1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm thật mệt mỏi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tolahoahau, 03/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueowl83

    blueowl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, lại thêm 1 nguười cùng cảnh ngộ rồi, thế này thì tớ không phải khóc 1 mình rồi,mình cũng học NN ra đây, đời sao mà đau khổ. Những điều ấy kể trên chính xác là những việc tớ cũng đang phải trải qua(có mỗi việc cống không thông là tớ chưa bị làm bao giờ thui, còn đâu thì hay phải đổ rác thực ra là cũng có 3 bước chân thôi nhưng nó cũng ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của mình đấy chứ ), day by day. Chưa kể là làm văn thư thì thôi rồi, ớn khoản công văn lắm, mình lại hay quên nên mọi người bảo làm sổ để ghi vào, nhưng nhiều khi bận quá chạy đi làm xong chả nhớ mà ghi sổ nữa. Nói chung là chán mớ đời
    Tớ cũng đang học tiếng Nhật đây, bạn đi học ở đâu đấy?
  2. blueowl83

    blueowl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Uh, học văn bằng 2 chị thấy tốn tiền và mất thời gian lắm, mà ở đâu có kiểu gia dình bắt ép đi học bao giờ (tại mìn dại dột kể chuyện thế là mẹ mình bắt di học luôn). Chả biết bao giờ mới khá lên được, hthôi tự an ủi là có thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích
  3. workerbee2006

    workerbee2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    30
    Hic, các bác đã xem "In good company" và "The devil wears prada" chưa. Các bác xem đi, sẽ thấy đi làm ở môi trường tư bản nó khốc liệt như thế nào.
    Còn theo kinh nghiệm của em, nếu phải làm việc trong môi trường làm việc căng thẳng, nhiều sức ép, có một người sếp tâm lý là điều tuyệt vời. Còn không thì, mãi rồi cũng quen thôi ý mà. Sếp mà cứ để nhân viên làm thêm triền miên chứng tỏ sếp sắp xếp và quản lý công việc kém, hoặc thiếu nhân lực => phàn nàn, góp ý kiến ngay.
  4. catapult

    catapult Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang muốn bắc tiến để cho dễ sống thì bạn lại nam tiến. Không biết là bạn làm trong ngành nào chứ như ngành IT (tớ là lập trình viên) ở trong nam thì công việc rất nhiều, làm mãi mà không hết. Bù lại họ trả tiền rất sòng phẳng.
  5. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

    Tớ đang muốn bắc tiến để cho dễ sống thì bạn lại nam tiến. Không biết là bạn làm trong ngành nào chứ như ngành IT (tớ là lập trình viên) ở trong nam thì công việc rất nhiều, làm mãi mà không hết. Bù lại họ trả tiền rất sòng phẳng.
    [/quote]
    Lam2 IT mà bắc tiến hả bác, trong SG mình mạnh hơn chứ nhỉ
    Ko biết nganh tkế ngoài ấy thé naò, có khi mình cũng bắc tiến 1 phát, trong naỳ toàn bọn nc ngoài to mồm ăn hết
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân các ấy, nhanh chóng bồi dưỡng chuyên môn hoặc chạy tót đi chỗ khác cũng là hành chính nhưng kiểu Trợ lý hoặc công ty nc ngoài đi ấy. Mình học NN có phải là ko bằng cấp j đâu, tớ quá hiểu cái kiểu ví "mình như 1 túi rác" - chính xác là thế chứ ko phải là "như", suốt ngày đi hầu người khác, suốt ngày lo linh ta linh tinh. Vì tớ thấy các cq đa phần là thế, ấy thế mà phòng HC NS cq tớ oai như cóc cụ nhá, muốn tìm cái j hỏi cái j có mà cẩn thận đi dễ về khó các cô ý già cả nên biết cách hành ng khác lắm mặc dù là công việc hoàn toàn là HC. Cố lên!
  7. floweremperor

    floweremperor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.976
    Đã được thích:
    1
    Kêu ca thì kêu ca thế, cuối tuần rồi thứ 7 đi làm thêm, chủ nhật chán ko đi làm, ở nhà đi ra đi vào, cuồng chân cuồng tay, chóng hết cả mặt, đau hết cả đầu, thế là lại đến cơ quan ngồi làm việc cho đỡ chán , hic. Vài tháng nữa chắc điên. , cứ lấy tiền làm niềm an ủi
  8. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 chuyện bức xúc nữa đây. Có 1 ông nhận đc 1 cvăn và làm rách góc. Jờ ông khác sờ đến thì bảo mình làm rách. Mình nói thế nào cũng ko tin. Nhất định bắt mình phải nhận. Điên tiết.
    Đổ rác là chuyện thường ngày ở huyện thôi. Ngày nào tớ chả phải đổ cả đống cho cả cty. Ngoài ra tớ còn phải lau phòng khách. Vì chị dọn vs chỉ có tuần 2 buổi nên cty bẩn kinh khủng. Ko lau thì sếp sẽ nói chả ra làm sao cả. Nhục lắm. Hơn cả Oshin roài đấy.
    Hàng tháng tớ phải đi mua đồ uống ( cà fê, trà, nestea..)cho cty 2 - 3 lần. Mỗi lần mua về thì ktoán lại super soi cứ như mình ăn đc ngay ấy. Mà lậu thì lậu cho bõ chứ gì mấy chục bạc. Tớ chả thèm.
    Cũng mún tìm cái chức trợ lí gì đó cho nó đỡ nhục tí nhưng chưa tìm đc. Đành cắn răng chịu đựng. Khi nào có cơ hội thì phắn thoai
    Tớ học tiếng Nhật ở trung tâm Phú Sĩ bên Quan Nhân - Txuân. Có 2 đứa học gia sư thôi mà. Tuần này sẽ có thêm mấy ng nữa và gv Nhật. Bạn học ở đâu? Tớ định học vbằng 2 nhưng suy đi tính lại cuối cùng chọn tiếng Nhật.
    Ôi, cđ thật là chán ngán.
  9. blueowl83

    blueowl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Khổ thân các ấy, nhanh chóng bồi dưỡng chuyên môn hoặc chạy tót đi chỗ khác cũng là hành chính nhưng kiểu Trợ lý hoặc công ty nc ngoài đi ấy. Mình học NN có phải là ko bằng cấp j đâu, tớ quá hiểu cái kiểu ví "mình như 1 túi rác" - chính xác là thế chứ ko phải là "như", suốt ngày đi hầu người khác, suốt ngày lo linh ta linh tinh. Vì tớ thấy các cq đa phần là thế, ấy thế mà phòng HC NS cq tớ oai như cóc cụ nhá, muốn tìm cái j hỏi cái j có mà cẩn thận đi dễ về khó các cô ý già cả nên biết cách hành ng khác lắm mặc dù là công việc hoàn toàn là HC. Cố lên!
    [/quote]
    Phòng mình ko phải là HC-NS mà là phòng hợp tác nước ngoài, nhưng vì trong phòng không có ai làm mấy việc văn thư giấy tờ dở hơi đấy nên mới tống cho mình, mình chỉ kiêm nhiệm thôi, còn đâu tưong lai tuyển nhân viên văn thư, chắc mình sẽ thoát công việc này. Còn bây giờ thì cứ phải làm thôi, chán mớ
  10. code1114

    code1114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    1.540
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi làm báo ngày này, Chủ Nhật, Thứ Bảy hay bất cứ ngày nào khác cũng như nhau hết mà càng cuối tuần lại càng bận. Mà muốn nghỉ đi đâu cũng khó vì báo cứ ra liên tục.
    Mệt quá!

Chia sẻ trang này