1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm thật mệt mỏi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tolahoahau, 03/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Quen được với SƯỚNG thì dễ, quen được với KHỔ thì khó lắm đấy, cứ ngồi mà kêu, khối người thất nghiệp ra kìa
  2. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ờ bác buồn cười phết
    Thằng thất nghiệp có cái khổ của thằng thất nghiệp.
    Thằng đi làm có cái khổ của thằng đi làm
    Thằng nào mà không có quyền kêu, bác làm gì gay gắt thế. Ai định nghĩa chính xác thế nào là sướng - thế nào là khổ trong cuộc đời này.
  3. floweremperor

    floweremperor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.976
    Đã được thích:
    1
    2 tháng rồi ko biết thế nào là thứ 7, chủ nhật, 1 ngày thường làm việc trung bình 13 tiếng, ngày nghỉ làm việc 7 tiếng, mặt già đi 2 tuổi,
  4. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Đi làm thấy mỏi, cuối tuần ở nhà thấy mỏi hơn...chẳng có chỗ nào đi chơi..đi làm còn cafe được
  5. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0

    Đi nhảy nhót đi cho đỡ buồn
    Hôm nay có 3 bạn kéo tớ vào 1 lớp nhảy salsa, ơ, đi cho biết xong giờ mê tít luôn. Phần 1 là học, phần 2 là các nam thanh nữ tú từ đâu kéo đến giao lưu. Quần áo là lượt hoành tráng, nhạc đùng đùng, nhảy pro khiếp. Tự nhiên thấy quên cuộc sống bên ngoài, xung quanh chỉ biết có nhạc, ánh đèn, và những điệu nhảy tư cổ điển đến Latin.
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay có 3 bạn kéo tớ vào 1 lớp nhảy salsa, ơ, đi cho biết xong giờ mê tít luôn. Phần 1 là học, phần 2 là các nam thanh nữ tú từ đâu kéo đến giao lưu. Quần áo là lượt hoành tráng, nhạc đùng đùng, nhảy pro khiếp. Tự nhiên thấy quên cuộc sống bên ngoài, xung quanh chỉ biết có nhạc, ánh đèn, và những điệu nhảy tư cổ điển đến Latin.
    [/quote]
    Thế đi nhảy thế có cần thuốc lắc không vậy.Thấy những người bị bắt cũng toàn nam thanh nữ tú thui
  7. catapult

    catapult Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hôm nào sớm thì 8g tối, có những hôm làm đến 6,7h sáng hôm sau cho kịp deadline - tớ là dân IT
  8. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tớ có 5 tháng liền như bạn.
    Nhưng sau ko bị thế nữa vì tớ phản đối làm nhiều như thế mà ko trả tiền
    làm thêm giờ cho tớ. Giờ thì tớ lại nghỉ việc. Sắp Nam tiến.
    Có bạn nào Nam tiến với tớ ko cho có bạn có bè.
  9. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hic, vừa thôi việc xong, đang nằm ườn ở nhà tìm việc. Mấy thằng ở nhà thằng nào cũng bảo là mình thần kinh. Công việc nhân sự đang ngon lành, cả tuần đến Cty vài ba buổi, suốt ngày lê la phỏng vấn nhân sự ngoài quán cafe, cuối tháng lĩnh lương chả phải thấp, thế mà bỏ.
    Hic, lúc đầu thì cũng thấy sướng thât, công việc chủ động thời gian, mình quyết định được nhiều vấn đề. Mie khỉ, cuối cùng mới thấy rằng: càng ngày càng ỳ ra, sáng ngủ 10h mới dậy, lớt phớt cafe tí là hết việc. Nhân sự tuyển vào thì dăm bữa nửa tháng out luôn, lý do thì muôn vàn nhưng lý do quan trọng nhất vẫn là cơ chế của Công ty. Hic, làm nhân sự mà đíu được quyền can thiệp vào hệ thống, chỉ được tuyển người theo yêu cầu của các sếp. Hic, kéo dài như thế chắc mình chết quá, một vòng quay tròn, tuyển --đuổi----tuyển. Lúc thiếu người thì cần mình, lúc đủ người rồi thì ....
    Quyết định là nghỉ thôi, còn trẻ mà cứ thế này thì chắc có ngày chết qúa. Sang chỗ mới, lương thấp hơn nhưng được cái là xây dựng từ đầu, hệ thống nhân sự, mô tả công việc. Thằng nào làm việc thằng ấy, cấm đá lấn sân, cấm phải lang thang làm trăm thứ việc mà người khác không làm được như công ty cũ.
    Tóm lại là đi làm để kiếm xiền nhưng xiền không phải là mục đích cuối cùng nhỉ.
    Dạo này đang rảnh rỗi mà lại thèm cafe, chắc là nghiện mất rồi. :D bệnh nghề nghiệp
  10. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng học NN ra. Mang tiếng làm phòng HC - NS mà chả thấy NS đâu. Tuyền HC. Đến nỗi 1 bà làm cùng chán quá bỏ. Mình phải kiêm luôn pha trà, rót nc, tiếp khách, nghe đt, lưu cv, gửi cv, qlí các loại giấy tờ ( mà khâu này mới là quan trọng. Ai cũng nghĩ mình là túi rác hay sao ấy mà mún vứt cái khỉ toi gì vào cũng đc. Mún lấy ra lúc nào là có. Ko thấy jấy tờ đâu là đổ tại mình. Lại cón rỉa rói là ng ta còn có cả trg đào tạo về HC cơ đấy. Ặc). Rồi thì các loại chỉ thị, nghị định của ng này ng nọ. Rồi làm BHXH. Vân vân và vân vân. Kể ra thì ko hết nổi. Mà ngay cả cống ko thông thì cũng gọi mình. Híc. Khổ nhục thía ko bít. Jờ iem đang học Tiếng Nhật, chả bít 2 năm nữa đã thông thạo chưa? Mà thông thạo roài thì apply vào kí chỗ nào đây. Đi làm thật là mệt mỏi. Học NN ra đi làm HC còn mệt mỏi gấp tỉ lần. Mệt mỏi nhất quả đất VN này.

Chia sẻ trang này