1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm thật mệt mỏi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tolahoahau, 03/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. catapult

    catapult Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra cũng có người giống hệt tớ.
  2. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cuối tháng nhiều việc nên bận rộn ,thấy mới đúng là đi làm vì cuối tháng bận ko có tg buôn ,và có lẽ động lực nữa là sắp được lĩnh lương
  3. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu, dạo này em làm mệt tả tơi. Cả ngày quay cuống, việc gì cũng đến tay mình. Chỉ muốn mong chóng nghỉ cái việc khỉ gió này thôi. Trưa tranh thủ ngủ, chả ăn uống gì sất vì nhiều việc quá. Vừa làm việc vừa ngồi đợi người ta mang cái này đến, lắp cái kia, tranh thủ viết mail trả lời, làm billing data, rôi chạy hết phòng này ban nọ đưa giấy, trình báo cáo, duyệt.. Mấy bố nhà nước bên ban bên cạnh hôm nay than phiền với sếp là con kia chảnh. Em cáu em bảo sếp "tao có thể bước ngay ra khỏi cái chỗ này. Tao chán lắm rồi, mệt bỏ mẹ. Mày thấy chúng nó toàn 5h cuốn dép về, tao lúc nào cũng lu bù đến 7h mới xong việc". Dạo này chỉ thèm ngủ, ko thèm ăn uống gì cả. Sáng đi làm bao giờ cũng tắc đường Mệt bở hơi tai, trời lại nắng.
    Mà sao em căm thù cái bọn quản lý văn phòng ở chỗ em thế. Việc ko phải của em chúng nó cứ nói như ra lệnh. Hôm nay lúc 1 thằng mang bộ ghế mới vào nó bảo em "mang vào đi". Em cú ,em bảo " Em ko phụ trách cơ sở vật chất". Mặc kệ. Làm gì được nhau.
  4. ACLiverReal

    ACLiverReal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là chắc sắp điên lên rùi.
    Cứ bình tĩnh bạn ạ, làm từ từ, đâu có đó. Cuối tuần lang thang ra ngoại thành chơi bời, chụp tí ảnh, cho đầu óc thoải mái CBN, rùi OK ngay í mà.
  5. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    @Escada Misa:
    Rất có chính kiến, cố lên!
    Ngồi nghe thông tấn xã vỉa hè thì có mà hết ngày chả được việc gì!
    Bravo!
  6. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Các cậu ạ, sorry, tớ vào buôn bán tí cho đỡ mệt mỏi thôi.Cũng tại bức xúc. Thật ra tớ xác định đi làm giúp cho đến hết tháng khi họ kiếm được người. Tớ ngồi đây lương cũng được (thật ra hôm qua hôm kia mới biết được mức lương chứ tớ chưa thèm hỏi), làm hết nhiệm vụ của mình là xong. Tớ ko ngại giúp người khác làm việc này việc kia nếu tớ có thể. Có điều, cách nói năng của họ khiến mình ức chế. Cũng là 1 việc, nếu nói "Em giúp anh bê cái này vào" nó khác với kiểu ra lệnh trịnh thượng.
    Có lẽ mấy người ở ban bên cạnh quen với ý nghĩ là thư ký là dạng vớ va vớ vẩn, ko làm được cái gì mới ngồi ở đó. Mà buồn cười, hôm nay lúc tớ đi qua phòng, gọi tớ vảo hỏi "Cháu nghe lệnh sếp nào?", tớ bảo "Sếp của cháu có 2 bác, 1 tây 1 bác ta, cháu hài lòng với cả 2 sếp. Có mỗi lính của chú là hay đổ vạ tội cho cháu vụ phòng ốc mà lẽ ra họ phải chịu trách nhiệm".
    Tớ quan niệm cố gắng làm tốt công việc được giao thì nhận tiền sẽ ko thấy xấu hổ. Hôm qua sếp bảo "Tao nghĩ mày nên đi làm cho chính phủ vì ở khu nhà này chả thấy ai làm đến 6-7 giờ tối như mày" . Ặc, tớ thề ko đụng vào nhà nước.
    Tớ phải đi sắp đồ đạc mai đi công tác đây. Hết thứ 3 tuần sau có thể thở phào rồi vì tuần sau có 1 cái event lớn
    Chúc mọi người vui vẻ và làm việc tốt
    @ chị susuhuong (nếu vào đây đọc): tháng 11 lại có 1 event nữa. Sorry chị vụ hôm nay, vì là họ thích đi gần Nói thế nào cũng ko nghe
  7. catapult

    catapult Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Vote cho câu này, " Em ko phụ trách cơ sở vật chất"
  8. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hum qua tớ úm nên xin sếp nghỉ. Sếp nt lại "take care"- cũng thấy vui vui. Hum nay còn ốm nặng hơn nhưng cv chả có ai làm thay nên cố bò dậy. Vừa đến cty sếp đã ầm ầm" bản fax của anh đâu?". Trong 1 phần tỉ giây mình cố lục lại trí nhớ xem có bản nào mà quên ko đưa cho sếp ko, dĩ nhiên là ko có, mình rất tự tin "có bản nào đâu ạ. Mà có thì em chuyển cho các phòng ngay chứ ko bao jờ jữ". Sếp gào lên " họ bảo chuyển từ hôm thứ 7 sao em ko chuyển lên phòng anh? Em có bít nó quan trọng tn ko hả?( Em làm sao mà bít đc)". Sau khi lục tung đống jấy (lộn) lên thì mình đã thấy và nó đc fax vào ngày hôm qua, chứ ko có cái thứ 7 nào hết. Akay chim cú.
  9. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hoho, sếp đang về nước nghỉ mát vẫn quá cố gọi đt về nhà thông báo, từ ngày 16 trở đi công ty sẽ ko ai được dùng Net ngoài sếp ra. Thật là đáng yêu, thật là tin mừng
  10. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Công việc như ý, mỗi tội sếp mưa nắng thất thường nên mình cũng phải mưa nắng theo. Chả biết chịu được đến bao giờ.

Chia sẻ trang này