1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm thật mệt mỏi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tolahoahau, 03/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cái đó là bình thường bạn ạh. Nhưng mà đc cái thoả mái. Giờ nghỉ có thể rủ sếp "vào nhà hoa hay ra chợ" thăm thú.
    ::))
  2. mattroilanh_tt

    mattroilanh_tt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 mình cũng đi thi ở VCBF, chẳng có thời gian ôc iếc j cả. Hi vọng không bị trượt từ vòng này.
  3. longwaytogo

    longwaytogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cái này là ở hn hay sg vậy bạn. địa chỉ sg mà mã vũng lại là hn phố
  4. floweremperor

    floweremperor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.976
    Đã được thích:
    1
    Mọi người hiền nhỉ, tớ nóng tính, thẳng tính lắm. Làm nhân viên mới công nhận phải dọn dẹp thật, hic, việc j cũng đến tay, như cái con lon ton ý, nhưng ko ai dám sai tớ cả, việc ai người ý làm, cái gì tớ tự giác làm thì thôi ( ví dụ như phòng bẩn quá tớ quét dọn hoặc lau, hôm nào tớ mệt quá, chả phải tớ bày, tớ kệ xừ đấy ), còn ai muốn nhờ tớ làm cái j` phải nói 1 câu đầy đủ chủ vị và có chữ " nhờ" hẳn hoi tớ mới làm, ko thì tớ sẽ bảo tớ bận ko làm được ( trừ sếp ra )
    Mình đã mất công dọn rồi, ai mà có cái trò ko phải dọn nên cứ bày bừa ra tớ nhắc luôn, không lôi thôi j` cả ( nhắc kiểu nửa đùa nửa thật ý, cho nó đỡ căng thẳng ) , mỗi người có ý thức 1 tí thì đỡ làm người khác khổ, còn ko hiểu được, ko tiếp thu được quay ra ghét mình á, cứ tự nhiên, miễn là mình làm tốt công việc của mình, chả có cớ mà đì
    Giờ chuyển cơ quan mới, đến cái bàn mình ngồi cũng chẳng phải lau vì có nhân viên vệ sinh làm hết cái ý rồi rác rưởi cốc chén sạch sẽ, hôm nào ngồi làm viẹc mà ko để ý là y như rằng em nào cầm cốc mình đi đổ, rửa,úp rồi, lại phải đi lấy nước .
    Onl, chat chit thoải mái, kể cả trước mặt sếp, miễn là công việc hoàn thành tốt, 1 tháng thì 1-2 lần cả phòng kéo nhau ra quán bia ngồi nhậu nhẹt , boa hoa xích tốc vui gần chết
  5. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Ôi trời ơi là trời, đi làm 5 ngày rưỡi một tuần, 4 thằng một phòng, thằng nào cũng cắm mặt vào máy tính chả nói chuyện câu nào. Chịu thế nào được nhỉ ? mặc dù có việc nhưng làm thấy thời gian nó trôi qua lâu kinh khủng
  6. Iamgarfield

    Iamgarfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Bạn này đi làm sướng ghê, chả bù tớ đây, cứ nghĩ đến công việc hiện tại mà lại thấy mệt mỏi, chán chường. Ngày ngày đến cơ quan, hết pha trà nấu nước rửa cốc chén, việc thì chẳng có, ngồi không đến phát nhàm, chỉ muốn nghỉ quách cho xong nhưng nghĩ biết xin đâu khi thời buổi này xin việc đã khó, giờ vào biên chế rồi thì thôi cố gắng mà ngồi lại vậy. Chán đời!
  7. livingeyes

    livingeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hic, khổ thân bạn này. Mấy bà mẹ cứ quen kiểu ngày xưa, nào là phải ngoan ngoãn lễ phép, đến sớm dọn dẹp ...... Hic, chuyên môn chẳng thấy đâu mà cứ lo mấy cái chuyện này đến mệt.
    Mình cứ rắn 1 chút là họ ngại ý mà, chứ để đến lúc quen rồi thì khó sửa lắm. Sếp bảo gì mình thì còn được, chứ cái bà chị gì đã chả làm ở đấy nữa lại còn răn dạy bạn dọn dẹp thì đúng là hãm thật đấy, chắc bạn là CQ nhà nước hả?
  8. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thèm nhìn thấy tiền thôi còn không được, chưa nói gì đến chuyện đếm
    Sướng quá, được đến cơ quan đếm tiền có phải sướng không?
  9. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Tháng nay đang chuyển mùa nên tớ bị cảm cúm suốt. Mệt nhưng vẫn cố đi làm buổi sáng. Hôm nào ko chịu nổi nữa chìu mới nghỉ. Có 1 tên là cháu gọi GĐ tớ bằng chú ruột ghét tớ ra mặt và rất hay mách lẻo với sếp. Tớ đâu có động chạm và thù hằn gì hắn cơ chứ. Akay kinh khủng. Hôm nào nghỉ tớ cũng xin chú hắn hẳn hoi roài dưng hắn đi mách thím hắn là tớ ko có phép tắc, thích thì nghỉ, ko coi ai ra gì....vân vân và vân vân nữa... ( Hắn gọi điện cho thím hắn trc mặt rất nhìu ng nên có ng nói lại cho tớ thế). Roài thì khách hàng gọi điện đến ko ai nghe để họ nói ầm ầm. Thực tế là đã có ng khác nghe đt cho tớ và chả có ma khách nào phàn nàn gì cả. Và nữa là khách đến ko ai pha nước. Thực tế là con em tớ chơi thân đã làm cv đó thay tớ. Và hôm nay thì còn cú hơn nữa, hắn nói với thím hắn là tớ ko mún làm việc nữa, hắn mún thay 1 ng quen khác của hắn vào đây. Hắn đi rêu rao khắp cả cty như thế và cả mấy cty khác của tổng cty nữa. Tớ chả sợ tớ ko có việc khác dưng tớ bực, tớ cay, tớ cú... Trc kia ko có hắn, cs của tớ êm đẹp bao nhiu thì h nó làm tớ bức xúc, bực bội, cay cú bấy nhiu. Hu hu. Các bác nói gì "xoa zịu" tớ đi. Khó chịu chít đi đc.
  10. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Thấy bực mình khó chịu , mệt
    Ct có mỗi 4 chị em gái còn đâu toàn là nam , hai bà 81 , một bà 83 và tớ 84
    Một bà 81(quản lí ) thì dọn tý tầng 1
    Bà kế toán kho , sổ sách chuyên ngồi tầng 3 chả bao jờ thấy làm jì , tớ để ý đúng gần nửa năm trời mới thấy đi lau được cái nhà.Mà khổ nỗi chăm chỉ jì cho cam , hầu như một tuần làm xong sổ sách , cháu xếp toàn đưa tớ xem cộng lại sai bung bét ra ,bận rộn chẳng júp jì chỉ thấy toàn ngồi chát (chẳng qua nó là bạn của cái bà 81 kia nên được đỡ chút ít , nhiều lúc tớ tức tớ nói : ngửa tay cầm lương mà chẳng thấy ngại ah` .....)
    Việc jì tớ và bà sn 83 cũng phải làm , nhiều lúc ức chế sáng phải dọn dẹp (cũng ko nặng nhọc lắm )cả 3 tầng nhà hix
    Nhiều lúc mệt mỏi , hàng về tớ chả khác jì cửu vạn , mệt cũng chả có đứa nào júp ,đứa thì ung dung ngồi chơi trong khi đó mình thì vục mặt làm
    Tớ làm kế toán công nợ nên cuối ngày cũng khá bận , nhiều hôm rảnh làm xong sớm thì thay đồ thế mà cũng soi .....ức đếch chịu được
    Nhiều lúc cứ nghĩ rồi cố gắng làm hết việc của mình xong kệ xác chúng nó nhưng khổ nỗi nhiều khi mệt mà chả được nghỉ , sai cái nọ cái kia biết là phải làm nhưng trong khi đó đứa thì ung dung ngồi chơi chả júp jì mình
    Bà 83 được jao trách nhiệm quản lí thêm hàng hóa (ct tớ chuyên bán buôn ) hôm nọ mất hàng tính ra x hơn triệu thôi , ui zời tranh luận nhau om tỏi , chán chả buồn nói.......
    Tớ đang tìm việc khác thấy cũng mệt mỏi quá ......

Chia sẻ trang này