà gần đây chắc chả có đồ ngon. Tớ lại ghét ăn cơm. Các sếp cũng toàn thế, chả ai ăn uống gì Có mấy nhân viên khác thì toả đi các nơi thu thập số liệu, các em Auto Cad nhà gần thì về.
    Nói chuyện lương lậu, cũng khá phết, nhưng việc nhàm. Được cái mình biết thêm nhiều thể loại máy móc, tự sửa tự chỉnh tự chữa được. Chạy đi chạy lại cho bớt béo Cũng vừa làm vừa tự mình học cách quản lý, sắp xếp công việc.
  9. No123

    No123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Vừa mệt mỏi lại bị ức chế nữa chứ.
  10. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đi làm nhiều lúc mệt mỏi và căng thẳng thật đấy nhưng có lẽ còn thú vị hơn ở nhà và giết tgian nhanh hơn.Hnay t7 được ở nhà mà tớ sắp mụ hết cả ng rồi đây này.Chán quá là chán chẳng biết làm gì cho hết ngày đây.Mai đi làm cũng hơi ngại vì mọi ng được ở nàh còn mình fải đi làm nhưng đi làm còn có ích và tgian trôi đi nhanh hơn.Vùi mình vào cviệc mình sẽ đỡ nghĩ ngợi lung tung.

Chia sẻ trang này