1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm thật mệt mỏi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tolahoahau, 03/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    nói chung ma mới cứ hiền lành, dễ bảo là bị chúng nó leo lên đầu lên cổ ngay, kể vui tí
    trước có bạn trông to cao mạnh khoẻ làm ở NH bị thằng trưởng phòng bắt khuân gạo cho phòng tài vụ, giúp chị em ở đấy, nó bê nhiều quá, chắc cú nên hôm vừa rồi bảo thẳng " bê cái *** à?" rồi nghỉ làm luôn
  2. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    EscadaMisa lam the nay, chang khac nao dua minh co lap voi co-workers roi. Co cach nao mem deo hon, ma van khong de nguoi ta bat nat minh khong
  3. TTvNcoffee

    TTvNcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn còn khốn khó, i don''t feel sorry for you.
  4. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    ơ, cái ông sếp này bị hâm à?
    Làm việc thì phải tạo điều kiện về môi trường cho người ta chứ. Laà việc kiểu này mà đồng chí chịu được. Khâm phục!
  5. mattroilanh_tt

    mattroilanh_tt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chỗ mình còn rắc rối nữa. Máy tính nối mạng mà vào trong giờ làm việc cứ phải nhìn trước nhìn sau ko thế nào cũng có kẻ bép xép với xếp. Làm hết việc rồi mà cứ tỏ vẻ bận rộn, phải cop tin tức vào word để ngồi đọc cho người khác nghĩ mình chăm chỉ, khổ quá !!
    Chỉ thích làm chỗ nào mà người ta chỉ quan tâm đến hiệu quả làm việc thui.
  6. blueowl83

    blueowl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tức mấy bà trong phòng, ăn uống bầy bừa thì giỏi, ăn xong té hết chả đứa nào dọn. Mình thấy ngứa mắt (gần chỗ mình ngồi) nên đành phải đi dọn dẹp, nhiều khi các bà ý mua bánh trái ăn, dính bẩn thỉu ra đia, cốc chén, mình lại phải rửa. Kể cho bà chị tớ thì chị ý bảo việc gì phải làm thế, ai bầy ra thì đi mà làm chứ, nhưng khổ nỗi tớ ít tuổi nhất phòng, lại là người mới nên nếu để phòng bẩn thì sếp lại nói tớ, chứ có bao giờ nói mấy người kia đâu. Nhiều lúc thấy chán, đi làm văn phòng hẳn hoi mà thấy mình chả khác gì nhân viên tạp vụ . Hồi đầu mới đi làm, mẹ tớ cứ bắt tớ mang hoa quả đến cho mấy người đấy ăn, gọi là gây cảm tình lúc đầu, liên tục như thế nên họ quen vậy, từ sau đó bảo tớ cầm quỹ rồi hôm nào cũng mua hoa quả. Hậu quả là hoa thì mình cắm, quả thì mình gọt hoặc bổ, rửa. .. Ăn xong thải ra 1 thùng rác đầy ú ụ thì mình dọn. Trong phòng có 4 thằng đàn ông mà thằng nào cũng lười, chỉ đưọc cái bẻn mép, nhìn thùng rác đầy thế mà chả ai xúc động gì, Cuối cùng lại đến tay mình đổ rác. Nhiều khi tớ cũng tức mẹ tớ, tự nhiên vẽ việc ra làm khổ cả mẹ cả con, vì sáng nào mẹ tớ cũng phải dậy sớm để đi mua hoa quả cho tớ., rồi lại có cớ để mắng mình, tao hầu mày thế mà còn kêu gì. Chán đời
    Có một chị cũng thuộc phòng tớ nhưng ở cơ sở trong Nam một lần ra chơi kêu ca là phòng bẩn và bảo tớ phải chăm chỉ dọn phòng vì ngày xưa chị ý lúc mới đi làm cũng phải làm việc đấy. Tớ cũng biết là mình nên như vậy, nhưng tất cả đều phải có ý thức giữa vệ sinh chung chứ, mình làm sao dám nhắc nhở mấy người đấy
    Bây giờ bạn bè tớ hỏi làm công việc gì tớ bảo văn thư kiêm tạp vụ đây
  7. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn Blueowl83 không kiếm chỗ khác? Ý tớ là cho dù làm thư ký thôi cũng nên kiếm chỗ nào tử tế một tí. Bên VCBF đang tuyển thư ký đấy. Apply xem nào
    2. 01 Secretary (Ref No. SE/08/06)

    ? Bachelor degree of related major
    ? Strong organisational and communication skills
    ? Strong client service attitude
    ? Ability to work on multiple assignments in a fast paced and deadline driven environment
    ? Ability to deal with confidential/sensitive information
    ? Proficient in computer skills in Microsoft Word, Excel and PowerPoint, 45-50 wpm typing
    ? Fluent in both English and Vietnamese
    All applications must include the following documents in order to be eligible:
    A written cover letter in English
    Latest Curriculum Vitae.
    Notarized copies of degrees and certificates of qualifications
    2 copies of recent photograph.
    Deadline for submission of application documents: 30/9/2006.
    Only short-listed candidates will be notified and invited to the written test and interview. All applications must be delivered to the following address in sealed envelops, quoting the Reference Number of the specific position.

    Contact person:
    Ms Bui Le Huyen
    14 Fl, Bitexco Office Building
    19-25 Nguyen Hue Str., District 1
    Hochiminh City
    Tel: 04 9364540
    Email: lehuyen@vcbf.com

  8. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Hình như dân NN học xong ra là thế hay sao ý nhờ, hic hic, em đi làm cũng thế. Cũng chả dám kêu ca vì mới đi làm lại nhỏ tuổi nhất phòng nên cứ tự giác thôi. Phòng em thì toàn nữ cũng hay ăn lắm, em chỉ ko thích thái độ mấy chị này là cái kiểu thích bắt nạt, muốn ng khác phục tùng mình. Đỡ cái là ko phải đổ rác, lau phòng vì có nhân viên tạp vụ rồi nhưng nhiều khi ức chế vì lúc nào cũng phải khúm núm phục vụ mấy bà ý
  9. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Mệt phờ phác mọi người ạ. Từ hôm thứ 2 đến giờ xoay như chong chóng, làm từ 7h sáng đến tận tối. Hôm qua xong việc tưởng thở phào thì sáng nay đến bị một quả đau tim, hết hồn hết vía. Đại loại là bận bịu nhiều việc thế quái nào quên một tài liệu cực quan trọng của sếp ở khách sạn Gọi điện cho bên đó lúc đầu họ bảo không có, mình lo hết hơi, đinh ninh quả này bị trảm. May mà tầm 1 tiếng sau bên đó gọi lại bảo tìm được rồi.
    Thật ra công việc sẽ không như thế nếu như tổ chức và timing tốt, chả hiểu sao cứ để nước đến chân mới nhảy. Mấy đứa 4C thì cóc làm mấy, nhờ thì cứ lớ lờ lơ đi. Một mình mình miệng năm tay mười. Hôm thứ 3 suốt từ sáng 7h đến 5h chiều ko một cái gì vào bụng, lo việc hết hơi, tất tả. Việc gì cũng đến tay mình.
  10. gabeoquay

    gabeoquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Mệt thật, hôm qua ở cquan đến 9h tối, sáng nay đến sớm từ 6h, đúng là đi làm thật mệt mỏi. Nhưng chưa bao giờ dám nghỉ làm.
    Đi làm thật mệt mỏi
    Nhưng, cũng thật nhiều niềm vui.
    Cố gắng lên các bạn ơi, sắp đến cuối tuần rồi...

Chia sẻ trang này