1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm thật mệt mỏi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tolahoahau, 03/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ thấy sướng.
  2. blueowl83

    blueowl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình đi làm chán lắm, học ngoại ngữ ra nên làm ở đâu cũng bị nói là "ngoại ngữ chỉ là công cụ" , cũng do mình ko năng động nên bây giờ đời nó mới khổ nhục. Đi làm chỗ mới này gần 1 năm rồi mà chả có chức danh, họ người thì kế toán, trợ lý nhận sự, trợ lý luật, ... còn mình thì là gì đây nhân viên hành chính kiêm văn thư kiêm tạp vụ chắc. Lúc mới vào hay dịch tài liệu nhưng thấy mình ít việc với lại trong phòng chưa có ai làm văn thư nên tống cho mình chức văn thư, công văn cả năm trời ko ai quản lý thất lạc lung tung bây giờ bắt mình đi tìm, mất thì lại réo rắt, rồi rỉa rói làm văn thư ko phải dễ đâu, cũng phải có nghiệp vụ đấy em ạ.. Có ai muốn làm đâu cơ chứ Suốt ngày nhận, gửi tài liệu, vào sổ, photo, scan rồi đi tìm công văn ... chán lắm rồi. Rồi ức nhất là có thằng chỉ bằng tuổi mình mà cũng sai minh đi photo được, bố nhà nó chứ, mình có phải osin nhà nó đâu.
  3. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi học thêm 1 văn bằng 2 đi. Về tài chính hay cái gì cũng được. Làm mãi thế cũng chán. Tớ hiểu tâm trạng của bạn lắm vì tớ cũng đang làm mấy cái việc đó (làm giúp 1 tháng thôi, có lương, cao là đằng khác nhưng mà nhàm quá)
  4. blueowl83

    blueowl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Bạn đi học thêm 1 văn bằng 2 đi. Về tài chính hay cái gì cũng được. Làm mãi thế cũng chán. Tớ hiểu tâm trạng của bạn lắm vì tớ cũng đang làm mấy cái việc đó (làm giúp 1 tháng thôi, có lương, cao là đằng khác nhưng mà nhàm quá)
    [/quote]
    Uh, mình cũng đang đi học thêm văn bằng 2 bạn à, học ở trường NT đấy, khoa Kinh tế đối ngoại. Nhưng cũng chán lắm vì học cái này chả biết có giúp gì cho công việc của mình không nữa vì đi làm về mệt nên đi học chả vào đầu nữa cơ, học thì toàn lý thuyết mệt mỏi lắm. Thấy cuộc đời mình sao u ám, tăm tối
  5. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao mà chị giống em thế cơ chứ. Ngay từ năm đầu học NN em đã thấy chán rồi, đành bấm bụng học rồi ra trường lấy cái bằng cho xong. Giờ đi làm thấy cũng chán ghê cơ, suốt ngày ngồi dịch mãi cũng nhàm. Định thi vb2 cuối cùng nghĩ đến cảnh ngày đi làm tối đi học chắc em ko theo nổi (vì giờ em chán học lắm rồi), em cũng ko thích học kiểu cho có bằng có cấp chỉ tốn thời gian tiền bạc lại mệt mỏi nữa. Chả biết đi đến đâu nữa
  6. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Hì, loằng ngoằng mãi từ page 1 giờ mới hùng hục đọc lại xem mấy bạn kêu chán kiểu gì. Up mọi người lên tí. Tại tớ đang thây yêu ... đời. Tại vì hôm nay là Chủ nhật. Cách đây 2-3 tháng thì là cái cảnh status "ngồi quay tơ" (làm việc ứ biết tương lai ở đâu, làm rồi sửa, sửa rồi xuất bản hồ sơ, xuất bản hồ sơ rồi lại sửa, sửa rồi lại xuất bản, cúng cho hàng foto chẳng biết bao nhiêu mà kể, chúng nó nhìn mặt mình cũng chán, "lại chị, lại bóc đóng lại hả chị") hùng hục suốt ngày suốt đêm suốt thứ 7 CN. Giờ quang rồi, chẳng ham hố làm vịêc, kệ hết, hứng lên thì làm, không hứng thì... kệ. Chẳng có tiền tiêu thì thôi.
    Dạo này tớ thích đi uống trà đạo. Bạn nào chán việc quá off kêu ca đi.
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Ừ, rồi sẽ thấy sướng . Đi với sếp ứ phải lo tiền nong. Hỏi một câu đc trả lời cả đống, lãi một đống vào người. . Rồi lâng lâng tí nghĩ tới việc mình gọi... nhân viên mình đi nhậu. Haha
  8. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ, chia sẻ nào
    tớ cũng dân học ngoại ngữ ra. Công ty thì keo bẩn, ngoài việc fiên dịch fải kiêm hết các việc luôn, có khách đến còn fải đi fa nước nữa chứ.
    Công việc chính thì ko fải lúc nào cũng fải làm, chỉ thỉnh thoảng mới fải dịch thôi. Toàn đau đầu vì những cái vớ vẩn trong công ty, đi làm chỉ mong chờ đến cuối tuần để đuợc nghỉ.
    Hay tại mình sức chịu đựng kém quá nhỉ hoặc mới đi làm chưa quen, nhưng mấy đứa bạn mới ra trường đứa nào cũng kêu.
  9. Lissee

    Lissee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đi làm mà chẳng giống đi làm. Công ty nhất sếp nhì ta, trên ta chỉ có sếp và dưới sếp...chỉ có ta. Hơn tháng nay sếp về nước, ta ngồi nhà online và dịch tài liệu lòi mắt. Ở nhà, ăn lúc nào thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ. Nắng quá không ra ngoài kẻo đen da cũng được. Công tác ư?Tháp tùng sếp trong những lần liên tỉnh ư? Không cần. Một ngày chỉ cần đi từ nhà ra chợ - từ chợ về bếp - từ bếp vào bàn ăn- sau đó lại là cái PC và cái giường.
    Hixx! Thế mà mệt mỏi rũ người.
  10. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Mình mơí bắt đầu làm việc lại sau 3 tháng nghỉ ngơi refresh. Vẫn chưa thích thú gì lắm. chắc tại sức ì thì cao.
    Cả phòng tkế có nhõn 5 người, 1 người giỏi vừa trúng học bổng đi du học, 1 người cả tuần nay chả thấy đâu, 1 thằng nhóc mới 19 tuổi chả biết gì, còn mỗi anh quản lý ngồi ngoài. Mình đi ra đi vào thui thủi, có cái gì đẹp cũng chả biết share với ai.
    Giờ chỉ đi làm kiếm tiền đi học tiếp là chính, chả bận tâm nữa.

Chia sẻ trang này